Bài viết của một học viên ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-7-2017] Trích trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”, Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện tôi đã khuyến khích mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều tự mình đi thật tốt trên con đường riêng của mình, kiến lập uy đức cho chính mình; khiến bản thân mình tiến về viên mãn, trở thành một Vương làm chủ trời đất riêng của mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu ở Trung Quốc, cũng giống như nhiều học viên khác, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi thường nghĩ đến việc tìm một con đường mà tôi có thể vận dụng được bản sự và tài năng của mình. Nhưng do nhận thức Pháp hữu hạn, nên rất khó để tôi có thể tạo được bước đột phá.

Công việc hàng ngày của tôi liên quan đến việc lên kế hoạch chiến lược cho các dự án. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này nhiều năm và tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm. Tôi hy vọng có thể áp dụng được kinh nghiệm của mình theo cách nào đó khi làm ba việc của đệ tử Đại Pháp. Nhưng nói thì dễ làm mới khó, những học viên khác cũng chia sẻ có cảm giác tương tự như tôi. Nhiều học viên bảo tôi rằng chỉ cần làm tốt ba việc và đừng nghĩ quá nhiều. Kết quả là, tôi đã làm công tác gọi điện thoại hoặc phân phát tài liệu để giúp mọi người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi cũng giảng chân tướng cho các khách hàng của mình, phát chính niệm cho các học viên khác và giúp đỡ những người đã ngừng tu luyện.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rằng hẳn phải có những cách làm tốt hơn. Ví dụ như, một học viên là kỹ sư làm việc cho một hãng IT, và anh ấy là một chuyên gia về công nghệ máy tính gồm cả sửa chữa máy tính. Tuy nhiên, anh chỉ truyền tài liệu Đại Pháp trên Internet và hầu như không hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương. Một số học viên khác mà tôi biết giỏi về viết lách, nhưng tất cả họ đều bận việc riêng của mình. Thêm vào đó họ không giao tiếp với những học viên khác nhiều để chia sẻ kinh nghiệm hay tham gia các hạng mục giảng chân tướng.

Dùng kỹ năng và tài năng của chúng ta

Sau khi suy nghĩ kỹ hơn, tôi đã tìm thấy được một vài ví dụ từ các học viên tại hải ngoại để tham khảo. Ví dụ như: dù đó là việc quảng bá cho đoàn nghệ thuật Shen Yun hay viết phần mềm đột phá phong toả Internet ở Trung Quốc, thì tất cả họ đều đã làm việc cho những hạng mục này trong nhiều năm và thiết lập con đường của riêng mình. Nếu các học viên chúng ta ở Trung Quốc có thể kết hợp tài năng và kỹ năng của mình để thiết lập một số hạng mục thì hiệu quả trên chỉnh thể sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại. Điều đó sẽ giúp phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng rằng:

“Rất nhiều việc Sư phụ không muốn nói quá rõ, quá nhiều, quá đầy đủ; vì có một điểm mà một số người trong chư vị vẫn không minh bạch lắm, tôi cũng đã giảng nhiều lần rồi, đó là chư vị đang chứng thực Pháp, chứ không phải Sư phụ. Trong chứng thực Pháp mà đi thành con đường của chư vị thì mới có thể viên mãn bản thân chư vị, dựng lập uy đức bản thân chư vị; do vậy đều là [điều] chư vị chính mình nhất định phải làm. Thế nên có những lúc, các hạng mục, thậm chí cho đến cá nhân muốn làm chút việc gì cũng đến hỏi Sư phụ, rằng ‘con làm thế nào?’ Chư vị lập tức cấp uy đức cho Sư phụ rồi. Đương nhiên tôi biết cần làm thế nào; nhưng nếu tôi nói ra rồi, thì chư vị không còn gì cả; chư vị làm thì bất quá chỉ là chư vị giúp tôi làm mà thôi, chứ không phải dựng lập uy đức của chính chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Điều đó dựa trên những kỹ năng và tài năng của chúng ta, chúng ta cần phải tìm ra phương thức tốt nhất để vận dụng nguồn lực của mình nhằm cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

Phối hợp

Sau khi dành rất nhiều thời gian học Pháp, cũng như thảo luận các việc với những học viên khác, tôi đã có thể nhìn thấy con đường trước mắt rõ ràng hơn. Có thể có những khó khăn nhưng miễn là tôi có chính niệm và tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp thì luôn có đường để đi.

Bắt đầu năm nay, tôi và một vài học viên đã cùng phối hợp. Một số giỏi viết lách, một số giỏi về thiết kế và một số giỏi việc điều phối. Chúng tôi tập trung vào việc vạch trần bức hại trong khu vực của mình và cũng giúp đỡ các khu vực khác. Chúng tôi chia sẻ thể ngộ dựa trên Pháp và tất cả mọi người đều cùng nhau đề cao. Sau đó, chúng tôi mời được thêm nhiều học viên có những kỹ năng nhất định và tạo thành những nhóm nhỏ chuyên biệt để cùng phối hợp chặt chẽ với nhau.

Đây là những việc mà chúng tôi đã làm. Mỗi nhóm nhỏ phụ trách các chức năng khác nhau. Nhóm của chúng tôi thu thập thông tin về các trường hợp bị bức hại, viết bài và bám sát những nỗ lực giải cứu. Nhóm khác phụ trách mặt pháp lý như thuê luật sư, kiểm tra các điều luật và đệ đơn kiện những người đã bức hại học viên. Các học viên của nhóm này thường đã có bằng luật sư. Nhóm khác hỗ trợ về mặt kỹ thuật như cài phần mềm máy tính và bảo dưỡng.

Chúng tôi gặp nhau ít nhất một lần một tuần để học ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, cộng thêm họp bàn về hạng mục nếu cần. Ngoài việc phát chính niệm bốn lần mỗi ngày, chúng tôi còn phát thêm để bài trừ can nhiễu đối với hạng mục. Vì những lý do an toàn, chúng tôi không nói cho những học viên khác biết về hạng mục nếu họ không tham gia. Chúng tôi cũng thường xuyên học Cửu Bình để hỗ trợ cho việc giảng chân tướng.

Điều này đã giúp ích rất nhiều, thay vì tự làm việc đơn lẻ chúng tôi đã có thể giúp đỡ lẫn nhau và làm việc có hiệu quả hơn.

Vượt qua những khó khăn

Lúc đầu, tôi mong rằng một số học viên có bản sự trong nhóm sẽ dẫn dắt nhóm chúng tôi. Hiện giờ thể ngộ của tôi là khi chúng ta giữ chính niệm và làm điều cần làm mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Thông qua làm việc với người khác tôi đã học được cách xem xét mọi thứ từ góc độ của toàn hạng mục và dần dần bỏ được tâm ích kỷ.

Nhờ học Pháp, chúng ta biết được rằng mọi thứ trong xã hội này đều do Đại Pháp tạo ra. Khi chúng ta xem xét mọi việc dựa trên Pháp, chúng ta sẽ có thể tìm ra con đường tốt nhất. Thực ra Sư phụ đã ban cho chúng ta mọi thứ cần thiết bao gồm cả tài năng và bản sự.

Trong “Giảng Pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”, Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/13/350897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/6/165310.html

Đăng ngày 21-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share