Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-10-2017] Ông Quảng Đông Lượng, một học viên Pháp Luân Công tại huyện Hán Âm, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây phải sống lang bạt nhiều năm để tránh bị chính quyền bức hại.

Ngày 29 tháng 6 vừa qua, ông về quê thăm cha mẹ già 70 tuổi của mình. Cảnh sát huyện nghe phong thanh về chuyến thăm này đã tới nhà bắt giữ ông. Ông Quảng hiện đang bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam huyện Hán Âm. Cha mẹ ông cùng vợ và cậu con trai gần 10 tuổi của ông chỉ mong ông sớm ngày được thả.

Bị đấm đá, đánh đập vào năm 2000

Ông Quảng đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, đòi công lý cho Pháp Luân Công vào năm 2000, vài tháng sau khi chiến dịch bức hại của chính quyền Trung Quốc chính thức bắt đầu.

Khi đang ngồi đợi ngoài lối vào Văn phòng Kháng cáo Trung ương, ông đã bị một nhóm người mặc trang phục quân đội xông vào, kẻ đấm người đá tới khi ông bị gục xuống sàn. Họ đưa ông đến Văn phòng Liên lạc tỉnh Thiểm Tây tại Bắc Kinh và tại đó một lần nữa ông lại bị đánh đập và giam giữ.

Ông được đưa về quê và giam giữ tại trại tạm giam huyện Hán Âm. Các cán bộ trại tạm giam đã ra lệnh cho hai tù nhân đánh đập ông. Họ dí đầu ông vào bồn vệ sinh, đá vào ngực và tát vào mặt ông đến mức ông bị choáng váng, chảy máu mắt và gần như không nhìn thấy gì nữa. Ông được thả ra sau đó 23 ngày, sau khi chính quyền đòi gia đình ông 3.000 nhân dân tệ.

2,5 năm bị giam trong trại lao động cưỡng bức

Tháng Giêng năm 2001, ông Quảng lại tới Bắc Kinh một lần nữa. Tại nhà ga Bắc Kinh, ông bị bắt và bị đưa đến Văn phòng Liên lạc tỉnh Thiểm Tây rồi bị đưa về quê.

Ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà và bị giam giữ tại đó 2,5 năm. Trong trại lao động, ông bị tẩy não và bị cưỡng bức lao động. Ông bị còng tay cho đến khi suýt bị chết vì đau đớn tột cùng.

Liên tục bị theo dõi và sách nhiễu

Sau khi được thả khỏi trại lao động vào năm 2003, ông bị an ninh theo dõi suốt ngày đêm. Khi ông đang ở nhà một học viên Pháp Luân Công khác nói chuyện về việc tìm việc làm, cảnh sát đã xông vào nhà họ và yêu cầu ông khai báo mọi hoạt động trong ngày. Cảnh sát cũng đe dọa sẽ gây rắc rối cho bất cứ ai có quan hệ với ông.

Để có tiền sinh sống, ông Quảng đã phải vay vốn và mở một cửa hàng tạp hóa tại nhà vào năm 2004. Đối tác kinh doanh của ông, tên là Ngô Tân Minh, cũng là một học viên Pháp Luân Công và vừa mới được thả khỏi trại lao động cưỡng bức. Một hôm, hai người bị bắt tại cửa hàng và bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn hàng giờ đồng hồ.

Ông Ngô bị giam vào trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Tại trại Lao động Tảo Tử Hà, ông bị đánh đến gãy răng cửa và xương sườn. Đến khi bị đánh gần chết, họ mới thả ông về. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông Ngô lại bị bắt và bị tra tấn một lần nữa.

Ông Ngô Tân Minh qua đời ở tuổi 40, để lại một người vợ không có việc làm, một con trai và một con gái.

Phải sống trôi dạt năm 2005 và bị phát hiện năm 2009

Sau khi nhà ông Quảng bị lục soát, mẹ ông bị bắt và bị giam giữ trong nhiều ngày vào tháng 3 năm 2005, ông đã phải sống cuộc sống trôi dạt.

Năm 2009, cảnh sát địa phương đã tìm ra nơi ở của ông Quảng và đã theo dõi điện thoại di động của ông. Họ bắt ông cùng người vợ tại thành phố Tây An và giam giữ họ trong một phòng khách sạn. Ông bị còng tay. Ngày hôm sau, ông Quảng đã trốn thoát. Vợ ông sau đó đã bị giam vào một trung tâm tẩy não.

Cảnh sát đưa ông Quảng vào danh sách truy nã, gia đình cùng hàng xóm đều bị theo dõi để truy lùng ông. Cha mẹ ông bị sách nhiễu, đường dây điện thoại của gia đình ông, gia đình nhà vợ và bạn bè đều bị gắn thiết bị nghe lén để theo dõi.

Được tôn trọng khi tập Pháp Luân Công

Ông Quảng Đông Lượng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1995 và thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của môn tập này trong cuộc sống. Ông là một người con, người cha, người chồng và nhân viên tốt. Mọi bệnh tật của ông đều đã khỏi sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp ai cũng rất tôn trọng ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/12/166032.html

Đăng ngày 22-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share