Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Na Uy

[MINH HUỆ 28-9-2017] Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8, thành phố biển xinh đẹp Arendal đã tổ chức sự kiện “Arendalsuka” thường niên. Các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà vận động hành lang, và giới truyền thông đã đến thành phố duyên hải miền Nam Na Uy để tham gia các cuộc họp và thảo luận được mở cửa tự do cho công chúng.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát tờ rơi cho người tham dự cuộc họp để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (một môn tu luyện ôn hòa) và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

6d2b30f813a15ad6878d4a17b726bf48.jpg

Trò chuyện với người tham dự sự kiện “Arendalsuka” về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Các học viên giải thích việc Quốc hội đã cập nhật luật cấy ghép nội tạng và sẽ áp dụng nhiều hình thức trừng phạt hơn đối với những người tham gia buôn bán nội tạng.

Để giải đáp các câu hỏi của một số người về việc tội ác thu hoạch tạng cũng xảy ra ở nhiều quốc gia khác ngoài Trung Quốc, các học viên nói với họ rằng “du lịch ghép tạng” và buôn bán nội tạng ở Trung Quốc khác với bất kỳ nước nào trên thế giới bởi vì nó là do chính quyền tổ chức.

Ở những nơi khác, những người tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng bị truy tố. Ở Trung Quốc, những đối tượng này lại được bảo vệ, mà lại còn là người trong chính quyền.

Các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã sốc khi nghe sự thật và nhận định rằng cần phải nâng cao nhận thức cho công chúng. Nhiều người đã hỏi xin thêm tờ rơi để cho đồng nghiệp của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/28/354286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/1/165608.html

Đăng ngày 7-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share