Bài viết của Thư Tỉnh

[MINH HUỆ 20-4-2017] Có một câu chuyện cổ của Trung Hoa kể rằng có một vị thần đã đưa cho đệ tử của ông một cái khoan gỗ, và bảo người đệ tử khoan một cái lỗ xuyên qua một tảng đá dày 1,5 mét.

Vị Sư phụ nói: “Khi nào con khoan thủng thì con sẽ đạt viên mãn.” Vị đệ tử đã tin vào Sư phụ mình và dành 40 năm để làm công việc này. Cuối cùng, anh ấy đã thành công.

Khoan một cái lỗ qua một tảng đá dày 1,5 mét bằng một cái khoan gỗ nghe có vẻ là chuyện không tưởng và không thể làm được. Nhưng vị đệ tử này đã làm được bằng tín tâm kiên định vào sư phụ của anh.

Rất nhiều câu chuyện tu luyện truyền thống đã nhấn mạnh một điều: tín tâm kiên định.

Là người tu luyện, tôi cảm thấy xấu hổ khi so sánh bản thân với vị đệ tử trong câu chuyện đó. Mặc dù tôi biết và nói rằng cần phải tin Sư phụ, nhưng tôi vẫn không thể chiểu theo lời dạy của Sư phụ ngay khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, vì tôi dễ dàng bị các tư tưởng và chấp trước thao túng. Đặc biệt là khi tôi giảng chân tướng. Tôi có tâm sợ hãi rất lớn.

Khi nghĩ về tâm sợ hãi, tôi tìm ra nguồn gốc căn bản của tâm sợ hãi là do tôi không có tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Phát chính niệm là triển hiện thần thông” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lựcTinh Tấn Yếu Chỉ II)

“…đệ tử Đại Pháp là tu luyện nơi người thường, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh“ (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới)

“Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng ta thật sự có tín tâm kiên định vào Sư phụ, vậy chúng ta còn sợ điều gì?

Hơn nữa, chúng ta còn may mắn hơn so với vị đệ tử trong câu chuyện đó. Anh đã được giao cho một nhiệm vụ không thể thực hiện được và đã dành 40 năm để làm cho bằng được. Nhưng đệ tử Đại Pháp ngày nay đang học Pháp mà Sư phụ dạy – đây là việc chưa có tiền lệ. Miễn là một người muốn tu luyện, thì người đó đều có thể tiến nhập vào Pháp bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Đây là sự từ bi vô hạn của Sư phụ, người đã mở một cách cửa rộng lớn đến nỗi bất cứ ai cũng có thể vào.

Thật không may, nhiều người đã lạc trong thế giới vật chất và bị những quan niệm của họ vùi lấp, vì thế họ lỡ mất cơ hội trân quý để tu luyện. Nếu con người ngày nay có một vị Sư phụ giống vị Sư phụ trong câu chuyện đó, họ sẽ không chỉ không chịu làm theo mà có lẽ sẽ còn lăng mạ vì cho rằng đã lừa dối họ, vì con người ngày nay chỉ tin vào điều họ có thể nhìn thấy. Quan niệm này bắt nguồn từ khoa học hiện đại và chủ nghĩa vô thần, nó đã gây trở ngại tới ngộ tính của con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/20/345876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/13/165403.html

Đăng ngày 24-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share