Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 12-9-2017] Kể từ mùa thu năm 2003 khi các đồng tu động viên tôi tham gia giảng chân tướng bằng cách gọi điện thoại về Trung Quốc, trong suốt 14 năm qua tôi đã kiên trì gọi điện thoại vài giờ đồng hồ mỗi ngày và không bỏ sót một ngày nào.

Tôi vốn là người không giỏi nói chuyện. Tôi không thể quên được đôi tay của mình đã run như thế nào vào lần đầu tiên tôi nhấc điện thoại lên. Một đồng tu đã bảo tôi nên bắt đầu bằng câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và sau đó đọc một đoạn kịch bản miễn là người đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nghe là được.

Tôi tham gia cùng các thành viên trong nhóm gọi điện vào ngày Chủ Nhật, và những ngày khác trong tuần thì tôi tự gọi một mình. Tôi thường ra nhà để xe và dùng điện thoại không dây của chủ nhà để gọi điện thoại vào sáng sớm, cũng là để tránh làm phiền giấc ngủ của những người khác trong gia đình mình. Mặc dù vào mùa đông trong nhà để xe khá lạnh, nhưng tôi đã đứng đó trong suốt hai giờ đồng hồ để gọi điện thoại giảng chân tướng.

Sau khi được con gái mua cho một chiếc điện thoại di động, mọi chuyện đối với tôi dễ dàng hơn. Tôi có thể đến trung tâm mua sắm, siêu thị hay bất cứ nơi nào yên tĩnh để gọi điện. Mọi chuyện thậm chí còn thuận lợi hơn sau khi chúng tôi mua được nhà riêng. Gọi điện thoại về Trung Quốc mỗi ngày vài giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Tôi đã gặp rất nhiều các loại thái độ phản ứng khác nhau. Vào một dịp nọ, có một viên chức chính phủ đã nghỉ hưu trả lời điện thoại của tôi. Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng những lời lẽ rất chân thành, nhưng ngay sau khi tôi đề cập đến “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông đã vô cùng tức giận và thốt ra rất nhiều lời lẽ tiêu cực. Trong lúc phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố tà ác đang khống chế ông ấy, tôi bình tĩnh nói: “Xin hãy đừng vội nóng nảy! Nếu Giang Trạch Dân không phỉ báng và đàn áp Pháp Luân Công vì sự đố kỵ của ông ta, thì tôi đã không phải gọi điện từ nước ngoài về cho ông và ông cũng sẽ không tức giận tôi. Thực ra tôi chỉ đang đưa thông điệp mang sự thật có giá trị cho ông mà thôi.” Ông ấy bình tĩnh lại một chút. Tôi đã nói cho ông biết sự thật về vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, việc Giang Trạch Dân phản bội Trung Quốc, và [phong trào] thoái Đảng, v.v… Cuối cùng ông ấy đã hiểu ra và quyết định tự thoái Đảng và thay mặt cho cả gia đình mình tuyên bố thoái Đảng. Ông ấy đã vô cùng biết ơn vì tôi đã gọi cho ông và nói rằng ông ấy sẽ mời tôi dùng bữa tối nếu tôi có dịp về thăm Trung Quốc.

Có rất nhiều người giống như ông ấy, lúc đầu họ cũng nói ra những điều tiêu cực nhưng cuối cùng tất cả họ đều đồng ý rút khỏi các tổ chức cộng sản. Những người này gồm các công nhân, nông dân, học sinh, chuyên viên luật, nhân viên chính phủ, viên chức, binh lính và cảnh sát. Họ đã liên tục cảm ơn tôi và nhiều người trong số họ còn mời tôi dùng bữa tối nếu tôi có cơ hội về thăm Trung Quốc.

Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn kể từ ngày đầu tiên thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi nhận ra tầm quan trọng của hình thức giảng chân tướng này và trách nhiệm của mình trong hạng mục. Sư phụ đã an bài mọi thứ trên con đường tu luyện của tôi để giúp tôi đề cao. Cuối cùng tôi đã đột phá được những quan niệm người thường của mình và kiên định. Nghĩ lại, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn tất cả các đồng tu đã tham gia hệ thống này. Gọi điện thoại qua hệ thống này khác với gọi từ điện thoại di động của mình. Lúc đầu tôi không hiểu được các hoạt động cơ bản. Người học viên phụ trách kỹ thuật đã kiên nhẫn chỉ cho tôi từng bước từng bước một. Ngay sau đó, máy tính của tôi gặp trục trặc và người học viên này đã giúp tôi sửa nó nhiều lần và thậm chí còn giúp tôi cài đặt chiếc máy tính khác, kiểm tra để đảm bảo mọi thứ đã hoạt động ổn định. Tôi vẫn bình tĩnh trong thời gian máy ngưng hoạt động. Trong khi phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu, tôi tiếp tục gọi những số mà tôi có, không bỏ lỡ một ngày nào.

Tôi học cách giải quyết mọi vấn đề khác nhau bằng chính niệm. Tôi biết mình là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Không gì có thể can nhiễu tôi.

Hầu hết những người nghe điện thoại của tôi đều thiện lương và sẵn sàng tiếp nhận chân tướng. Tuy nhiên, họ không dám nghe vì áp lực ở Trung Quốc. Tôi làm theo chỉ dẫn của Sư phụ để cố gắng giảng chân tướng cho họ. Một vài người trong số họ muốn tôi để lại tin nhắn. Một số không hề lên tiếng nhưng vẫn giữ điện thoại. Tôi biết họ muốn nghe nhiều hơn, nên tôi đã tận dụng thời gian quý báu để nói cho họ nghe những thông tin quan trọng. Một vài người trong số họ bắt đầu nói chuyện với tôi sau khi tôi gọi họ vài lần. Một người đàn ông nói: “Tôi đã nhận nhiều cuộc gọi từ bà. Tôi hiểu điều này. Một trong những cô con gái của bạn tôi đã bị bắt giữ ở Đại Khánh cách đây vài ngày. Tôi đã xoay sở để cô bé được thả ra. Cảm ơn bà! Bà không phải gọi cho tôi nữa đâu. Hiện tôi đã biết cách đối đãi những việc như thế này rồi.“

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, ngày càng có ít người nói ra những điều tiêu cực hay sợ nói, ngày càng có nhiều người sẵn sàng lắng nghe tôi nói. Một số còn nói cho tôi nghe ý kiến thực lòng của họ. Vào một dịp nọ, có một viên chức trong làng và một cảnh sát đã nói với tôi qua điện thoại rằng: “Trong tâm chúng tôi biết các bạn là những người tốt. Đừng lo lắng!” Tôi bảo với họ rằng các quan chức địa phương khắp toàn Trung Quốc gần đây đã từ chối bắt giữ hay kết án các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyên họ hãy làm theo xu hướng này và đưa ra lựa chọn sáng suốt cho bản thân. Tôi chân thành mong họ có một tương lai tươi sáng.

Sư phụ giảng rằng:

“Tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, [hãy] tu thật tốt thật thiết thực chính mình, hoàn thành tốt sứ mệnh cứu người; chúc Pháp hội của chư vị [thành công] viên mãn.” (Gửi Pháp hội tại Pháp [2017])

Tôi muốn nói với các đồng tu của mình rằng chúng ta nên tinh tấn trên con đường tu luyện như thuở ban đầu; đừng bao giờ sao nhãng để phải hối tiếc. Hãy là những đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn và không để Sư phụ phải thất vọng.

Trên đây là thể ngộ hữu hạn của tôi. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/12/353635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/6/165956.html

Đăng ngày 13-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share