Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-8-2017] Nhiều bài viết đăng trên trang Minh Huệ đã chỉ ra những tác hại khi xem những chương trình truyền hình của ĐCSTQ. Tôi thực sự đồng tình với họ và cảm thấy như thể mình còn có một thể ngộ sâu sắc hơn về bản chất tà ác của loạt chương trình truyền hình này.

Tuy nhiên, tôi không thể dừng hoàn toàn việc xem những chương trình đó lại. Tôi không xem TV thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ quan tâm một chương trình dài tập nào đó và kết quả là tôi ngồi một mạch để xem hết.

Gần đây, tôi quan tâm đến một chương trình rất được ưa chuộng cách đây khá lâu. Khi xem, tôi có thái độ xem thường: “Đây thuần túy chỉ là đang tuyên truyền triết lý của tà Đảng về cách mạng bạo lực qua việc lợi dụng lòng yêu nước của người dân. ĐCSTQ căn bản là một chế độ giết chóc không có nhân tính. Họ sử dụng các công nghệ truyền bá hiện đại, như tạo nên các cảnh đẹp để thu hút và lừa dối người dân Trung Quốc, những người này bị tẩy não khi xem chúng mà không hề nhận ra. Điều này quả là đáng sợ!”

Tôi rất tự hào vì mình có thể phân tích rất rõ ràng. Tối hôm đó, tôi xem phần cuối cùng và sau đó đi ngủ một cách rất mãn nguyện.

Sáng hôm sau khi đả tọa, tôi đột nhiên cảm thấy như mình đi vào một không gian tối tăm đang quay rất nhanh. Tôi không thể mở mắt vì ngay khi làm như vây, mọi thứ quay cuồng. Tôi biết tình huống rất xấu, nhưng đã quá muộn. Tôi cảm thấy mọi thứ trong bụng mình chảy xuống như những con sóng lớn và như thể chỉ một giây nữa tôi sẽ mất ý thức. Tôi cảm thấy mình sắp chết.

Tại thời điểm nguy kịch đó, tôi đã lấy một chút ý thức còn lại mà kêu thầm trong tâm: “Xin Sư phụ cứu con! Con đang gặp nguy hiểm! Xin Sư phụ cứu con! Con đang gặp nguy hiểm!”

Ngay lập tức, tôi cảm thấy một bàn tay to lớn đưa tôi vào lòng bàn tay và mang tôi ra khỏi không gian xoay chuyển tối tăm đó. Như thể mọi thứ ngưng đọng lại và thời gian ngừng trôi.

Tôi mở mắt ra và ngã xuống giường. Tất cả quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Sư phụ Lý Hồng Chí thực sự đã cứu mạng tôi! Tôi rất sợ hãi, vì vậy ngay lập tức tôi phủ nhận bức hại và sau đó hướng nội. Tôi đã từng nghĩ rằng mình là một đệ tử rất tinh tấn và luôn làm mọi thứ theo yêu cầu của Sư phụ.

Thậm chí khi tôi đi nghỉ, tôi luôn mang theo tài liệu giảng chân tướng để phân phát. Nhưng tôi luôn ngoan cố giữ thiếu sót khi xem loạt chương trình truyền hình của ĐCSTQ.

Thời điểm đó, dù thân thể đã trở lại bình thường, nhưng tôi vẫn bị tiêu chảy và không thể ăn.

Mặc dù tìm ra thiếu sót, nhưng tôi vẫn có chút miễn cưỡng thừa nhận điều đó. Tôi nghĩ: “Mình không bị dao động và bị loạt chương trình truyền hình đó ảnh hưởng. Mình chỉ muốn thấy chúng lố bịch và khôi hài như thế nào. Việc đó có thực sự nghiêm trọng không?”

Vì điều này, cựu thế lực đã cố lấy đi sinh mệnh của tôi!

Vì tôi đã học thuộc sách Chuyển Pháp Luân, cho nên, tại thời điểm đó, Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi:

“Bản thân họ thật sự rất chính, nhưng học viên của họ không chính, mang theo các chủng phụ thể, cái gì cũng có.”

“Nếu chư vị thật sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì chư vị chớ đến [đó] nghe.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã bị sốc. Đoạn Pháp này chẳng phải đang nói về tôi sao? Trên bề mặt, tôi rất chính. Tôi không cho phép mình bị loạt chương trình đó tẩy não, ngay cả khi đang xem chúng. Nhưng vì xem chúng, trường không gian của tôi không còn chính nữa. Chúng sinh trong trường không gian của tôi đã bị ảnh hưởng. Các bộ phận của thân thể tôi bị ảnh hưởng. Tôi quá ích kỷ. Tôi đã không suy nghĩ cho chúng sinh trong thế giới của mình và để họ phải chịu khổ chỉ vì để đáp ứng dục vọng của tôi!

Thực tế là không mất quá lâu để thân thể một người trở nên bất ổn. Một cơ quan hoạt động không đúng có thể khiến một người tử vong. Quả thực đã có những trường hợp mà một học viên đến bệnh viện vì tiêu chảy và đã qua đời.

Ngay khi tôi ngộ ra Pháp lý này, ngay lập tức, bệnh tiêu chảy đã hết. Đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ ÂnHồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Trải nghiệm lần này thật đáng sợ. Tôi muốn nhắc nhở các học viên khác, những ai xem truyền hình của ĐCSTQ: Đừng coi nhẹ chuyện này, vì nó có thể thực sự khiến sinh mệnh của một học viên kết thúc. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Nếu không trân quý thời gian Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh, chúng ta có nguy cơ hủy hoại cơ hội trân quý này.

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, xin vui lòng chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/352477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/28/165574.html

Đăng ngày 11-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share