Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 30-9-2017] Một phụ nữ đã quyết định đệ đơn kiến nghị xem xét lại án phạt của mình sau khi bà không được phép kháng án bản án tù của mình. Tuy nhiên, các luật sư của bà không được phép thăm bà trong 15 tháng qua và vì thế không thể lấy được chữ ký của bà để nộp đơn.

Bà Vương Lỗi, một nữ doanh nhân tại Bắc Kinh, đã bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 2 năm 2014 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà đã đệ đơn kháng cáo sau khi bị kết án tám năm tù vào ngày 24 tháng 11 năm 2015.

33ef998bd956aae63d5a6266941d9d20.jpg

Bà Vương Lỗi

Ngày 24 tháng 2 năm 2016, Toà án Trung cấp Số 2 Bắc Kinh đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, nên bà Vương đã quyết định đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của mình. Bà đã thuê hai luật sư để giúp bà soạn một đơn kiến nghị phản đối bản án. Bà nói với họ yêu cầu toà án và toà án cấp cao hơn huỷ bỏ các cáo buộc của họ đối với bà và tuyên bố bà trắng án.

Hai luật sư đã cố thăm bà lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Trung tâm điều phối, nơi giam giữ bà lúc đó, đã không cho họ gặp bà với lý do bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Họ được bảo rằng cần phải có sự cho phép từ Cục Tư pháp Bắc Kinh và Cục Nhà tù Bắc Kinh cho những lần gặp sau.

Các luật sư đã cố thăm bà Vương nhiều lần sau khi bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Nội Mông vào tháng 9 năm 2016. Ngày 10 tháng 1 năm 2017, họ đã đến nhà tù nhưng bị từ chối cho gặp bà với cùng lý do – bà Vương vẫn từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Thậm chí một lính canh tù còn yêu cầu các luật sư đưa ra bằng chứng rằng họ không tập Pháp Luân Công. Hai luật sư đã đến Cục Nhà tù Nội Mông để tìm sự giúp đỡ, nhưng Cục lại đứng về phía nhà tù.

Các luật sư đã quay trở lại nhà tù vào ngày 11 tháng 9 và lại không được gặp bà Vương. Đội trưởng Kim Phượng đã làm rõ rằng sẽ không được gặp cho đến khi bà Vương ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư đã cố nói chuyện với quản lý nhà tù, nhưng không tìm thấy các quản lý là Dương Uý Hồng, Bành Ngọc Mai và Trương Yến.

Do yêu cầu gặp bà Vương của luật sư liên tục bị từ chối, đơn kiến nghị của bà về việc phản đối bản án vẫn thiếu chữ ký của bà và không thể gửi lên toà án cao hơn.

Tình trạng tinh thần tồi tệ hơn

Bà Vương bị rối loạn tinh thần lần đầu tiên vào khoảng năm 2001 khi đang thụ án ba năm lao động cưỡng bức vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Hai nữ lính canh đã sốc điện vào mặt bà cho đến khi hết điện. Sau đó, bà bắt đầu nghe những giọng nói và bị những cơn lo lắng tấn công.

Sau đó bà đã hồi phục nhờ tập luyện và đọc các sách của Pháp Luân Công.

Khi bị bắt giữ lần nữa vào năm 2010, bà bị tiêm một lượng lớn thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn đến việc tinh thần bị suy nhược.

Bà đã trở lại bình thường sau khi được thả, mãi cho đến lần bị bắt giữ gần đây nhất vào tháng 2 năm 2014 và liên tục bị các lính canh đánh đập.

Theo em trai của bà Vương, người đã được phép thăm bà trong tù, tinh thần của bà đã xấu đi.

Bà Vương nói với em trai rằng, bà đã bị sốc điện vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 vì từ chối đeo huy hiệu tù nhân và chụp hình. Bà bị giám sát 24 giờ bởi hai tù nhân và không được mua những đồ nhu yếu phẩm.

Các bài viết liên quan:

Sau khi bị kết án tám năm tù giam, học viên Pháp Luân Công bị ngăn cản gặp mặt luật sư


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/30/354359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/4/165901.html

Đăng ngày 13-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share