Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-7-2017] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp làm bảo vệ cho một công ty ở Bắc Kinh được đồng nghiệp khen ngợi là người thiện lương, tâm thái bình tĩnh, và luôn nhìn thấy ông đọc sách trong thời gian nghỉ ngơi.

Một hôm, một vị lãnh đạo công ty rất hiếu kỳ, liền đến và hỏi ông cuốn sách mà ông đang đọc là sách gì. Người học viên đường đường chính chính nói rằng ông là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông khuyên vị lãnh đạo đó nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Lúc đó, mặc dù vị lãnh đạo này không biểu đạt muốn thoái đảng, nhưng ông biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và ông đã mượn một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

Kể từ đó, vị lãnh đạo này thường xuyên chuyện trò với người học viên kia trong thời gian nghỉ ngơi, và người học viên đã giải đáp rất nhiều câu hỏi của vị lãnh đạo. Người học viên lại tiếp tục khuyên vị lãnh đạo này thoái đảng, nhưng vị lãnh dạo nói rằng ông không tin vào Thần hay quỷ, cũng như không tin những điều siêu nhiên có tồn tại.

Buổi tối hôm đó, người học viên hẹn vị lãnh đạo ra một nơi đất trống và hỏi: “Ông không nhìn thấy bất kỳ ai ở đây đúng không? Sau đó, ông dẫn người lãnh đạo này tới phòng quan sát của bộ phận trực ban, ông chỉ tay vào màn hình quan sát và hỏi : “Giờ thì ông nhìn thấy gì nào?” Vị lãnh đạo này rất ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều bóng hình ở khu vực trống không mà hai người vừa qua.

Người học viên giải thích: “Cặp mắt trần của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong một phạm vi nhất định, vượt qua khỏi phạm vi đó thì con người không nhìn thấy được. Nhưng những gì con người nhìn không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Chiếc máy quay ấy có thể phóng lớn những thứ nhỏ xíu để chúng ta thấy.”

Cuối cùng vị lãnh đạo đã hiểu ra, và nói: “Đúng vậy! Có những thứ mà con người chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng nó không nhất định là không tồn tại.” Sau đó ông đã giơ tay phải lên, và long trọng tuyên bố: “Tôi kiên quyết thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà tôi từng gia nhập, gồm có Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/2017354697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/14/164648.html

Đăng ngày 15-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share