Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2017] Ngày 11 tháng 10 năm 2017, bà Dương Thu Quyên đã bị đối xử tồi tệ khi ba cảnh sát xuất hiện và túm bắt bà. Hàng chục cảnh sát khác đã nhanh chóng đến lục soát nhà bà.

Cư dân thành phố Phật Sơn này và năm người thân của bà (chị gái, hai cháu trai, hai cháu gái của bà), những người đến thăm bà thời gian đó đã bị bắt giam. Một ngày sau, những người thân đã được thả ra, nhưng bà vẫn bị giam tại nhà tù Thạch Loan.

Bà Dương bị trở thành mục tiêu bị bức hại vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Theo một số nhân viên cảnh sát, họ nhận được lệnh rằng mỗi đồn cảnh sát địa phương ở thành phố Phật Sơn phải bắt được số lượng các học viên Pháp Luân Công theo yêu cầu trong một thời gian nhất định.

Sau đó, cảnh sát đã tới chỗ làm của bà Dương và phái các nhân viên tới giám sát người thân của bà. Người thân của bà nghi ngờ rằng cảnh sát đã lên kế hoạch để bắt giữ thêm các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/13/355432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/14/166063.html

Đăng ngày 18-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share