Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-9-2017] Năm 2001, mẹ tôi, cũng tu luyện Pháp Luân Công, bị giam tại một trại tạm giam trong khoảng hai tuần. Khi bắt đầu tiến hành tuyệt thực, bà đã bị tiêm một loại thuốc không rõ tên. Không lâu sau, bà được đưa trở về nhà.

Sau khi về nhà, bà luôn có cảm giác sợ hãi vô cớ. Chúng tôi cho rằng bà bị sốc do bị bức hại. Tuy nhiên, tình trạng của bà ngày càng xấu đi. Bà không thể giải quyết được các công việc hàng ngày của mình và tâm trí trở nên bất ổn. Bà đã nhìn thấy nhiều sinh mệnh tà ác tấn công mình ở các không gian khác.

Mặc dù đang ở trong tình trạng không tốt, bà vẫn bị đưa trở lại trung tâm tẩy não để chịu bức hại. Không còn cách nào khác, bà buộc phải rời khỏi nhà và gần như bị mất trí.

Nhưng bà luôn giữ một niệm: tiếp tục đi theo Sư phụ. Niệm này đã cho bà sức mạnh để tiếp tục sống.

Ba năm sau, bà trở về nhà. Chúng tôi biết bà đã chịu đựng rất nhiều qua những trải nghiệm mà bà kể lại, dù lúc đó không mạch lạc lắm. Không lâu sau, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, ban cho tôi công năng để giúp bà bằng chính niệm.

Tôi thấy cơ thể mẹ bị hủy hoại ở nhiều không gian khác, từ hồng quan đến vi quan, bao gồm cả một số không gian tôi không thể tiếp cận. Tôi thường phát chính niệm mỗi ngày một hoặc hai giờ đồng hồ, Sư phụ và các chính thần đã cấp cho tôi sức mạnh. Tình trạng của bà bắt đầu cải thiện. Tôi thấy rằng những sinh mệnh tà ác bây giờ chỉ có thể chạm vào cơ thể của bà trên bề mặt, và chúng không thể xâm nhập vào bên trong nữa.

Mẹ tôi hỏi tôi tại sao điều này lại xảy ra với bà. Tôi không biết câu trả lời. Tôi đã thấy nhiều học viên bị tra tấn, nhưng không ai từng trải qua điều giống mẹ tôi, nó xảy ra ở hầu hết các không gian khác. Sự phức tạp của các không gian, các chủng dạng tà ác là không thể mô tả hết được.

Bà nói rằng bà đã phải chịu đựng thống khổ rất khủng khiếp trong thời gian xa nhà. Khi tâm trí của bà hoàn toàn bị mất phương hướng, bà bò trên mặt đất và không biết cách ăn như thế nào. Bà đã nhìn thấy nhiều con bọ độc xâm nhập vào cơ thể qua các huyệt để cắn, xé hoặc nghiền nát bà ra. Tâm trí bà không tỉnh táo và bà cảm thấy rất sợ hãi. Nhiều quỷ sắc dục khiến bà làm những điều xấu xa, khiến bà phản bội các học viên và thù hận Đại Pháp.

Sau đó, các học viên xung quanh bà nhận ra rằng tình trạng của bà là do bị bức hại nghiêm trọng từ các không gian khác. Họ đã phát chính niệm hỗ trợ bà mỗi ngày trong hai năm. Mặc dù bà thường đau đớn không chịu nổi, bà luôn giữ một niệm: tu luyện Đại Pháp và theo Sư phụ trở về nhà. Bà cố gắng hết sức để không làm tổn hại Đại Pháp.

Các học viên xung quanh bà chưa bao giờ thấy tình huống này trước đây. Một số người muốn bà hướng nội tìm chấp trước. Sau khi tất cả những chấp trước được tìm ra, mẹ tôi cảm thấy không thể tu luyện được nữa. Một số học viên đề nghị đưa bà đến bệnh viện tâm thần, một số phàn nàn về tình trạng của bà. Tất cả áp lực này cuối cùng khiến tu luyện của bà đi xuống.

Sau khi phát chính niệm cho mẹ, tôi thấy những sinh mệnh tà ác bị tiêu diệt và không gây ảnh hưởng được nữa. Sau đó, chúng thay đổi chiến lược và bắt đầu tạo ra mâu thuẫn giữa tôi và mẹ. Vì lúc đó tinh thần bà vẫn chưa ổn định, mâu thuẫn của chúng tôi đã làm cho quãng thời gian đó khó khăn đến mức mạng sống của bà lâm nguy. Nhiều học viên đã đến giúp đỡ bà bằng cách phát chính niệm và bà đã vượt qua được.

Lúc đó, tôi đang trải qua khổ nạn và không dành quá nhiều thời gian cho mẹ được. Tuy nhiên, một lần trong lúc đang phát chính niệm cho bà, một số sinh mệnh tà ác trước đây từng xuất hiện vào thời điểm bà đối xử không tốt với tôi nay lại xuất hiện lại. Tôi nhận ra rằng mối quan hệ của tôi với mẹ tôi nặng nề trong thời gian đó là do bị can nhiễu.

