Bài viết của học viên ở hải ngoại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-8-2017] Mặc dù câu chuyện của tôi xảy ra cách đây một thời gian, nhưng tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với các học viên vào thời điểm này.

Năm 2009, khi đoàn nghệ thuật Shen Yun tới khu vực chúng tôi biểu diễn, chúng tôi cần tiền để in tờ rơi. Vì tất cả chúng tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp của mình, nên hầu hết mọi người đều thiếu tiền để trả chi phí in ấn, ngoại trừ tôi. Tôi lấy tiền bằng cách sử dụng thẻ tín dụng của mình. Tôi có khả năng thanh toán thẻ tín dụng trong một khoảng thời gian. Kết quả là, công ty phát hành thẻ tín dụng đã tăng hạn mức tín dụng cho tôi và hoàn tiền 1% khi tôi thanh toán.

Vì mọi thứ đã được thanh toán và tiền đã được Shen Yun hoàn trả, tôi nghĩ rằng số tiền chiết khấu 1% thuộc về mình. Tôi khá hài lòng vì mình không chỉ giúp Shen Yun là còn tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, một số học viên cho rằng tôi không nên giữ lại số tiền đó, nhưng tôi không để ý đến.

Một bài học sâu sắc

Tôi đã được điểm hóa cho hành động sai trái của mình, vì tôi bắt đầu bị mất tiền. Đầu tiên, công ty bảo hiểm xe ô tô của tôi thu tiền quá mức mà không có lý do rõ ràng, và số tiền chênh lên bằng đúng số tiền chiết khấu tôi nhận được. Mặc dù tôi đã nghĩ về nó, nhưng không coi trọng nó, đặc biệt khi sau đó công ty bảo hiểm đã đưa tôi một tấm séc cho số tiền thu quá mức.

Không lâu sau, tôi lại mất một số tiền đúng bằng số tiền đó vì một thứ khác. Lần này, tôi nhận ra rằng điều này liên quan đến số tiền được chiết khấu kia. Đúng vậy, tôi đề nghị sử dụng thẻ tín dụng của mình với động cơ thuần tịnh, thì tôi không nên lợi dụng tình huống này. Tôi đã viết một tấm séc cho Shen Yun, mặc dù tôi còn ít tiền.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta Pháp lý:

“Bất thất giả bất đắc”

Và:

“Chư vị phó xuất nhiều đến đâu, thì sẽ đắc được nhiều đến đó.” (Chuyển Pháp Luân)

Những Pháp lý Sư phụ giảng vô cùng thâm sâu, và chúng ta cần chiểu theo đó. Một người [tu luyện] không thể lấy bất kỳ khoản tiền nào trừ khi [tự mình] làm ra. Lần vấp ngã này đã cho tôi một bài học sâu sắc.

Trộn lẫn tài nguyên Đại Pháp với chi tiêu cá nhân

Trang web Minh Huệ đã đăng một thông báo vào ngày 23 tháng 8 năm 2017, đề cập đến một vấn đề đã được làm sáng tỏ và cần được chấn chỉnh lại. Tuy nhiên, thông báo này không chính lại vấn đề trộn lẫn tài nguyên Đại Pháp với tiền của cá nhân, vì vẫn có khá nhiều các điều phối viên đã thành lập các công ty khác nhau.

Một học viên chỉ nên xem xét làm sao để đóng góp cho các hạng mục Đại Pháp và làm thế nào để giúp các đồng tu tinh tấn hơn trong tu luyện, thay vì sử dụng tài nguyên Đại Pháp và của các học viên khác cho lợi ích của riêng mình. Một số học viên cảm thấy rất khó khăn khi hỗ trợ những hạng mục nào đó vì tài nguyên của họ đang bị sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Một số điều phối viên bị mất việc và do đó không thể đóng góp như thường lệ để trang trải chi phí quảng bá Shen Yun. Họ thành lập một công ty và yêu cầu các học viên địa phương đầu tư vào đó. Họ tuyên bố rằng bất kỳ khoản tiền nào mà công ty kiếm được sẽ được sử dụng vào các việc quảng bá Shen Yun.

Theo chỉ thị của Sư phụ, một người không nên lẫn lộn việc kinh doanh của mình với hạng mục Shen Yun. Thực tế, hành động này là một dấu hiệu cho thấy những điều phối viên đó đã vướng vào danh và lợi, và họ muốn trở nên giàu có dựa trên danh nghĩa ủng hộ Đại Pháp và Shen Yun.

Những điều phối viên này nên rút khỏi vai trò điều phối việc quảng bá Shen Yun trong thời gian này, hoặc thỉnh các học viên khác giúp đỡ chi trả các chi phí quảng bá Shen Yun.

Khi một điều phối viên bị mất việc, đó là cơ hội để một người hướng nội để nhận ra những vấn đề trong trạng thái tu luyện của mình mà dẫn đến mất việc. Việc mở một công ty mới dựa vào nhãn mác quảng bá Shen Yun trong khi vẫn ôm giữ tư tưởng kiếm tiền cho bản thân là việc không tốt chút nào.

Những điều phối viên này có thể lấy lý do rằng họ đã mất việc làm vì dành hết nỗ lực cho việc quảng bá Shen Yun và Sư phụ sẽ đền bù cho họ bằng cách giúp các công ty của họ kiếm tiền. Những suy nghĩ như vậy chẳng khác gì là trục lợi từ Đại Pháp.

Nếu các học viên khác đủ sức để đầu tư vào những công ty của các điều phối viên đó, thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu họ ứng số tiền đó cho hạng mục quảng bá Shen Yun rồi nhận lại sau? Dường như, những học viên này cũng chưa vứt bỏ được chấp trước vào lợi ích. Họ không sẵn lòng trực tiếp góp tiền vào việc quảng bá Shen Yun vì sợ không được hoàn trả sau đó. Thay vào đó, họ đầu tư vào các công ty của các điều phối đó với hy vọng rằng không chỉ được lợi mà còn được xem như là tham gia vào việc quảng bá Shen Yun.

Một số học viên không tu luyện vững vàng trong một thời gian dài, và họ vẫn không nhận thức một cách minh bạch rằng một người [tu luyện] cần đề cao tâm tính để đề cao tầng thứ. Thật là nguy hiểm khi nghĩ rằng bằng việc đầu tư vào một công ty của người điều phối, họ có thể đề cao tầng thứ tu luyện của mình. Các học viên Đại Pháp là những người tu luyện và không nên lợi dụng lẫn nhau.

Tôi muốn chia sẻ một bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm III như là một lời nhắc nhở đến tất cả chúng ta:

Quan cảm

Sinh tại khổ nạn trung

Bán sinh lưỡng tụ không

Nhất triêu đắc Pháp hướng thượng xung

Khoái

Tố hảo tam kiện sự

Cứu chúng sinh

Hồi quy bộ biệt tùng

Diễn nghĩa:

Cảm nhận

Sinh vào thời khổ nạn

Nửa đời hai tay trắng

Một khi đắc Pháp liền thăng lên

Nhanh

Làm tốt ba việc

Cứu chúng sinh

Đừng lơi lỏng bước tiến trở về


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/30/353098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/14/165415.html

Đăng ngày 28-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share