Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-8-2017] Các cung điện và đền thờ [Đạo giáo] ở núi Võ Đang là những điểm du lịch nổi tiếng nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hà Bắc. Theo một khối đá có niên đại từ triều đại nhà Đường ở núi Võ Đang, Chân Vũ Đại Đế (còn gọi là Huyền Vũ) từng lên núi tu Đạo và đạt viên mãn.

Khách du lịch tới thăm núi Võ Đang quanh năm. Tuy nhiên, đường tới những địa điểm này chỉ là một con đường cấp thôn nhỏ hẹp với nhiều đoạn quanh co và rẽ ngoặt. Vào mùa đông, có nhiều đoạn đường phủ tuyết dày trơn trượt gây ra nhiều vụ tai nạn.

34e534dead7bf2048cdffc4f044d19b5.jpg

Một con đường uốn lượn trên núi Võ Đang của tỉnh Hà Bắc

Đoạn đường nguy hiểm nhất là “Thạch Thanh Quyển” (Vòng đá xanh). Đây là một đoạn quành nấp dưới bóng sườn đồi, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Hầu hết tài xế đều sợ hãi khi đi qua đoạn này.

Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp sống trong những ngôi làng ở gần đó biết được những nguy hiểm ở Thạch Thanh Quyển và họ đã quyết định giúp đỡ các tài xế và du khách.

Kể từ mùa đông năm 2011, những học viên này gọi nhau từ sáng sớm sau khi tuyết rơi, lái những chiếc xe nông nghiệp của họ tới đó, dùng xẻng để dọn sạch đường.

Thỉnh thoảng khi họ không lái xe tới Thạch Thanh Quyển, một vài học viên sẽ đi bộ hơn hai dặm tới đây để dọn tuyết.

Các tài xế taxi và tài xế xe buýt rất cảm động trước những hành động của họ. Nhiều lần, khi các học viên đang trên đường trở về làng, một chiếc xe buýt hoặc taxi sẽ dừng lại và đón họ đi cùng.

Một số tài xế hỏi tại sao họ lại tự nguyện dọn sạch tuyết. Các học viên luôn trả lời rằng họ là học viên Pháp Luân Đại Pháp và họ muốn thấy các du khách và tài xế đến và đi an toàn.

Có một mỏ quặng sắt ở phía bắc của những ngôi làng và một số nhà máy chế biến quặng ở gần một trong những ngôi làng đó. Nhiều xe tải nặng đi qua ngôi làng này. Đôi lúc, khi con đường chính có nhiều xe qua lại, các xe tải đi về phía nam của làng bằng con đường thôn nhỏ hẹp.

Điều đó tạo ra nhiều ổ gà ở trên đường. Vào những ngày mưa, một số ổ gà chứa đầy nước khiến dân làng rất khó đi lại.

Hai học viên sống trong làng này quyết định sửa lại đường để người dân đi lại thuận tiện hơn. Họ tận dụng thời gian nghỉ trưa để thu gom quặng thải từ nhà máy chế biến ở gần đó bằng máy kéo để lấp những ổ gà. Rồi họ lát một lớp đất quặng lên.

Họ đã dành hơn 20 ngày để sửa lại con đường rộng gần 5 mét, dài 1.640 mét. Sau đó, hầu hết dân làng bắt đầu lái xe lên thành phố qua con đường này.

Sau đó, vị trưởng thôn đã nói chuyện với hai học viên. Ông nói dân làng cần chịu trách nhiệm với con đường và muốn trả công cho họ. Các học viên trả lời rằng họ tình nguyện làm việc đó vì họ là học viên Pháp Luân Đại Pháp và muốn người dân có một con đường tốt và an toàn để đi lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/23/352883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/30/165221.html

Đăng ngày 22-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share