Bài viết của Đường Ân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-10-2017] Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã biểu diễn tại Hội trường Trung Sơn, thành phố Đài Bắc vào đêm trước Tết Trung Thu. Khán giả vô cùng chấn động, họ đứng lên tán thưởng hồi lâu bằng những tràng pháo tay vang dội, nồng nhiệt lúc hạ màn. Để đáp lại, đoàn nhạc đã biểu diễn thêm ba bản nhạc nữa.

Trong hai tuần vừa qua, dàn nhạc Shen Yun đã cống hiến 15 buổi diễn cháy vé tại 12 nhà hát ở 10 thành phố trên khắp Đài Loan. Buổi biểu diễn tại Đài Bắc vào đêm trước Tết Trung Thu là điểm dừng chân cuối cùng trong mùa diễn năm nay tại Đài Loan.

Văn hóa Trung Hoa cho rằng âm nhạc vĩ đại mang tới sự ấm áp và nguồn ánh sáng bất tận. Cuốn sách cổ đại Nhạc Ký có nói về âm nhạc vĩ đại như sau: “Đó là món quà của trời và đất, và là sự giao hòa tuyệt mỹ nhất”, và đó cũng chính là những gì khán giả đã được trải nghiệm với nhạc Giao hưởng Shen Yun.

02cc00c83578ce3e998bad1b01b67325.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun kết thúc chuyến lưu diễn Đài Loan năm 2017 tại Hội trường Trung Sơn, Đài Bắc hôm mùng 3 tháng 10.

eb8f5e1b23d97b214d8bcdcaca1059bc.jpg

Nghệ sỹ Violin Fiona Trịnh

22b9b0eef5d0fc881ed305c5ca580f70.jpg

Giọng nam cao (Tenor) Thiên Ca

c8f0f603dddc19678e34018c26be5d90.jpg

Màn trình diễn của nghệ sỹ nhị hồ

39ef5e9ef18d2c5260d3360e4a7e4d93.jpg

Giọng nữ cao (Soprano) Cảnh Hạo Lam

Giám đốc nghệ thuật: “Một liệu pháp cho tâm hồn”

33f7a63d28fe116c586db13ceed5c849.jpg

Bà Ann Hsu, giám đốc nghệ thuật của Butterfly Arts District, tham dự đêm hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Đài Bắc hôm 3 tháng 10

Bà Ann Hsu, giám đốc nghệ thuật của Butterfly Arts District, đã xem buổi trình diễn hôm 3 tháng 10. Bà nhận xét: “Tôi vô cùng yêu thích tiết mục độc tấu của nghệ sỹ vi-ô-lông. Kỹ thuật của cô ấy thật điêu luyện. Cô ấy lướt nhanh trên cây vĩ cầm và cao độ từng nốt nhạc của cô ấy đều chuẩn xác.”

“Trong khi thưởng thức tác phẩm ‘Đại Hãn’(‘The Great Khan’), những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi. Âm nhạc cũng tương hợp với những hình ảnh này. Nó khiến tôi nhớ đến Hốt Tất Liệt triều Nguyên, thời đại mà hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây cùng giao thoa với nhau.” Bà nhận ra rằng việc kết hợp dàn nhạc phương Tây với các nhạc cụ Trung Hoa không phải là điều dễ dàng: “Nhà soạn nhạc phải hết sức tài năng mới có thể phối các đoạn nhạc khác nhau với các nhạc cụ khác nhau như vậy.”

Bà Hsu còn nói: “Tác phẩm ‘Đại Hãn’ mang đến cảm xúc oai hùng trong khi ‘Tuyệt mỹ Thanh tao’ lại mượt mà và tuyệt đẹp. Chính là đàn nhị hồ – nhạc cụ truyền thống Trung Quốc đã mang đến hương vị Trung Hoa cho cả hai bản nhạc. Đôi khi tôi nhắm mắt lại để có thể cảm nhận các tác phẩm này sâu sắc hơn.’”

Bà Hsu kết luận: “Buổi biểu diễn quả là một liệu pháp cho tâm hồn – tựa như thoát khỏi thế giới trần tục vậy.”

Đạo diễn dàn nhạc: Mở ra cửa sổ tâm hồn

Trong hai tuần qua, bất cứ nơi nào dàn nhạc tới biểu diễn đều nhận được những lời tán thưởng như vậy.

“Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã mở ra cửa sổ tâm hồn, cho chúng ta cảm nhận tiếng gọi của Thượng Đế từ tận sâu thẳm tâm can và mang lại cho ta cảm giác thư thái cả về tinh thần lẫn thể chất.“ Bà Lý Cảnh Tú, giám đốc Dàn nhạc Hòa tấu Keyfantasy nhận xét sau khi thưởng thức buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Cao Hùng hôm 26 tháng 9 vừa qua.

