Bài viết của Đức Long và Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-10-2017] Ngày 30 tháng 9 năm 2017, hơn 1.300 học viên Pháp Luân Công từ 31 quốc gia ở Châu Âu đã tổ chức diễu hành tại Paris, Pháp nhằm giới thiệu Pháp Luân Công, một môn thiền định cổ xưa, tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với pháp môn này.

Cuộc diễu hành kéo dài hai giờ đồng hồ bắt đầu từ Place de la Bourse, đi qua Nhà hát Paris, Cung điện Hoàng gia và một số đường phố chính nhộn nhịp trước khi dừng chân tại Place du Carrousel tại Viện Bảo tàng Louvre. Nhiều người đi bộ đã dừng lại để xem diễu hành.

3d84d446aaffe2a83199eef9182f1756.jpg

01ff54b3ece0c4580a448b71fc598cc5.jpg

f27267c05c841e70a5bfcf2a953aa957.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giải thích về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cô Yasmine và cô Myriam Mimèche là hai chị em gái. Cô Yasmine là huấn luyện viên thể thao và cô Myriam là đạo diễn nghệ thuật. Cô Myriam cho biết: “Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị rất tích cực. Tôi không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại muốn bức hại những người thực hành các nguyên lý này.”

Họ bàng hoàng khi thấy một biểu ngữ trong đoàn diễu hành với nội dung ”Hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã qua đời do bị ĐCSTQ tra tấn.“

Cô Yasmine tán thành: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi biết đến điều này. Cuộc diễu hành này là một cách hay để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Bảo vệ giá trị Chân – Thiện – Nhẫn là một việc làm rất đúng đắn. Các bạn hãy tiếp tục đấu tranh cho những giá trị này.”

3998fe6b2d2bcc54689bc84995c4c1a8.jpg

Cô Yasmine và cô Myriam Mimèche

Michelle là một giám đốc nhà hát. Cô đã thấy đoàn diễu hành sau khi rời Paris Garnier. Cô nói: “Một cô gái vừa giải thích cho tôi về cuộc bức hại này…. Mọi người không thể tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nếu không, họ sẽ bị bỏ tù.”

“Chúng tôi ở đây được sống tự do và không biết đến năm 2017 rồi mà vẫn xảy ra điều kinh khủng đến vậy. Điều này cần được nhiều người biết hơn nữa. Tôi vừa ghi lại một số cảnh quay và sẽ đưa lên trang mạng xã hội của mình.”

Hai vợ chồng ông bà Claudine và Pierre Gory đều đã nghỉ hưu. Một người từng làm việc trong ngành công nghiệp ô tô và một người làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Họ đã biết đến cuộc bức hại này khi đọc tờ The Epoch Times. Sau khi xem diễu hành, bà Claudine nói: “Đúng là cần phải để nhiều người hơn nữa biết vấn đề này. Càng nhiều người càng tốt. Các bạn nhất định phải tiếp tục công việc tốt đẹp này nhé.”

9f5623d886706e55d250ed21fd28aca8.jpg

Bà Claudine và ông Pierre Gory

Học viên Pháp Luân Công có tên Anita Richard là một luật sư đã nghỉ hưu. Bà nói: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công 16 năm. Tôi muốn nói rằng nhân loại sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu cả thế giới biết Pháp Luân Công. Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.”

a5c515fe861dedd3d5183ef1a656220c.jpg

Học viên Anita Richard cầm di ảnh của một học viên đã qua đời vì bị tra tấn trong cuộc bức hại của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/4/165905.html

Đăng ngày 11-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share