Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2017]

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ Quốc năm 2013)

Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư phụ và vì vậy đã giảng chân tướng tại một điểm thu hút du lịch và những học viên khác đã tham gia cùng tôi nhiều năm qua.

Một số học viên biểu diễn các bài công Pháp, một số học viên khác mở loa thông tin về chân tướng, một số phát tài liệu và những học viên khác giúp đỡ khách du lịch Trung Quốc thoái xuất ra khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên. Chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể thông qua việc phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau.

Hướng nội khi gặp mâu thuẫn

Vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, bốn học viên chúng tôi cùng đến điểm giảng chân tướng thay vì ăn Tết ở nhà. Ngày hôm đó có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc. Với tâm trí thuần khiết và an hòa, chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt.

Tôi nghĩ rằng cách giảng chân tướng của một học viên là không phù hợp nên có thể làm cho mọi người hiểu nhầm chúng tôi. Tôi cố gắng nói chuyện với anh ấy, nhưng nó lại dẫn đến một cuộc tranh luận, rồi nảy sinh ra mâu thuẫn và cuối cùng kết thúc là một sự bất hòa. Sau đó, tôi nhận ra rằng điều đó sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng và hủy hoại thanh danh của Đại Pháp nếu mọi người nhìn thấy chúng tôi hành động như thế.

Tuy nhiên, Sư phụ đã cho chúng ta một Pháp bảo là “hướng nội.”

Sư phụ giảng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Sau mâu thuẫn hôm đó, mỗi sáng tôi đều nhẩm Pháp của Sư phụ khi tôi thức dậy. Khi tâm tôi minh bạch Pháp lý và tôi có thể thực sự hướng nội, tôi đã nhìn ra vấn đề của tôi: Khi tôi nói chuyện với học viên khác bằng thái độ kẻ cả và không từ bi thì rất khó mà anh ấy có thể tiếp nhận.

Khi học viên này chỉ ra thiếu sót của tôi, tôi lại bực bội và tranh cãi lại. Chủng vật chất ích kỷ từ vũ trụ cũ đã ngăn cản tôi từ bỏ vị tư, từ đó tôi đã cố bảo vệ mình khỏi bị tổn thương.

Tôi còn nhận ra rằng mâu thuẫn này còn làm cho tôi bị đau chân và tôi chỉ có thể ngồi luyện tĩnh công trong nửa giờ. Đây đúng là cơ hội tốt để tôi có thể hoàn toàn tu bỏ những chấp trước của mình.

Tôi không thể để cho cựu thế lực thắng thế bằng cách tạo ra gián cách với học viên này. Sư phụ đã thấy mong muốn đề cao của tôi và đã trợ giúp tôi. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi.

Sau khi thức dậy, tôi không còn đau chân và có thể ngồi luyện tĩnh công trong một giờ. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp mở rộng tâm tôi để trở nên khoáng đạt hơn!

Tất cả những bực dọc với đồng tu kia biến mất và tôi đã xin lỗi anh ấy. Chúng tôi một lần nữa lại phối hợp với nhau rất tốt.

Qua sự việc này, tôi đã ngộ ra một nội hàm thâm sâu của Pháp. Sư phụ có thể giúp ta bài trừ mọi chấp trước và các chủng vật bại hoại, nhưng trước hết chúng ta nên tự tu chính bản thân mình.

Một cách căn bản chúng ta phải nhận ra những vấn đề của chính chúng ta, buông bỏ nhân tâm, phá trừ quan niệm vị kỷ của cựu vũ trụ và từ đó chứng ngộ sự vị tha và vô ngã của tân vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/11/9A-350899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/25/165160.html

Đăng ngày 19-10-2017: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share