Bài viết của Liễu Nguyện, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-8-2017] Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo. Do tính cách trái ngược nên bố mẹ tôi thường cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình. Vì vậy, tôi và các chị em mình phải sống trong một môi trường khủng khiếp và buồn chán do mẹ thường xuyên nổi giận với chúng tôi.

Tuổi thơ khốn khổ bên người mẹ bệnh tật và bất hạnh

Tôi cảm thấy như thể mình đang sống trong một cái hố không đáy. Mỗi ngày tôi đều cố gắng dành trọn tâm trí để làm điều mình có thể làm ở nhà, nhưng tôi vẫn thường xuyên bị mẹ đánh và chửi mắng. Tôi cảm thấy như thể mình đang sống trong bóng tối – như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển vào ban đêm, tìm kiếm một “ngọn hải đăng” có thể giải thoát tôi khỏi những bất hạnh cuộc đời.

Trong ký ức của tôi, mẹ tôi có đôi mắt sắc lạnh và ánh nhìn ảm đạm. Bà liên tục phàn nàn, đặc biệt là về cha tôi và những bất công trong gia đình mà bà phải chịu đựng. Tuy nhiên, mẹ tôi là người không hề sợ cực khổ và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Do mệt mỏi và chịu áp lực tinh thần trong thời gian dài nên mẹ tôi đã bị suy sụp. Bà mắc rất nhiều chứng bệnh như nhức đầu, đau mắt, đau dạ dày, đau thắt lưng, đau cổ tử cung, đau chân và sau này là ung thư vú. Mặc dù bà đã đến nhiều bệnh viện khác nhau để điều trị và cũng đã uống đủ các loại thuốc nhưng không hiệu quả và bà vẫn phải sống trong thống khổ bệnh tật.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho mẹ tôi một cuộc đời mới

Một ngày vào năm 1997, khi thấy mẹ tôi phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày, một người hàng xóm đã bảo mẹ rằng: “Hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn này trị bệnh rất hiệu quả. Môn tu luyện này cũng dạy mọi người làm người tốt và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức.”

Biết môn tu luyện rất tốt, nên mẹ tôi đã rất quan tâm. Bà bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp tại một điểm luyện công gần nhà. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp được một thời gian, các bệnh tật của mẹ tôi đều khỏi! Hiện bà có thể đi lại dễ dàng. Gương mặt bà cũng nở nụ cười, điều mà tôi không được nhìn thấy trong nhiều năm.

Một ngày nọ, mẹ nói với tôi rằng: “Con nên học Pháp Luân Đại Pháp đi! Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp!” Tôi đã từ chối vì lúc đó tôi rất bận chuẩn bị cho kỳ thi chuyên ngành. Ngoài ra, việc từ chối học Pháp Luân Đại Pháp của tôi có liên quan đến tâm oán hận của mình đối với mẹ. Mặc dù vậy, mẹ tôi đã tận dụng từng cơ hội để chia sẻ với tôi về Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng kiến những thay đổi tích cực của mẹ cả về thể chất lẫn tinh thần, bà luôn vui tươi và có ánh mắt hiền từ. Tôi nghĩ mình sẽ thử học Pháp Luân Đại Pháp xem sao.

Tìm được “ngọn hải đăng” mà tôi từng mơ ước

Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi bất chợt nhìn thấy ánh sáng và thế giới quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Từ sâu trong thâm tâm, tôi đã khóc: “Mình đã tìm được điều vẫn hằng tìm kiếm từ khi còn nhỏ – “ngọn hải đăng” mà mình đã tìm kiếm trong mơ hàng chục năm qua!”

Tôi biết được lý do tại sao con người đến thế gian này: chịu khổ do nghiệp lực luân báo và là để tiêu nghiệp. Mọi thứ đều có liên quan đến tiền duyên và đều do Thần an bài, gồm cả những việc trên trời và dưới đất. Trong những giai đoạn khác nhau, Thần sẽ cử những bậc Giác giả hạ thế để cứu độ con người bằng cách truyền Pháp và dạy họ làm người tốt. Khi đối diện với khổ nạn, con người được dạy cho cách giải quyết. Những người biết cách nhẫn chịu thực sự là những người thông minh.

Mọi bệnh tật của tôi đã khỏi một cách thần kỳ

Kể từ ngày bắt đầu học Pháp, những chứng bệnh khác nhau của tôi như đau đầu, đau đốt sống cổ, đau dạ dày và đau chân đã khỏi. Có lần, chu kỳ kinh nguyệt của tôi kéo dài trong 6 tháng mà không hết. Tôi trông nhợt nhạt và yếu ớt vì khổ nạn này. Thấy tình trạng này, chồng tôi vô cùng lo lắng và liên tục thuyết phục tôi đi khám, nhưng tôi đã không dao động.

Lúc đó, trên truyền hình có phát một cuộc phỏng vấn vài bệnh nhân ở trong một bệnh viện, những người được phỏng vấn có cùng tình trạng giống tôi. Mặc dù đã nhập viện vài tháng, nhưng những bệnh nhân này vẫn cảm thấy yếu đến mức không thể nói chuyện được.

Sau khi xem chương trình này, chồng tôi nhận ra ngay cả bệnh viện cũng không thể trị được bệnh này và anh ấy đã ngừng khuyên tôi đi khám. Tôi bảo anh rằng tôi chỉ tin vào Đại Pháp và tình trạng của tôi sẽ sớm hết nếu tôi là một học viên Đại Pháp chân chính.

Không lâu sau đó, một phép màu đã xảy ra, chu kỳ của tôi trở lại bình thường và tôi khoẻ mạnh trở lại. Đại Pháp thật phi thường!

Hướng dẫn con trai vứt bỏ tâm oán hận bằng lòng từ bi

Nhờ học Đại Pháp, tôi ngộ được ý nghĩa nhân sinh. Tôi đã dùng những nhận thức này để giáo dục cho con trai và quan sát khả năng cháu giải quyết mâu thuẫn với bạn.

Khi con trai tôi còn rất nhỏ, cháu muốn chơi với hai anh em trai sinh đôi lớn tuổi hơn cháu, sống gần chỗ chúng tôi. Tuy nhiên, lần nào nhìn thấy cháu chúng cũng đánh con trai tôi. Tình trạng này tiếp diễn trong nhiều năm.

Tôi thắc mắc nhân duyên giữa chúng là gì? Khi con trai tôi đến tuổi đi học, cháu và hai cậu bạn vô tình được xếp vào cùng một lớp. Ở trường, hai cậu kia luôn bắt nạn con trai tôi. Tôi bảo con trai mình rằng: “Tốt nhất là nên xem họ là bạn hơn là kẻ thù. Chúng ta nên nhớ ‘đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu’. Con sẽ mất đức nếu con đánh ai đó. Nói cách khác, đó là vì con đã nợ họ trong đời trước. Khi trả xong nợ rồi họ sẽ không đánh con nữa.”

10 năm trôi qua và hai cậu bé kia không còn bắt nạn con trai tôi nữa, sau đó chúng cũng đã trở thành bạn tốt của nhau.

Đại Pháp có thể giải quyết được tất cả mọi oán hận sâu xa, giải thoát chúng sinh khỏi thống khổ và đưa bạn đến nơi ánh sáng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa nhận được phúc lành của Đại Pháp và lấy Đại Pháp làm “ngọn hải đăng“ của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/12/352403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/13/165391.html

Đăng ngày 28-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share