Để sáng tác và trình diễn được những nhạc phẩm có thể lay động trái tim con người quả là rất khó. Nhưng khi trực tiếp xem buổi biểu diễn hôm nay, bà đã “hoàn toàn bị những nhạc phẩm này cuốn đi ngay khi nhạc vừa vang lên. Thật là không thể tưởng tượng nổi.”

“Nó khơi dậy khả năng cảm thụ âm nhạc, nghệ thuật của con người. Đây quả thực là một bữa tiệc âm nhạc.” Bà tiếp tục: “Bởi vì âm nhạc Shen Yun có thể xúc động tới trái tim mọi người trên thế giới nên nó xứng đáng là kho tàng văn hóa của cả thế giới.” Bà Lý cho biết ngày nay mọi người đều đắm mình vào cuộc sống bận rộn, thực ra họ rất bị căng thẳng cả về thể xác và tinh thần. Do vậy, họ cần thứ âm nhạc như của Shen Yun để làm dịu tâm và thân. Chúng ta cần nghe loại âm nhạc này nhiều hơn nữa.

Bà cho biết thêm: “Hôm nay, tôi đã chăm chú lắng nghe từ bản nhạc đầu tiên cho tới bản cuối cùng. Tôi nhận thấy giữa người chỉ huy và toàn bộ thành viên trong dàn nhạc có sự phối hợp ngầm cực kỳ nhuần nhuyễn. Bản công-xéc-tô cho vi-ô-lông và giọng nữ cao ngập tràn cảm xúc, xuất phát từ tận đáy lòng các nghệ sỹ, điều đó không phải dễ gì mà đạt được.”

“Tôi cho rằng Shen Yun hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ‘vẻ đẹp thần truyền’”, bà Lý tán dương: “Tôi thực sự xúc động – Âm nhạc Shen Yun quả là mỹ diệu!”

Giám đốc Studio Âm nhạc: “Tôi thưởng thức âm nhạc này bằng cả tâm hồn”

13481d82b2213ed410dffe86609b850b.jpg

Giám đốc Studio Âm nhạc Vy Kỷ Dự tham dự buổi biểu diễn ở Đài Nam

Giám đốc Studio Âm nhạc Vy Kỷ Dư đã thưởng thức buổi biểu diễn tại Đài Nam hôm 29 tháng 9 và cô đã xúc động sâu sắc trước các di sản văn hóa thể hiện qua buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun.

“Âm nhạc thể hiện một cách sâu sắc cảm thụ về sự thiện lương của người Trung Quốc, về tình yêu quê hương, sự kính trọng bề trên, và tâm kính Trời trọng Đất của họ. Shen Yun đã thể hiện được điều đó một cách hài hòa và dễ tiếp nhận, để giúp chúng ta hiểu được chúng ta cần có tâm thái như thế nào đối với Trời Đất. Tôi cho rằng đó là điều hiếm thấy”, cô bình luận.

Nhà ngoại giao: Đây là món quà tuyệt vời nhất trong đời tôi

44ca3738893a7b1a884631a49cfabc47.jpg

Ông Seraki Matsebe, đại diện Nam Phi tại Đài Loan, xem buổi biểu diễn ở Đài Bắc hôm 3 tháng 10

Ông Seraki Matsebe, đại diện Nam Phi tại Đài Loan, cùng phu nhân đã tham dự buổi trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun hôm 3 tháng 10 ở Đài Bắc.

Ông nhận xét: “Theo tôi thấy, Shen Yun đã đưa tiêu chuẩn lên ngày càng cao. Tôi cảm giác muốn ngồi mãi nơi đây. Cảm giác tựa như chúng ta là thiên thần trên thượng giới vậy.”

“Bạn có thể thấy là người chỉ huy thậm chí còn chỉ huy cả khán giả hòa vào buổi biểu diễn khi kết nối tất cả chúng ta với nhau.” Ông tiếp tục: “Âm nhạc Shen Yun đã lay động tâm hồn và khắc khảm vào tâm trí của những người có mặt hôm nay. Nó có tác dụng chữa lành và làm dịu những đau thương. Tôi cho rằng rất nhiều người thiếu thốn về tinh thần thì giờ đây đã được tiếp sức mạnh tinh thần để trở về nhà.”

Ông Matsebe cho biết ông cảm nhận được trường năng lượng, và buổi biểu diễn là món quà tuyệt vời nhất trong đời ông: “Đây cũng là món quà sinh nhật của tôi”, ông tiếp tục: “Tôi thấy như mình vừa được tái sinh vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/5/355111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/6/165949.html

Đăng ngày: 12-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share