Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-9-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi được sinh ra vào những năm 1990, trong một gia đình nông dân ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Khi lần đầu đọc những thông tin phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trong các sách giáo khoa ở trường học, giống như đại đa số các học sinh khác, tôi đã bị lừa dối mà tin theo.

Thể chất tôi vốn ốm yếu từ khi còn nhỏ, và thường bị cảm cúm hay sốt. Trong đợt bùng nổ dịch cúm lợn, tôi bị sốt cao không dứt dù đã được điều trị y tế. Tôi liên tục ho ra máu, và lần đầu tiên [trong đời], tôi tin là mình sắp chết.

Ngay khi tôi đã hết hy vọng, một người họ hàng đã gửi cho chúng tôi băng video các bài giảng Pháp và đĩa hướng dẫn luyện công, cũng như cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Cha tôi nghĩ rằng Đại Pháp hẳn phải có gì đó tốt, vì thế chúng tôi quyết định sẽ thử xem sao, và bắt đầu xem băng giảng Pháp.

Tôi đã ngủ gật khi nghe giảng Pháp, nhưng khi thức giấc, tôi cảm thấy mình có chút năng lượng và bắt đầu luyện bài công pháp thứ nhất. Cả thân thể tôi được một trường năng lượng bao trùm. Tôi đã luyện bài công pháp thứ nhất ba lần, và cơn sốt biến mất. Chỉ trong vài phút, tôi đã cảm thấy khỏe hơn. Thật kỳ diệu!

Các triệu chứng cúm nhanh chóng biến mất, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều so với trước đây. Sau đó tôi hiểu rằng những gì mình đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trong các sách giáo khoa đều là dối trá. Nếu không nhờ chính mình trải nghiệm, tôi sẽ không bao giờ tin vào những lợi ích sức khỏe kỳ diệu của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào năm cuối trung học, vì bận rộn theo đuổi việc học hành nên tôi đã ngừng tu luyện. Nhưng tôi đã quay trở lại tu luyện khi vào Đại học.

Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã có những chuyển biến to lớn. Tôi nhớ lại một lời cáo buộc do Đảng Cộng sản Trung Quốc ngụy tạo, rằng Pháp Luân Đại Pháp cấm người học uống thuốc. Bằng cách chiểu theo những bài giảng của Đại Pháp, một người sẽ không cần uống thuốc nữa vì người đó sẽ trở nên mạnh khỏe thông qua tu luyện. Tôi đã không cần phải uống bất kỳ một loại thuốc nào trong nhiều năm qua. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi mạnh khỏe và tiết kiệm các chi phí y tế. Thật là tuyệt vời!

Tôi cũng trở thành một người tốt hơn thông qua việc chiểu theo các Pháp lý. Tôi từng rất nhỏ nhen và hay chỉ trích người khác, nhưng sau khi trở thành một học viên, tôi đã biết suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân.

Tôi luôn cố gắng chân thành, tử tế và bao dung với bạn bè, đồng nghiệp. Kết quả là tôi đã kết thêm được rất nhiều bạn mới. Một đồng nghiệp trước đây nói rằng tôi là một người tốt bụng, nhưng thực tế tôi đã từng rất xấu tính. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/7/353426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/4/165903.html

Đăng ngày 11-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản.

Share