[MINH HUỆ 25-9-2017] Ngày 18 tháng 8 năm 2017, nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại khu 11 nhà tù tỉnh Sơn Đông, bao gồm: Vương Trung Thật, Y Hướng Dương, Tô Văn, Lưu Hưng Vũ, Từ Bảo Trăn, Trình Văn Đông, Vương Quảng Vĩ, An Lập Ba, Vinh Cương, đã bị tiêm thuốc không rõ tên.

Khi các học viên kháng cự, giám đốc Tôn của bệnh viện nhà tù và lính canh Trần Thước, với sự hỗ trợ của lính canh Tôn Lỗ Quang và Lý Chí Cường, đã xúi giục các tù nhân Trương Thiếu Thanh, Dương Hiểu Lôi, Mã Đăng Châu, và một số người khác đánh đập các học viên và tiêm thuốc họ.

Các học viên hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” để phản đối. Phạm nhân Mã Đăng Châu đã quấn một chiếc khăn quanh cổ của họ trong khi các tù nhân khác giữ tay chân cho đến khi họ gần như bị nghẹt thở. Nhiều người đã bị ho ra máu.

Học viên Tô Văn cố gắng nói chuyện với giám đốc bệnh viện nhà tù về Pháp Luân Công, nhưng bị phớt lờ. Các học viên Vương Trung Thật và An Lập Ba cố gắng giải thích với lính canh Tôn Lỗ Quang, nhưng được đáp lại rằng: “Các người nên biết ơn vì chúng tôi đã không sử dụng bình xịt hơi cay. Tiêm thuốc sẽ có lợi cho các người.”

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, trong lượt điểm danh ban đêm, học viên Vương Trường Xuân đã từ chối đứng lên và phản ứng để phản đối việc tiêm thuốc và điều trị bệnh. Sáng hôm sau, lính canh Tôn Lỗ Quang và Lý Chí Cường thuộc khu 11 đã ra lệnh cho các tù nhân đưa ông lên phòng trên tầng hai, ở đó ông bị trói vào một chiếc ghế sắt.

Sau đó, ông bị đưa đến phòng tắm, bị còng tay vào vào một chiếc ghế sắt và không cho ngủ. Chiều hôm sau, ông bị đưa đến đội quản lý nghiêm ngặt và chịu tra tấn ở đó.

928fba45e0ee2eed2da3cbd152b8d3e9.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế sắt

Tháng 4 năm 2017, học viên Lục Phong Điền đã tuyệt thực hai lần để phản đối việc điều trị bệnh. Ông hiện đang bị giam giữ trong bệnh viện.

Nhiều học viên bị tra tấn đến mức không còn có thể tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hàng ngày. Ông Mã Phúc Kiến trở nên gầy yếu và phải truyền dịch suốt hai năm qua tại bệnh viện Tân Khang sau khi tuyệt thực. Ông Hoàng Mẫn, 73 tuổi, nguyên là giảng viên Khoa Kỹ thuật Điện của Đại học Giai Mộc Tư; ông bị kết án 20 năm tù vào năm 2002 vì phát sóng chương trình về Pháp Luân Công trên truyền hình. Ông đã bị tra tấn tàn bạo, hiện ông đang ở trong bệnh viện nhà tù và không thể tự chăm sóc cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/5/165942.html

Đăng ngày 13-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share