Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2017] Tôi hiện đã 84 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 1996.

Ôm giữ những quan niệm người thường

Sau khi tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm, tháng 7 năm nay tôi cảm thấy đau ở bên xương sườn trái. Tôi không để ý lắm nhưng vài ngày sau cơn đau nặng hơn. Sau vài đêm, khi cơn đau ngày càng nặng hơn, tôi quyết định sờ vào chỗ đau và cảm thấy có một vệt mụn nước dài hơn 2 cm. Ý nghĩ tiếp theo sau đó là những mụn nước này giống bệnh zona. Mặc dù chúng làm tôi cảm thấy rất đau nhưng tôi đã không nói cho gia đình biết.

Tôi tập trung học Pháp, hướng nội, phát chính niệm và giảng chân tướng về Đại Pháp cùng những học viên khác. Tuy vậy, tôi không tìm ra được bất kỳ chấp trước nào.

Những mụn nước này tiếp tục lan ra và nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nói cho chồng mình biết rằng tôi bị zona nhưng tôi từ chối không cho anh ấy xem chúng. Con trai của tôi để ý thấy chúng và bảo tôi nên đi gặp bác sĩ ngay.

Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì tôi từng nghe người ta nói rằng khi nó đi hết một vòng eo thì người ta sẽ chết. Vì thế tôi đã đi đến một bệnh viện và lấy ba chai thuốc. Tôi bôi thuốc vài lần nhưng những mụn nước này chẳng thay đổi gì mà còn lan nhanh về phía phần lưng bên trái của tôi.

Tôi đã dâng hương cho Sư phụ và thưa với Ngài rằng tôi đã sai.

Sư phụ giảng:

“Tôi vừa nói rằng Chính Pháp vũ trụ đã vào trạng thái kết thúc cơ bản hậu kỳ, đã quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi; do đó thời kỳ này mọi người càng nên phải thực thi cho tốt; không được phí sạch công sức trước đây; không được lại làm sai nữa;“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền)

Loại bỏ những tâm người thường

Mặc dù đã tu luyện chiểu theo Pháp của Sư phụ nhưng khi đối mặt với những khổ nạn tôi vẫn còn có những suy nghĩ người thường.

Sư phụ giảng:

“Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’ dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu không thể buông bỏ được những chấp trước người thường thì sao tôi có thể tu thành Phật được? Tôi đã học Pháp và ghi nhớ Pháp nhưng tại sao lại không thể chân tu? Đó là do tôi không có nhận thức Pháp vững vàng và vì vậy không thể đề cao tâm tính của mình. Trong những thời điểm then chốt, tôi không thể thật sự tín Sư tín Pháp.

Sư phụ đã điểm hoá cho tôi. Khi tôi đang luyện bài công pháp “Pháp Luân Trang Pháp”, tôi chợt nghĩ đến Pháp Luân mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta ở phần bụng dưới. Sư phụ đã ban nó cho tôi và nó thuộc về tôi. Sư phụ giảng:

“bởi vì chúng chỉ là công năng được luyện ra từ nhục thể người thường chúng ta. Tuy nhiên [chúng] đã rất phong phú…” (Chuyển Pháp Luân)

Vì thế, tôi nghĩ rằng mình nên để Pháp Luân giải thể các vật chất xấu trên nửa thân bên trái của mình và sau đó đẩy chúng ra bên ngoài.

Chỉ niệm này đã tạo ra sự khác biệt. Cơn đau trên nửa thân trên bên trái của tôi đã giảm. Tôi cảm thấy thoải mái và không còn khó chịu nữa.

Tôi học bài giảng của Sư phụ và nhớ lại những bài giảng có liên quan. Tôi cũng đọc các bài chia sẻ được đăng trên trang Minh Huệ. Đây là công cụ giúp tôi phủ nhận an bài của cựu thế lực và chính lại bản thân. Nhờ tín Sư tín Pháp và phát chính niệm, các mụn nước đã khô và tróc ra.

Qua khổ nạn này, tôi nhận ra rằng là một học viên chúng ta cần phải kiên định khi đối diện với khổ nạn. Luôn ghi nhớ phải tín Sư tín Pháp, hướng nội, và phát chính niệm bằng tâm thanh tỉnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/10/353561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/4/165906.html

Đăng ngày 12-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share