Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2017] Tôi tên là Duyên Cát, sinh ra trong một gia đình nông dân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999. Ban đầu, vì để cải thiện sức khỏe mà tu luyện, rồi thông qua quá trình học Pháp, luyện công, thân thể được điều chỉnh, tất cả mọi chứng bệnh đều biến mất.

Những năm sau đó, bị can nhiễu về nhiều phương diện nên tôi đã ngừng tu luyện. Một ngày nọ, tôi bị ốm và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng. Tôi nhập viện điều trị hơn bốn tháng, tiền viện phí lên tới hơn 10.000 đô la Mỹ. Các bác sỹ nói rằng bệnh tình của tôi không thể cứu chữa, và điều tốt nhất mà họ có thể làm là dùng thuốc để kiểm soát sự phát triển của căn bệnh.

Một đồng tu đã chia sẻ và khích lệ tôi tiếp tục học Pháp, nhưng lúc này tôi đã mất đi tín tâm và cho rằng Sư phụ không còn quản tôi nữa. Một buổi chiều, vào lúc 6 giờ, tôi đã nhìn thấy hai Pháp Luân nhỏ xoay chuyển trước chiếc giường của mình. Tôi nhìn chúng được khoảng 4 phút, sau đó chúng biến mất khi tôi cố tập trung nhìn vào chúng.

Tôi vô cùng vui mừng bởi tôi biết rằng mặc dù tôi đã không tu luyện tinh tấn, nhưng Sư phụ vẫn đang coi sóc bảo hộ tôi. Sự từ bi vĩ đại của Sư phụ không ngôn ngữ nào biểu đạt được.

Được Sư phụ khích lệ, tôi lại cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân lên và tiếp tục đọc. Vài ngày sau, kỳ tích đã triển hiện. Từ việc phải tiêm bốn mũi insulin một ngày, tôi chỉ còn phải uống một viên thuốc một ngày. Vài ngày sau, tôi đã không cần phải uống thêm bất kỳ viên thuốc nào nữa. Tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và bác sỹ nói rằng cơ thể tôi hoàn toàn bình thường.

Trên đây chỉ là một trong những kỳ tích đã phát sinh trên thân thể kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/15/351128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/15/165039.html

Đăng ngày 29-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share