Bài viết của Shirley, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-9-2017] Eva Marie đã tu tập theo một trường phái tâm linh có nguồn gốc từ Nhật Bản trong nhiều năm, và thậm chí cô còn dạy môn này. Một ngày vào năm 1997, khi cô đang ngồi thiền, một ý niệm rõ ràng xuất hiện trong đầu cô: “Bạn đang làm gì thế? Có một con đường khác để kết nối với Chúa.” Eva Marie cảm thấy rằng thông điệp này rất chân thực, do đó cô đã quyết định từ bỏ trường phái tâm linh mà cô đã tu tập bấy lâu nay.

a4df6d6318fc8aadffe98c060d5feb08.jpg

Cô Eva Marie

Cô đã mời tất cả học viên của mình đến và chia sẻ với họ một cách chân thành rằng cô sẽ không tu tập theo trường phái tâm linh này nữa vì cô không còn cảm thấy nó là con đường đúng. Kết quả là nguồn thu nhập chính của cô đột ngột bị cắt mất.

Nhìn lại khoảng thời gian 20 năm qua, cô nói: “Tôi từ bỏ tất cả các môn tu luyện và mọi thu nhập của tôi cũng mất. Tôi không biết con đường đúng ở đâu hay tôi cần làm gì tiếp theo. Tôi cảm thấy mình chẳng có gì và cũng chẳng có nơi nào để đi.”

Tín ngưỡng là cần thiết

Eva Marie sinh ra ở một nông trang gần Cologne, Đức và lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo đạo Công giáo. Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã tới nhà thờ vào mỗi Chủ nhật. Đời sống tôn giáo có thể là một tập quán với những người lớn, nhưng cô nói rằng đối với trẻ em, nó có thể là một gánh nặng.

Eva Marie nói: “Với tôi, tôn giáo đồng nghĩa với quy tắc, hình phạt, cái chết và nỗi sợ hãi. Tất nhiên cũng có một chút tình yêu thương. Nhưng chịu đựng đau khổ là nhiều hơn. Tôi không cảm nhận được sự từ bi. Ở nhà thờ, tôi cảm thấy rất nhiều thứ không đúng: thuyết giáo một đằng và làm một nẻo.”

Mặc dù cô kháng cự và trong tâm luôn giữ khoảng cách đối với những quy định và hình thức tôn giáo nhưng cô tin vào sự tồn tại của Chúa. Cô nói: “Mẹ tôi tin vào Thánh Mary. Bà thắp một cây nến và cầu xin giúp đỡ khi đối mặt với những khó khăn lớn. Bà muốn tôi cảm nhận được rằng Chúa sẽ chỉ đường cho chúng tôi. Đối với tất cả mọi vấn đề, tin vào Chúa là vô cùng quan trọng. Điều này đã ảnh hưởng tới tôi rất nhiều.”

Tìm kiếm con đường đến với Chúa

Cô quyết định học tâm lý học khi 32 tuổi. Cô rất háo hức tìm hiểu về những điều đã thúc đẩy hành vi của con người và mối quan hệ giữa những hành vi của con người với trạng thái của cuộc sống.

Cô nghĩ sẽ sống bằng nghề tư vấn và điều trị tâm lý sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, cô muốn trở thành một thầy tâm linh. Cô nhận ra rằng: “Khoa học không thể giải thích tất cả mọi thứ. Tâm lý học là một môn khoa học mới, và giống như những quy tắc khác, nó chỉ có thể giúp giải quyết những vấn đề của chúng ta ở mức độ nhất định.”

Do đó, cùng với theo học tâm lý học, cô đã thử rất nhiều trường phái tâm linh khác nhau, hết môn này tới môn khác, để tìm kiếm trí huệ ở trình độ cao hơn mà khoa học không thể đáp ứng. Cô nói: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng có điều gì đó ở giữa trời và đất. Điều chúng ta sở hữu không chỉ có thân thể chúng ta. Linh hồn thực sự tồn tại. Nhưng tôi không tìm được cách nào để kết nối với nó.”

Mãi tới năm 37 tuổi, Eva Marie mới kết thúc khóa học của mình. Cô kiên định tìm kiếm con đường để kết nối với các sinh mệnh ở tầng thứ cao.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi tốt nghiệp, Eva Marie mở một trung tâm đào tạo về quan hệ trong kinh doanh và truyền thông. Mùa thu năm 1998, cô cùng một nhà tâm lý học khác đã tham gia một lớp tập huấn. Họ nhận thấy rằng lớp học luôn bị khóa vào giờ ăn trưa. Mọi người nói với cô rằng những người tổ chức sự kiện đang tập Pháp Luân Công ở bên trong.

Cô hỏi: “Pháp Luân Công là gì?”. Người tổ chức đã biểu diễn cho cô xem các bài công pháp và đưa cô một số sách của Pháp Luân Công.

Buổi tối hôm đó về nhà, Eva Marie cho con trai ba tuổi của mình đi ngủ rồi lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân ra đọc. Cô nhớ lại: “Tôi đã khóc khi vừa mới đọc một vài phần. Tôi vô cùng kinh ngạc. Cuốn sách nói về tất cả những thiên cơ. Đó là sự khai mở thực sự!”

Cô đọc xong cuốn sách trong vòng hai ngày. Cô đặc biệt xúc động với một số bài giảng trong cuốn sách, ví dụ như về phụ thể. Cô nói: “Tôi hiểu rằng cái mà nhiều người gọi là năng lượng thực sự là những thứ xấu ở không gian khác.”

“Tất cả những điều tôi học trước đó là để khảo nghiệm xem liệu tôi có thể phân biệt được đúng sai hay không. Tôi ngộ ra rằng tôi đã trải qua những môn tu luyện khác nhau trong những kiếp sống trước. Đó là khảo nghiệm để xem liệu tôi có kiên định tu luyện Đại Pháp hay không. Tôi đã khóc khi nhận ra điều này.”

Cô tiếp tục: “Sau khi đọc sách, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã chỉ đường cho tôi trong cuộc sống và chăm sóc tôi. Sư phụ giảng cho chúng tôi rằng Ngài đã loại bỏ những vật chất xấu ra khỏi chúng tôi. Tôi tự nhủ ‘Giờ mình đang bước đi trên con đường ngay chính! Tất cả những gì mình đã trải qua cho đến hiện tại là khảo nghiệm và để chuẩn bị cho ngày hôm nay.”

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Eva Marie và những học viên Pháp Luân Công khác ở Đức đã phối hợp cùng nhau tổ chức nhiều sự kiện để nâng cao nhận thức của cộng đồng, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ về cuộc bức hại.

Eva Marie nói: “Tôi trân quý cơ hội tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để vạch trần cuộc bức hại cho tới khi nó chấm dứt. Không lực lượng nào có thể ngăn được tôi. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giới thiệu Pháp Luân Công tới nhiều người hơn nữa, đồng thời nâng cao nhận thức của họ về cuộc bức hại để nó hoàn toàn chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/23/353922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/24/165531.html

Đăng ngày 22-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share