Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-8-2017] Cảnh sát địa phương và nhân viên chính quyền gần đây đã thực hiện việc mà họ gọi là “thăm hỏi thân thiện” các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Trung Quốc.

Nhiều học viên trong làng tôi, kể cả tôi, cũng đã được “thăm hỏi”.

Tôi không xem việc họ đến là bức hại, mà là một cơ hội để giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi không có nhiều cơ hội để đến đồn cảnh sát giảng chân tướng, nhưng bây giờ họ đã tự đến với chúng tôi.

Đây không phải là cơ hội mà Sư Phụ an bài để chúng ta cứu độ chúng sinh sao? Không phải chúng ta nên giảng chân tướng cho họ một cách trang nghiêm sao?

Ba cảnh sát minh bạch chân tướng

Hai cảnh sát trẻ và nhân viên chính quyền đến nhà tôi, vì vậy tôi mời họ vào nhà. Sau khi giới thiệu, tôi nói: “Các anh đến đây vì Pháp Luân Đại Pháp, phải không?”

Một người trả lời và hỏi tôi có còn tu luyện không. Tôi nói với họ rằng hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân, tôi không cần uống bất kỳ loại thuốc nào trong 14 năm qua nhờ tu luyện Đại Pháp, điều này đã tiết kiệm rất nhiều tiền cho gia đình tôi.

Tôi cũng nói rằng tôi biết họ chỉ làm theo lệnh cấp trên, nhưng điều đó không có nghĩa là họ nên phạm tội với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyên họ nên nhân cơ hội này để tìm hiểu về Đại Pháp vì môn tu luyện đã được thực hành trên toàn thế giới.

Sau đó, anh ta hỏi tôi có hay ra ngoài phân phát tài liệu không và muốn xem xét phòng ngủ của tôi. Tôi đã lịch sự từ chối.

Anh ta hỏi con gái tôi để xem cháu có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Cháu trả lời rằng cháu không tu luyện, nhưng cháu rất ủng hộ tôi tu luyện. Cháu cũng nói rằng toàn thể gia đình chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi tích cực ở tôi sau khi tu luyện Đại Pháp, điều quan trọng nhất là tôi được khỏe mạnh.

Viên cảnh sát hỏi chồng tôi xem anh ấy có cảm nhận giống như con gái tôi hay không. Sau khi anh nói với họ rằng anh cũng thấy như vậy, cảnh sát đã kết thúc chuyến thăm và rời đi.

Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã loại bỏ tất cả những thứ bất hảo đang can nhiễu các học viên cứu độ chúng sinh. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị tốt và kết quả chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta có hành động hay không.

Chờ đợi để được biết chân tướng

Một học viên chia sẻ rằng cô ấy đã không cho cảnh sát vào nhà cô ấy, trong khi một người khác nói rằng chúng ta không nên hợp tác với cảnh sát. Trên thực tế, các chuyến thăm của cảnh sát có thể là do nhân duyên giữa chúng ta với họ.

Trong giai đoạn cuối của Chính Pháp, tà ác không còn có thể tạo ra bất cứ cuộc bức hại quy mô lớn nào nữa. Phía minh bạch của cảnh sát và nhân viên chính quyền đang đợi để biết chân tướng và chờ được cứu.

Tôi thực sự hy vọng các học viên vẫn còn tâm sợ hãi hoặc có những khó khăn chưa bước ra có thể nỗ lực bước ra và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/24/352904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/16/165437.html

Đăng ngày 29-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share