Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 10-10-2017] Học viên Pháp Luân Công, ông Đặng Truyền Cửu, đã bị bắt tại nơi làm việc vào sáng ngày 8 tháng 10 vừa qua.

Một giờ sau đó, hơn mười cảnh sát đã đến nhà ông. Họ phá cửa đột nhập vào nhà ông. Vợ ông Đặng trốn bên trong nhà do quá hoảng sợ, nhưng cảnh sát vẫn tìm thấy bà. Họ lục soát mọi ngóc ngách trong nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, hai máy tính xách tay, một máy in, và một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Khi vợ ông Đặng cố gắng ngăn cảnh sát lục soát nhà bà, bà đã bị đánh đập trong khoảng nửa giờ. Bà cố gắng kêu cứu, nhưng một cảnh sát đã đấm bà ngã xuống sàn nhà và dùng dây thừng trói tay bà lại.

Sau đó, những cảnh sát này đưa bà Đặng và con trai của bà tới một tòa nhà của chính quyền địa phương. Cảnh sát yêu cầu mẹ con bà ký vào một số giấy tờ, và đe dọa rằng họ sẽ bị đánh đập nếu không chịu ký. Khi mẹ con bà hỏi tại sao ông Đặng bị bắt, cảnh sát đã trả lời rằng: “Ông ấy đã gửi các tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công trên WeChat.”

Bà Đặng và con trai đã được thả ra nửa giờ sau đó.

Ông Đặng Truyền Cửu ở thôn Quần Bách, thị trấn Cát Tiên Sơn, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, năm 2004, ông đã bị kết án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại pháp môn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/10/35532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/16/166080.html

Đăng ngày: 21-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share