Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 19-9-2017] Thời tiết mùa thu ở Đài Bắc khá nắng và nóng. Du khách Trung Quốc, hết nhóm này đến nhóm khác đến thăm nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, một điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đài Bắc.

Họ bị thu hút bởi những tấm bảng được đặt dọc bên đường. Trên những tấm bảng này có nội dung sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp mà môn tu luyện đang phải hứng chịu. Đây là những thông tin mà họ chưa từng được biết trước đây.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang giảng chân tướng về môn tu luyện này cho khách du lịch đã chào đón những vị khách đến đây và nhắc họ rằng Đài Loan là một xã hội tự do. Họ khuyên du khách nên trân quý cơ hội này để tìm hiểu về những thông tin không bị kiểm duyệt mà họ không thể nghe được ở Trung Quốc Đại lục.

9b39a9e5e75711e2961f5b43e1fb894c.jpg

a26d685a018be5f8fd5782e7158700a5.jpg

5280c9259a9426304f74d45bc3474414.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên các bảng trưng bày

Hướng dẫn viên du lịch ủng hộ các học viên

Một hướng dẫn viên du lịch người Đài Loan đã hỏi xin các tài liệu thông tin mới nhất về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên và nói: “Cho tôi xin một số tài liệu, tôi sẽ phát chúng cho du khách!”

Một hướng dẫn viên khác đã thông báo cho các du khách trong nhóm mình rằng: “Hãy tập trung tại khu vực Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem xong lễ đổi gác của binh lính. Những ai muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó có thể đến gặp tôi!” Một học viên đã cảm ơn người hướng dẫn viên du lịch vì anh đã giúp nói cho du khách Trung Quốc nghe sự thật về Đại Pháp và cuộc đàn áp.

Du khách háo hức muốn biết sự thật

Có một học viên cầm microphone giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Hai du khách ở tỉnh Liêu Ninh đã tách ra khỏi nhóm và bước lại gần người học viên này để nghe rõ sự thật về Đại Pháp. Khi vị học viên này bước lại gần họ, một người trong số họ nói bằng một giọng nhẹ nhàng: “Tôi sẽ bắt đầu tu luyện môn này sau khi trở về Trung Quốc.” Người đàn ông kia cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vị học viên này đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Hai thanh niên trẻ đã hỏi một học viên rằng: “Bà có sách Đại Pháp mà mọi người hay đọc không? Tôi muốn đọc nó! Tôi đã gặp rất nhiều học viên trong chuyến du lịch này, những điều mọi người nói khác với những điều mà chúng tôi nghe được từ các phương tiện truyền thông ở đại lục. Vì vậy, tôi rất muốn có một cuốn sách để xem!” Vị học viên đã đưa cho anh ấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Người thanh niên trẻ cảm ơn vị học viên và hứa sẽ đọc sách.

Hai du khách đến từ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bước đến một học viên và hỏi: “Có phải người dân ở nhiều nước đang tu luyện Pháp Luân Công phải không?” Họ cũng nói: “Chúng tôi biết Pháp Luân Công là tốt nhất, và gần như tất cả mọi người ở Trường Xuân đều biết đến môn tu luyện.”

Một người đàn ông trung niên thực hiện chuyến đi 10 ngày vòng quanh đảo Đài Loan nói rằng ông thấy Đài Loan vẫn giữ được văn hoá truyền thống Trung Hoa. Ông nói rằng người dân ở đại lục đến thăm đền chùa đều không có cái tâm kính ngưỡng thần mà chỉ muốn hưởng lợi, vì vậy ông đang tìm kiếm các sách tôn giáo phương Tây khác để tìm một đức tin mà ông đang tìm kiếm.

Vị học viên giải thích với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện. Mặc dù bị chính quyền bức hại nhưng các học viên ở đại lục vẫn tiếp tục kiên định vào tín ngưỡng của mình. Họ đã trải qua 18 năm bị bức hại chưa từng có mà không có bất kỳ oán hận nào cả. Điều này không phải đã chứng minh được sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp sao? Người đàn ông suy nghĩ một lúc và sau đó đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/19/353906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/22/165505.html

Đăng ngày 19-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share