Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-9-2017] Ngày 22 tháng 8 năm 2017, bà Hồ Đồng Ngọc – một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nhạc Sơn bị cảnh sát ép buộc vào xe cứu thương và đưa tới một bệnh viện tâm thần để bức hại. Vụ việc bắt giữ xảy ra sau một đợt sách nhiễu dữ dội, trong đó chính quyền ép buộc gia đình bà Hồ phải tuân theo chính sách của cuộc bức hại.

Bà Hồ 65 tuổi là một người nghỉ hưu ở huyện Kiền Vi thành phố Nhạc Sơn. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999 và được biết đến là một người thật thà lương thiện, luôn tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà Hồ cũng không có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Chính quyền sách nhiễu và đe dọa gia đình

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, con gái của bà Hồ nhận được một cuộc điện thoại từ một nhân viên của tổ dân phố hỏi về việc bà Hồ còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Người gọi đã đe dọa con gái bà Hồ và nói rằng cô sẽ bị cấm tham gia vào đợt thi công chức nếu mẹ cô tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Chồng bà Hồ cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại trong đó người gọi đã nói với ông về việc tu luyện Pháp Luân Công của vợ mình.

Ngày 4 tháng 7 năm 2017, vài nhân viên cảnh sát đã xông vào nhà của bà Hồ mà không mang theo lệnh khám xét. Một nhân viên cảnh sát nam đã mang theo máy quay. Cảnh sát ra lệnh cho bà Hồ nói ra tên của hai học viên khác và hỏi bà có tham gia vào việc phân phát các tài liệu Pháp Luân Công không.

Hai nhân viên đã kiểm tra phòng ngủ của bà Hồ. Họ tìm thấy một máy in và gọi các nhân viên ở ngoài vào để đưa ra lệnh khám xét. Họ đã tịch thu một máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, bà Hồ bị gọi tới đồn cảnh sát để xét hỏi.

Các thành viên trong gia đình bị đe dọa

Chồng, con gái và con rể bà Hồ tiếp tục bị chính quyền sách nhiễu về việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị triệu tập tới Đội An ninh Nội địa để xét hỏi và yêu cầu ngăn cản bà Hồ tu luyện.

Ngày 31 tháng 7, cảnh sát đã lần lượt triệu tập con gái và con rể của bà Hồ từ nơi làm việc tới những chỗ khác nhau trong sở cảnh sát địa phương. Họ thẩm vấn con gái bà Hồ và cố gắng lấy thông tin của những học viên khác.

Một nhân viên đe dọa, “Chị có biết bà Chung Tuấn Phương đã bị kết án tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công? Bà ấy vẫn đang trong tù và hiện chