Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-8-2017] Một cư dân ở thành phố Lăng Nguyên gần đây đã bị kết án bốn năm tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Cô Vương Diễm Thu, hơn 40 tuổi, bị bắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2016, và bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 5 năm 2017. Hiện cô đang kháng cáo.

Cô Vương đã thu được lợi ích từ Pháp Luân Công khi được cải thiện sức khoẻ và cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Chính vì thế, cô không bao giờ thấy e ngại khi vạch trần cuộc đàn áp phi pháp Pháp Luân Công. Cũng bởi vậy nên cô liên tiếp bị công an bắt giam, và đã bị kết án ba năm tù vào năm 2002. Những ngược đãi trong tù khiến cô bị mãn kinh sớm và chấm dứt hy vọng có đứa con thứ hai của cô.

Những lần bị bắt trước đó

Cô Vương bị bắt giữ lần đầu tiên sau khi cuộc bức hại xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Lần đó cô đã bị giam 20 ngày.

Sau đó cô bị bắt lại vào đầu năm 2001 và bị giam 15 ngày. Vài ngày sau khi được thả, công an lại xông vào nhà cô. Dù cô không ở đó, nhưng công an đã ép chồng cô ký vào biên bản cam kết ngăn không cho cô tu luyện Pháp Luân Công. Con trai cô, vốn bị tự kỷ, đã bị chấn động bởi sự việc này.

Cô Vương buộc phải sống xa nhà vào mùa thu năm 2002, sau khi công an đe doạ bắt cô lại. Sau đó cô đã đến Quảng trường Thiên An Môn để kháng nghị phản đối bức hại. Cô bị bắt và giam tại Trại tạm giam Mật Vân ở Bắc Kinh trước khi bị đưa về địa phương và giam tại trại tạm giam thành phố Lăng Nguyên.

Tám tháng sau, cô bị kết án ba năm tù. Cô thụ án tại Nhà tù nữ thành phố Thẩm Dương, nơi họ bắt cô lao động nặng nhọc không công và chỉ được cung cấp một ít thực phẩm.

Thêm nữa, trường học ở địa phương cũng từ chối nhận con cô vì án tù của cô. Hiện tại con trai cô đã 20 tuổi nhưng cậu chưa bao giờ có một chứng chỉ giáo dục chính thức nào.

Tháng 8 năm 2012, cô Vương bị bắt giữ tại nhà. Khi đó chồng cô đang làm một số việc vặt ở bên ngoài thị trấn, và cô cần có người chăm sóc cho con trai. Tuy nhiên, công an đã không cho cô gọi điện cho mẹ chồng, cho đến khi cô phải liên tục yêu cầu.

Ngoài ra công an còn cố gắng dùng phần mềm Photoshop để làm ngụy tạo một bức ảnh cô Vương đang cầm một biểu ngữ có thông điệp về Pháp Luân Công, nhưng những nỗ lực của họ đã bị gia đình cô vạch trần. Cô đã bị giam 15 ngày và bị phạt 5.400 tệ trước khi được thả.

trại tạm giam địa phương từ chối nhận quần áo mùa đông mà gia đình gửi cho cô trong lần bắt giữ mới đây vào tháng 10 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/12/352417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/17/165066.html

Đăng ngày 22-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share