Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-10-2017] Ngày 17 tháng 6 năm 2015, ông Lương Bảo Phạm đã bị bắt vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Gia đình của ông Lương bị từ chối thăm hỏi cho đến thời gian gần đây. Ngày 13 tháng 9, sau rất nhiều nỗ lực trước đó không thành công thì cuối cùng vợ ông Lương đã được phép gặp ông trong năm phút.

Ông Lương bị kết án bốn năm tù giam tại một phiên tòa xét xử bí mật ngày 4 tháng 3 năm 2016 khi không có mặt của gia đình và luật sư. Đầu năm 2017, gia đình ông Lương mới biết thông tin rằng ông đang bị cầm tù tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm

2016-11-27-liangbaofan-212123-0.jpg

Ông Lương Bảo Phạm

Nhiều lần gia đinh bị từ chối thăm hỏi

Khi vợ ông Lương cố gắng tới thăm ông vào ngày 18 tháng 1, thì bà được trả lời rằng bà không thể gặp ông vì ông từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Một lần nữa trong tháng 4, vợ ông Lương đưa con gái của họ và mẹ của ông Lương tới thăm ông. Mẹ ông Lương, 75 tuổi đã khẩn cầu lính canh để cho bà gặp con trai của mình. Một nhân viên nhà tù nói, “Ông Lương đã từ chối viết biên bản “hối hận” vì đã tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi đã yêu cầu ông ấy chọn giữa viết biên bản và gặp gia đình của mình. Ông Lương có thể gặp bà nếu ông ấy viết biên bản nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Điều đó có nghĩa rằng ông ấy không muốn gặp bà. Đó là lựa chọn của ông ấy.”

Khi vợ và con gái của ông Lương tới thăm ông một lần nữa vào tháng 7, họ được trả lời rằng ông Lương vẫn không “chuyển hóa”. Khi gia đình khẩn cầu giám đốc nhà tù, ông ta nói, “Cô không thể gặp anh Lương. Nếu anh ta không phải là học viên Pháp Luân Công mà là một kẻ giết người hay một tên ăn trộm thì tôi có thể để cô gặp anh ta hôm nay.”

Đáp lại sau nhiều lần yêu cầu từ phía gia đình ông Lương, ba nhân viên nhà tù đã ra ngoài gặp họ. Ho chọ gia đình xem một video trên màn hình khoảng 3.8 cm vuông và tuyên bố rằng đó là ông Lương và ông đang rất khỏe. Nhưng hình ảnh video rất mờ và gia đình không thể nhìn thấy bóng người. Họ tuyên bố ,”Không phải là chúng tôi không cho các vị gặp ông ấy, mà là ông ấy không muốn gặp các vị.”

Năm phút gặp gỡ sau hai năm giam cầm

Vợ ông Lương đã tới Cục Quản lý Nhà tù và Văn phòng Đơn thư Khiếu nại để kháng nghị về quyền được thăm hỏi chồng của mình. Cuối cùng bà cũng gặp ông Ngô Giang – Giám đốc Phòng Pháp lý Cục Quản lý Nhà tù. Ông Ngô nói với bà nhà tù phải đưa ra một biên bản chính thức giải thích tại sao bà không được phép gặp ông Lương Bảo Phạm.

Ngày 13 tháng 9, một lần nữa vợ ông Lương cùng với mọi người trong gia đình tới nhà tù. Đầu tiên họ không được phép gặp ông Lương. Một nhân viên nhà tù nói, “Những kẻ giết người hoặc đốt nhà sẽ được gặp gia đình của họ, nhưng các học viên Pháp Luân Công thì không. ”

Nhưng sau đó, vợ ông Lương yêu cầu anh ta đưa ra một biên bản chính thức giải thích tại sao bà không được gặp chồng mình nhưng đã bị từ chối. Sau đó vợ ông Lương yêu cầu gặp giám đốc nhà tù.

Điều đó đã khiến chính quyền phải thỏa hiệp với vợ ông Lương, nhưng họ chỉ cho phép mình bà gặp mặt ông Lương. Tuy nhiên, ông ta nói bà không được phép nói chuyện với ông Lương trong buổi gặp gỡ. Ông ta đe dọa, “Chúng tôi sẽ bắt bà nếu bà nói chuyện .”

Vợ của ông Lương được đưa ra phòng thăm hỏi sau đó bà được phép vào trong. Bà nhìn thấy chồng đứng đó với hai lính canh ngay đằng sau. Khi bà cho biết bà muốn để lại cho ông ít tiền thì ông đã từ chối và nói rằng, “nó không có giá trị.”

Chưa đến năm phút, cuộc thăm hỏi đã kết thúc. Tuy nhiên, vợ ông Lương lạc quan và lên kế hoạch thăm ông hàng tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/4/354854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/12/166035.html

Đăng ngày 17-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share