Ngày 29 tháng 9, 2017

[MINH HUỆ 29-9-2017] Ông David Matas, luật sư Canada được đề cử giải Nobel, đang điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại các nhà tù của Trung Quốc, đã có chuyến thăm làm việc tại Slovakia từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Ông phát biểu với một số hãng truyền thông khi được phỏng vấn về “Triển lãm Thi thể Người” tại Bratislava từ tháng 8 năm nay.

Ông Matas liên tục nêu vấn đề về các triển lãm này là nguồn gốc thi thể không rõ ràng. Đó cũng là vấn đề với nguồn tạng cho các ca cấy ghép ở Trung Quốc. Ông đã điều tra về hoạt động ghép tạng ở Trung Quốc trong một thời gian dài và theo những phát hiện của ông, chủ yếu nội tạng có được cho các ca cấy ghép là tạng của các tù nhân lương tâm, mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, bên cạnh đó còn có người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Cơ đốc giáo. Do vậy, triển lãm thi thể người cũng bắt nguồn từ nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân, mặc dù quy mô nhỏ hơn nhiều.

38c06ebebf8156cc1e98515238883736.jpg

Một bài báo trong trang báo mạng lớn của Slovakia hôm 6 tháng 9 năm 2017 đưa tin: “Luật sư Canada: Tù nhân lương tâm bị giết hại để trưng bày tại Phòng triển lãm Incheba”

21a7801529a1d211cc10c9d55401ef13.jpg

Tin tức: “Trung Quốc xây dựng một nhà máy lưu trữ tạng. Số nạn nhân đang gia tăng.”

Hôm thứ Ba, Trường Đại học Y tế và Khoa học Xã hội St. Elizabeth ở Bratislava đã đứng ra mời ông Matas trình bày về mối liên hệ giữa “các Triển lãm Thi thể Người” và việc lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc. Sau đó đã có một cuộc thảo luận về vấn đề này.

Phần lớn trong số 30 người tham dự sự kiện, trong đó có các đại diện của Hội đồng Y khoa Slovakia hết sức phẫn nộ trước thông tin mà ông Matas trình bày và tất cả đều bày tỏ tinh thần sẵn sàng trợ giúp

19e88c3607cf08e750132d2a02b19e0f.jpg

Diễn giảng và thảo luận tại Trường Đai học Y tế và Khoa học Xã hội St. Elizabeth tại Bratislava

Hôm thứ Tư, báo cáo của ông Matas đã được trình bày tại Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia. Tham gia buổi trình bày có 10 Ủy viên Hội đồng Quốc gia, gồm: Juraj Droba, Peter Osusky, Erika Jurinova, Jana Ciganikova, Milan Laurencik, Anna Veresova, Ondrej Dostal, Marek Krajci, Eduard Heger, và Alan Suchanek.

22eb4f21342da410bd5eb2f770e0f8a4.jpg

Ông Matas trình bày báo cáo tại Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia

Các ủy viên hội đồng tỏ ra quan ngại khi biết rằng những thi thể trưng bày tại triển lãm có thể là thi thể các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Vì ông Matas đã có nhiều kinh nghiệm ở các quốc gia khác nên các ủy viên đã hỏi ông biện pháp ngăn chặn hiệu quả những triển lãm như vậy.

Ông Matas nói: “Hãy làm gì đó. Làm gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì cả.” Theo ông, cách hiệu quả nhất là yêu cầu xuất trình bằng chứng về sự đồng thuận hiến thi thể của người chết mà có thể xác minh được. Ông đã đề cập đến Cộng hòa Séc. Mới đây, nước này đã thông qua luật yêu cầu triển lãm thi thể người phải có biên bản đồng thuận của người chết cung cấp khi còn sống..

Để hưởng ứng thông tin được công bố trong chuyến thăm làm việc của ông Matas đến Bratislava, một buổi mít tinh đã được tổ chức vào hôm thứ Năm, ngày 14 tháng 9 ở trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava.

Mục đích của buổi mít tinh là nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng đối với nạn giết hại học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc để lấy tạng và nhựa hóa thi thể để làm triển lãm thi thể người.

Ông Ondrej Dostal, một ủy viên của Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, đã tham gia buổi mít tinh thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày sự thật về triển lãm nội tạng và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

53b02bcfa253fd78aa4f492c890ea718.jpg

Mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ông Ondrej Dostal, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovak đứng ở vị trí đầu tiên bên trái


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/29/165592.html

Đăng ngày 4-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share