Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-8-2017] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm. Tôi nghiêm túc chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình và luôn luôn nghĩ cho người khác trước. Khi con trai tôi lập gia đình, tôi đã xem con dâu như là con gái của mình. Để giúp chúng, tôi đã chăm sóc cho cháu gái từ khi cháu ra đời.

Do cháu gái đã được tôi chăm sóc, nên con dâu tôi có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi để giải trí. Cháu không nghiêm túc đảm nhận vai trò làm mẹ và đây cũng là do ảnh hưởng của xã hội hiện đại. Cháu thường ra ngoài, tìm kiếm niềm vui, ăn uống và thậm chí còn không về nhà. Chẳc hẳn cháu đã ngoại tình. Con trai tôi đau buồn và giận dữ, nên đã đuổi vợ đi và nộp đơn ly hôn.

Con dâu tôi không muốn ly hôn và không từ bỏ gia đình. Cháu thường đến nhà tôi để thăm con gái. Tôi vẫn đối xử tốt với cháu như trước và cháu cũng tôn trọng tôi. Tôi thường bảo con trai mình rằng tôi tin con dâu đã biết sai và cháu nên tha thứ cho vợ, cho cô ấy một cơ hội khác. Nhưng con trai vẫn không động tâm.

Một ngày kia, con trai tôi đến gặp tôi và nói: “Đã hai năm rồi và con sẵn sàng tái hôn với vợ cũ. Tuy nhiên, con có một điều kiện: con muốn cô ấy đọc Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – đọc hết một lượt từ đầu đến cuối cuốn sách, nhờ đó cô ấy sẽ biết cách làm thế nào để trở thành một người tốt.”

Con dâu đã đồng ý đọc cuốn sách và tôi vô cùng vui mừng cho cháu.

Con dâu của tôi đã quay lại! Cháu đã là một người hoàn toàn khác. Cháu không còn nóng tính như trước. Cháu cũng bắt đầu làm việc nhà và dịu dàng chăm sóc cho con. Ngoài ra, cháu cũng đối xử tốt với tất cả mọi người.

Trước kia, cháu sẽ không vui khi những học viên Đại Pháp khác đến nhà chúng tôi. Nhưng giờ cháu rất vui vẻ chào đón họ. Khi về nhà bố mẹ đẻ, cháu đã bảo với họ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và giải thích cho họ nghe chân tướng về cuộc đàn áp.

Cháu cũng hỏi xin tôi một lá bùa Đại Pháp để treo trong xe ô tô và bảo tôi rằng: “Mẹ tu luyện Đại Pháp và con biết rằng Đại Pháp là tốt. Con cảm thấy an toàn khi có lá bùa trong xe. Các vị Thần sẽ bảo hộ cho con. Con cũng sẽ trở thành một học viên tinh tấn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/2/349580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/28/165205.html

Đăng ngày 2-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share