Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2017] Bà Lý Trung Phương, một học viên Pháp Luân Công đã bị giam và cầm tù nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Lần bị bắt mới đây nhất của bà Lý vào ngày 1 tháng 8 năm 2017 trong khi bà đang đi mua hàng tạp hóa.

Bà Lý đã tuyệt thực để phản đối, hiện bà vẫn đang tiếp tục tuyệt thực. Bà Lý nói với luật sư rằng tay của bà bị trói vào khung giường và bà cũng bị các hình thức tra tấn khác nữa. Hiện tại sức khỏe của bà Lý rất yếu.

Khỏi bệnh nhờ Pháp Luân Công

Bà Lý sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở vùng nông thôn. Bà đã mắc nhiều chứng bệnh từ khi mới sinh ra, nhưng cha mẹ của bà không có tiền để chi trả cho việc điều trị y tế. Để giảm thiểu sự đau đớn và khổ cực của mình, bà Lý đã đi đến các chùa để tìm cách chữa bệnh từ những nhà sư và Phật nhưng không có tác dụng. Sau khi luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà Lý hồi phục và tinh thần của bà trở nên phấn chấn hơn. Sau khi sức khỏe hồi phục, bà Lý bắt đầu công việc kinh doanh của mình.

Bị bức hại vì đức tin

Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên bà Lý đã bị kết án và cầm tù nhiều lần. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, bà Lý đã bị ba nhân viên của tổ dân phố bí mật theo dõi, những người này sau đó đã gọi cho cảnh sát địa phương đến bắt giữ bà khi bà lấy tờ rơi Pháp Luân Công ra để phân phát cho người dân.

Bốn cảnh sát đưa bà Lý trở lại căn hộ của bà và không xuất trình thẻ cảnh sát của họ cho gia đình, họ lục soát nhà của bà Lý và tịch thu sách Pháp Luân Công. Sau đó họ đưa bà Lý về Đồn Cảnh sát Đông Pha.

Tối hôm đó gia đình bà Lý tới đồn cảnh sát để yêu cầu thả bà ra. Một cảnh sát với tên hiệu “Cảnh sát Tịch” trả lời rằng họ đã lên kế hoạch thu thập hồ sơ của bà Lý từ Đồn Cảnh sát Phủ Nam, nơi trước đây bà Lý đã bị giam giữ và sau đó đưa vụ việc của bà Lý lên viện kiểm sát địa phương.

Khi con gái bà Lý nói rằng Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân, “Cảnh sát Tich” chế nhạo, “Tự do? Tôi sẽ không để các người tự do.”

Sau khi trở về nhà, gia đình bà Lý phát hiện ra rằng chiếc hộp cất giữ những cuốn sách Pháp Luân Công còn lại của họ đã bị mất, nhưng các đồ đạc khác trong nhà không hề bị lục soát và cửa nhà họ đã bị khóa. Ai đó đã vào nhà họ khi họ đi vắng và lấy những cuốn sách. Sau đó họ được trả lời rằng những cuốn sách đang ở trong Đồn Cảnh sát Đông Pha.

Bà Lý bị chuyển từ đồn cảnh sát tới Trung tâm Dịch vụ Y tế khu Tân Hoa huyện Thanh Dương, bệnh viện do Trại giam Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên chỉ định. Hàng chục học viên Pháp Luân Công đã từng bị tra tấn đến chết ở đây kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Bà Lý bị tạm giữ hình sự 13 ngày. Thậm chí đồn cảnh sát địa phương còn gọi chồng bà Lý đến để “ghi chép” một vài thứ. Ý định thực sự của họ là dùng những “ghi chép” này giống như lời khai của gia đình để làm bằng chứng tại tòa án. Gia đình bà Lý đang bị áp lực rất lớn.

Đồn Cảnh sát Đông Pha

Địa chỉ: 1197 đường Ngọc Vũ, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên,

Mã bưu điện: 610091

Điện thoại: 011-86-28-81707439

Nhân viên cảnh sát liên quan trực tiếp trong vụ việc của bà Lý: Huang Xiaofeng, Mi Jianchun

Viện kiểm sát khu Thanh Dương Thành phố Thành Đô

Địa chỉ: Tòa nhà số 9, 222 đường Giang Hán, khu Thanh Dương, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên

Mã bưu điện: 610031

Điện thoại: 011-86-28-86770068


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/30/165599.html

Đăng ngày 12-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share