Bài viết của Tồn Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-7-2017] Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, con trai tôi thường xuyên phải đi bệnh viện. Không bao lâu sau khi bắt đầu tu luyện, cháu trở nên khỏe mạnh và thành tích học tập của cháu cũng được cải thiện. Chồng tôi cũng từ đây thoát khỏi gánh nặng gia đình, toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc và được thăng chức từ quản lý kinh doanh lên phó giám đốc nhà máy.

Sau đó, anh bắt đầu tách ra làm kinh doanh riêng và điều kiện kinh tế trong nhà cũng thay đổi lớn. Từ căn hộ 12 mét vuông nay đổi thành nhà 200 mét vuông và còn mua thêm đất mở gara, cửa hàng buôn bán, anh còn bỏ hơn 10.000 tệ mua cho tôi một xe ôtô mới.

Giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện và hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, tôi đã giải quyết được các mâu thuẫn với gia đình bên nhà chồng và loại bỏ được các tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ và chấp trước vào lợi ích cá nhân. Bây giờ, tôi có thể đối xử với mọi người một cách hòa ái, từ bi.

Em trai và em gái chồng tôi bị mất việc và mắc nhiều các căn bệnh khác nhau. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã giúp đỡ họ rất nhiều và bỏ tiền ra chi trả tiền học phí và một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày cho các cháu của chồng tôi.

Em chồng tôi đã bỏ hết tiền dành dụm được để mua nhà cho con trai cưới vợ và đã không có nhà để ở. Vì thế, chúng tôi đã để hai vợ chồng họ ở nhờ trong một căn nhà của chúng tôi.

Đại Pháp đã dạy tôi không tranh đấu với mọi người trong gia đình bên nhà chồng, và tôi cũng không còn ôm giữ chấp trước vào danh và lợi.

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm trí tôi trở nên khoáng đạt rộng mở và mọi người trong nhà đều đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Được nhận vào làm bác sĩ phẫu thuật sau khi thoái Đoàn

Năm 2000, chồng tôi thuê một sinh viên làm gia sư dạy toán cho con trai. Cậu sinh viên gia sư này quê ở một vùng nông thôn nghèo, phải vay tiền để đi học và làm gia sư kiếm tiền để trang trải cho bản thân.

Chúng tôi rất quan tâm đến cậu sinh viên này, và vì thế, tôi thường nói chuyện với cậu về Pháp Luân Đại Pháp mỗi lần gặp mặt. Tôi đã thuyết phục cậu thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cậu ấy đã đồng ý.

Cậu được làm thực tập sinh ở một bệnh viện quốc gia, nơi có hai xuất được giữ lại làm việc lâu dài cho các thực tập sinh. Nhưng để được giữ lại làm việc, thì ngoài các mối quan hệ ra, các thực tập sinh còn phải mất hàng trăm ngàn tệ tiền đút lót. Tuy nhiên, sau khi cậu thoái đảng, người hướng dẫn thực tập của cậu được đề bạt làm giám đốc bệnh viện và ông ấy đã nhận cậu vào làm ở vị trí phẫu thuật mà không lấy của cậu một đồng nào cả.

Trưởng phòng tại Cục An ninh Quốc gia: Chúng tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Người anh họ của chồng tôi là một trưởng phòng tại Cục An ninh Quốc gia và đã chứng kiến việc tôi hồi phục khỏi các căn bệnh khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi nói chuyện với anh về Pháp Luân Đại Pháp, anh đều bày tỏ thái độ tán đồng ủng hộ, và tôi đã thuyết phục đươc anh ấy thoái đảng.

Tuy nhiên, môi trường làm việc đã tác động tiêu cực tới anh. Hai năm trước trong một tiệc cưới, anh ấy nói với chồng tôi rằng anh phải làm theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bởi họ là người trả tiền cho anh. Tôi nhận thấy điều đó xảy ra là vì đã lâu tôi không còn nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp với anh ấy nữa.

Trước Tết Nguyên đán năm 2017, hai vợ chồng tôi cùng với vợ chồng người anh họ đến chơi nhà một người em họ khác và lưu lại đó hai ngày. Tôi đã tận dụng cơ hội này để nói chuyện với người anh họ và vợ anh (người cũng là bí thư của một ban ngành nào đó trong chính phủ) về Pháp Luân Đai Pháp. Tôi nói với họ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cho mọi người trở nên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần ra sao, cũng như về việc các quan chức của ĐCSTQ đã phải nhận quả báo như thế nào vì đã bức hại các học viên Đại Pháp.

Hôm chúng tôi ra về, cậu em họ tổ chức tiệc chia tay. Trong bữa tiệc, mọi người hỏi thăm sức khỏe của anh họ tôi và nhắc nhở anh phải định kỳ truyền nước biển để khai thông tĩnh mạch vì anh ấy bị huyết áp cao và bị tiểu đường đã nhiều năm.

“Không cần phải tiêm,” anh nói và quay sang hỏi tôi: “Chỉ cần anh tin và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ là được phải không?” .

Tôi đáp “đúng vậy!” và nhắc anh phải nhớ không được bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Anh đáp: “Sao cô lại nghĩ thế? Anh sẽ không bao giờ làm hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau đó, hai vợ chồng anh đã tới nhà tôi dùng USB để ghi lại toàn bộ các sách của Đại Pháp.

Ngập ngừng hồi lâu, anh nói: “Sau khi cân nhắc, anh nghĩ anh sẽ đọc tất cả các sách này và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở tuổi này, anh không còn mưu cầu gì nữa. Bệnh viện đã không làm sức khỏe của anh tốt lên. Pháp Luân Đại Pháp quả đáng để học.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/2/350503.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/23/165137p.html

Đăng ngày 18-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share