Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-8-2017] Ham muốn đọc tin tức trên mạng là một vấn đề lớn của tôi trong nhiều năm qua. Tôi biết mình đã lãng phí rất nhiều thời gian cho việc này, khi mà đáng lẽ tôi nên làm ba việc, nhưng tôi không thể khống chế được bản thân mình.

Thời gian trôi qua, tôi đã phát triển ham muốn xem phim trực tuyến. Tôi đã cố gắng loại bỏ những ham muốn này bằng các cách của người thường nhưng không có hiệu quả dài lâu.

Một hôm, tôi ngộ ra rằng những ham muốn này là những vật chất ở không gian khác, vì thế tôi nên giải thể chúng bằng cách phát chính niệm. Đêm đó, khi phát chính niệm, tôi thêm một niệm đầu giải thể hết thảy những chấp trước liên quan đến ham muốn đọc tin tức và xem phim.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy như một người mới. Ham muốn đọc tin tức và xem phim của tôi đã hoàn toàn biến mất. Hai tuần đã qua. Tôi vẫn không còn muốn đọc tin tức và xem phim nữa.

Tôi nghĩ rằng phát chính niệm có thể giúp học viên trong những tình huống tương tự. Tuy nhiên, một học viên đối mặt với vấn đề này có thể không nhận ra được hiệu quả của chính niệm. Đối với tôi, tôi đã phải mất vài năm để nhớ đến phát chính niệm.

Thời gian còn lại cho chúng ta là rất hữu hạn và quý báu. Tôi hy vọng rằng trải nghiệm của tôi có thể giúp các bạn đồng tu vượt qua được các tâm chấp trước nhanh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/31/353192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/15/165421.html

Đăng ngày 25-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share