Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2017 ] Một số các học viên đã trải qua “nghiệp bệnh” hay các khổ nạn khác và sau đó cũng không loại bỏ được các chấp trước căn bản trong một thời gian dài. Mặc dù họ hướng nội và phát chính niệm để loại bỏ chúng, kết quả khác nhau trong mỗi trường hợp.

Một học viên nói rằng cô không thể đào sâu thêm khi hướng nội. Tuy nhiên căn nguyên chấp trước của cô vẫn nằm ở đó. Tôi cũng có một trải nghiệm tương tự và đạt được một số thể ngộ về việc phải làm gì.

Hướng nội: càng sớm, càng tốt

Dưới đây Sư phụ đã đề cập đến vấn đề trị bệnh ở bệnh viện:

“Do đó bệnh viện giảng rằng trị bệnh cần trị sớm, nặng quá họ cũng không trị được; [dùng] nhiều thuốc quá thì người ta [ngộ] độc.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng chúng ta cần phải thường hằng hướng nội để xem liệu mỗi ngôn mỗi hành của chúng ta có phù hợp với những yêu cầu của Pháp hay không. Khi tìm ra vấn đề, chúng ta cần phải loại bỏ nó ngay lập tức và không để can nhiễu xen vào. Rất dễ để có thể nhận ra và loại bỏ những tà niệm ngay khi chúng vừa mới bắt đầu hiển lộ ra.

Khi thời gian chưa quá lâu, rất dễ giải quyết đối với những lỗi ban đầu. Tuy nhiên, theo thời gian nếu người đó không hướng nội, ngày qua ngày những thứ rác rưởi đó sẽ tích lại thành đống và giống như một ngọn núi.

Coi trọng hướng nội và phát chính niệm

Sư phụ bảo chúng ta hướng nội, vốn thực sự là pháp bảo. Các chủng tâm chấp trước là đều những linh thể sống và chúng biết rằng nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ diệt trừ chúng. Do vậy, những chấp trước này sẽ tìm mọi cách để tạo nên đủ mọi loại chướng ngại khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và ngăn chúng ta nhìn rõ bản chất của chúng.

Chúng ta cần phải vượt qua điều này bằng một ý chí mạnh mẽ. Đó là một trận chiến vô cùng ác liệt trong một không gian khác. Chúng ta phải liên tục tìm ra các chấp trước của mình, hết cái này đến cái khác và diệt trừ chúng. Rồi chúng ta cần phải đào sâu hơn nữa để tìm ra gốc rễ vấn đề ẩn sau chúng và loại bỏ chúng đi. Sau đó chúng ra vẫn phải không ngừng tìm kiếm thêm nữa.

Một số học viên đã nhận ra các chấp trước của mình nhưng không chịu loại bỏ chúng đi, điều này cũng giống như việc để cho các linh thể tà ác chạy thoát và chúng sẽ không ngừng làm các việc xấu tệ. Chúng ta cần phải liên tục hướng nội và loại bỏ các nhân tố trong những không gian khác mà ngăn trở chúng ta nhìn ra các chấp trước của mình. Rất dễ để có thể nhận ra các chấp trước khi chúng ta hướng nội với chính niệm mạnh mẽ và khi chúng ta thực hiện một cách triệt để.

Chìa khoá chính là học Pháp nhiều và tốt hơn nữa

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (‘Bài trừ can nhiễu’ trích Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Học Pháp tốt chính là bảo chứng tối căn bản cho việc loại bỏ hết thảy các chấp trước. Cùng lúc đó, các chấp trước lại can nhiễu đến sự tập trung của chúng ta trong quá trình học Pháp, điều này có thể ngăn trở chúng ta nhận ra các chấp trước và loại bỏ chúng.

Trong khi học Pháp có thể sẽ xuất hiện rất nhiều tạp niệm trong tâm ví dụ như vấn đề quan trọng này hay vấn đề quan trọng kia mà một người “cần phải làm ngay lập tức hoặc nếu không sẽ quên mất.” Những suy nghĩ như vậy xuất phát từ những can nhiễu tà ác. Nó khiến bạn đặt sách Đại Pháp xuống để làm “những việc quan trọng” của bạn hay bạn đọc Pháp nhưng nó khiến bạn nghĩ về những vấn đề khác trong khi đang đọc. Hay nó khiến bạn cảm thấy buồn ngủ khi bạn đang học Pháp.

Vì vậy một người sẽ không thể đồng hoá được với Pháp và dần dần chệch khỏi Pháp, chưa kể đến việc không thể nhận ra được chấp trước của mình. Và người đó sẽ không thể tu luyện lên tầng thứ cao hơn.

Mọi can nhiễu mà rất khó để xác định trong quá trình chúng ta làm ba việc chính là do cựu thế lực tạo ra, bao gồm cả những chấp trước rất nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải nhận ra chúng và đối đãi với chúng một cách nghiêm túc. Chúng ta không nên coi chúng như thể chúng chẳng là gì bởi vì chúng có thể hủy hoại một học viên. Chúng ta hãy làm những gì mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm.

Sư phụ giảng:

“Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ.” (“Gửi Pháp hội Canada” trích Tinh Tấn Yếu Chỉ III)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/20/352755.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/15/165420.html

Đăng ngày 2-10-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share