Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-10-2017] Trong khi bà Đường Lệ Văn, 76 tuổi, và con trai thứ đang bị cầm tù vì đức tin của họ, thì chồng bà đã qua đời, con trai lớn của bà vốn bị chứng rối loạn tâm lý hiện bị bỏ lại một mình. Cả bà Đường và con trai thứ đang bị giam giữ đều không biết gì về tin tức đau lòng ấy.

Bà Đường đã bị bắt giữ sáu lần kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Gia đình bà phải chịu đựng những tổn thương cả về thân thể và tinh thần vô cùng to lớn, và bị tổn thất nghiêm trọng về tài chính.

Bà Đường hiện đang bị giam tại Nhà tù Nữ thành phố Hô Hòa Hạo Đặc trong khi con trai bà bị giam ở nhà tù Bảo An Chiểu.

Lần bắt giữ gần nhất

Tháng 5 năm 2015, bà Đường và con trai thứ nộp đơn khởi hiện hình sự đối với cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao. Cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống đã nghĩ biện pháp trả đũa bằng cách lắp đặt một hệ thống mã cửa sau khi con trai bà mua một chiếc ô tô. Hệ thống này đã được tháo gỡ sau khi hai mẹ con bà bị bắt.

Ngày 6 tháng 9 năm 2015, hai mẹ con bà Đường và hai học viên khác bị bắt giữ vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại do chính quyền cộng sản tiến hành. Bà đã bị kết án tám năm tù còn con trai bà bị kết án bảy năm.

Những lần bức hại trước đó

Bà Đường bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Sau khi bà tu luyện, tất cả các vấn đề sức khỏe của bà đã biến mất. Bà đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức ba năm vì cùng các học viên khác tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính quyền trung ương sau khi họ tiến hành chiến dịch đàn áp vào năm 1999.

Bà Đường đã bị bắt giữ năm lần nữa và nhà của bà liên tục bị lục soát sau khi bà được thả vào năm 2001.

Bà đã từng bị trói trên “giường tử nhân”, một dụng cụ dùng để tra tấn trong chín ngày. Bà bị đánh vì đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị xích trong hai tuần. Răng của bà bị vỡ và tóc bà bị kéo giật ra.

Bà đã tuyệt thực trong chín ngày.

2004-12-4-dalian9--ss_fwsyrvg.jpg

Tái hiện tra tấn: Giường tử thi

Ngày 4 tháng 1 năm 2008, bà Đường bị bắt trở lại vì phân phát tài liệu thông tin về Đại Pháp. Bà bị tra tấn ở Trại tạm giam Hà Tây thành phố Thông Liêu khi bị giam giữ ở đây chín tháng.

Các lính canh bắt bà mang một tấm gỗ lớn, còng tay bà vào một ống sắt, và bức thực bà bằng nước muối cùng các chất không rõ tên. Khi bà trở nên ốm yếu, họ đưa bà đến Bệnh viện Truyền nhiễm Thông Liêu. Bà trở nên mất kiểm soát và bị suy nhược thần kinh.

Bà bị xét xử vào ngày 21 tháng 8 tại tòa án Khoa Khu. Phiên tòa được tổ chức tại trại tạm giam bởi vì lúc đó bà đang trong tình trạng rất tồi tệ do kết quả của việc bị tra tấn.

Bà Đường đã bị kết án bảy năm từ và đưa đến Nhà tù Nữ thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Bà bị ép lao động như nô lệ trong nhiều giờ đồng hồ và đọc các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày.

Lính canh đã xúi giục tù nhân ép các học viên uống thuốc thậm chí khi huyết áp của họ chỉ hơi cao một chút, việc này là phổ biến với những học viên cao tuổi hơn.

Người thân qua đời vì đau buồn

Năm 2008, trong suốt chín tháng bà Đường bị giam giữ tại trại tạm giam Hà Tây, chồng bà, ông Vương Cửu Ngũ, lúc đó 78 tuổi, đã bị cảnh sát và các thành viên ủy ban khu phố sách nhiễu và giám sát chặt chẽ.

Năm 2010, ông Vương đã từng vượt đoạn đường gần 1.300km để đến thăm bà Đường tại Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc. Một lính canh đã không cho ông được gặp vợ dù ông đã cầu xin tới mức nào. Ông đã phải bán nhà để lo cho bà được thả ra.

Năm 2015, khi vợ và con trai thứ bị bắt giữ, ông Vương đã 85 tuổi. Ông cố gắng kháng cáo nhiều lần tới những cơ quan liên quan, bao gồm các đồn cảnh sát, Viện Kiểm sát và tòa án. Ông cũng thuê luật sư bào chữa cho họ nhưng vô ích.

Cú sốc này vượt quá sức chịu đựng của ông, và ông Vương đã ngã bệnh vào tháng 12 năm 2016. Bất cứ khi nào tỉnh lại, ông đều khóc và không ngừng nói: “Họ quá tàn nhẫn…”

Ông đã qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2017.

Người mẹ 90 tuổi của bà Đường cũng qua đời năm 2008 vì đau buồn khi nghe tin bà Đường bị bắt giữ và kết án tù.

Bài viết liên quan

Một người phụ nữ 68 tuổi bị giam giữ, tra tấn và kết án bảy năm tù

Bà Đường Lệ Văn bị tòa án Nội Mông Cổ xét xử

Bà Đường Lệ Văn bị tòa án Nội Mông Cổ đưa ra xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/3/354572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/13/166048.html

Đăng ngày 18-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share