Sau đó, tôi đã không phát chính niệm thường xuyên. Mặc dù một số học viên đã nhắc nhở, nhưng tôi đã không làm tốt được.

Khi tôi thực sự bận rộn, mẹ tôi đã phải nhờ các học viên khác giúp đỡ phát chính niệm khi bà cảm thấy không khỏe. Hai học viên trẻ đã khai thiên mục nhìn thấy mẹ tôi bị tiêm chất độc. Trước đây, chúng tôi đã nghi ngờ điều này nhưng không có đủ bằng chứng – chúng tôi cũng không nghĩ rằng họ lại tà ác như vậy.

Nhiều học viên thực sự có tình trạng tương tự như mẹ tôi sau khi họ được thả ra từ trại giam, trại lao động, trung tâm tẩy não hoặc trung tâm giam giữ. Tất cả họ đều có tín tâm vững chắc vào Đại Pháp và rất lý trí. Tình trạng của họ cũng khác nhau: một số gặp vấn đề ngay sau khi được thả, một số sau sáu tháng hay một năm. Một số thậm chí đã qua đời.

Dưới đây là một số triệu chứng sau khi bị tiêm thuốc độc:

1. Sợ hãi tột cùng, không thể chịu đựng được. Bất cứ điều gì cũng có thể làm họ sợ hãi. Hai học viên đã qua đời. Cả hai trước đó đều từng bị giam giữ.

2. Tâm trí đầy dục vọng và những tư tưởng tà ác khác. Các học viên thường không thể khống chế được bản thân. Một học viên từng rất lý trí, chính niệm mạnh mẽ đã gặp vấn đề này. Các học viên khác nghĩ rằng điều này xảy ra là do chấp trước sắc dục của anh.

3. Không có khả năng suy nghĩ hợp lý. Hay nói những điều vô nghĩa. Họ không hiểu Pháp một cách đúng đắn. Nhiều học viên ở trong tình trạng như vậy sau khi họ được thả ra.

4. Điên loạn. Hai học viên bị rối loạn tâm thần trong khoảng sáu tháng sau khi được thả. Họ từng rất tinh tấn. Cả hai đều đã qua đời.

5. Bị đột quỵ hoặc các dấu hiệu tử vong khác. Một số đã qua đời.

Hầu hết các học viên này đều có tín tâm kiên định vào Đại Pháp. Việc tra tấn tàn nhẫn này có hiệu quả, dễ thực hiện và không để lại dấu vết. Nếu điều này xảy ra với bất kỳ học viên xung quanh bạn, hãy chú ý đến họ và đối đãi với họ bằng chính niệm.

Tôi đã phát chính niệm cùng mẹ tôi và các học viên khác trong hai ngày vừa qua. Tôi thấy chúng tôi đã loại bỏ được nhiều sinh mệnh tà ác. Sư phụ đã gia trì cho chúng tôi bằng nhiều cách. Chúng tôi cũng chia sẻ một số trường hợp bức hại để mọi người biết. Mẹ tôi cũng đã viết bài chia sẻ gửi cho Minh Huệ.

Hôm nay, khi phát chính niệm, chúng tôi cảm thấy áp lực hơn. Sau khi thanh lý bản thân, tôi thấy rằng Sư phụ đã nhóm năm người chúng tôi lại với nhau và gia trì cho chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy những kẻ ác đang tra tấn các học viên bị giam giữ – đánh, tiêm thuốc và thu hoạch nội tạng của họ. Tôi thực sự tức giận và đã dùng công tiêu diệt hết tà ác. Một số đã biến thành tro bụi ngay lập tức.

Tôi nghĩ rằng những sinh mệnh tà ác nên bị quả báo chịu sự tra tấn tương tự. Một số chúng rít lên đau đớn. Nhiều sinh mệnh tà ác khác được bổ sung thêm và tôi cảm thấy sức mạnh của chúng tôi vẫn chưa đủ. Sau đó, tôi thấy Sư phụ tóm lấy chất đen từ cơ thể của các học viên (chất độc và các chất dơ bẩn khác) và ném vào những sinh mệnh tà ác. Chúng bị giải thể ngay lập tức.

Tôi nhận ra rằng các học viên đã chịu đựng loại hình bức hại này nên tỉnh táo và không nên nghĩ rằng khổ nạn là do lỗi của mình. Tất cả các học viên nên nhận ra điều này và phối hợp việc cùng nhau để tiêu trừ tà ác.

Đây là những gì tôi nhìn thấy ở tầng thứ của mình. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không đúng.

Cập nhật: Tôi hoàn thành bài chia sẻ này vào khoảng 1 giờ sáng. Khi phát chính niệm, tôi thấy nhiều sinh mệnh tà ác đến tấn công tôi và gia đình. Tôi không thể sử dụng tất cả công năng của mình để bảo vệ họ, và tôi đã nhiều lần cầu xin Sư phụ gia trì. Sư phụ đưa ba chúng tôi đến một nơi an toàn và tôi chìm vào giấc ngủ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ và bảo hộ con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/6/353407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/18/165453.html

Đăng ngày 27-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share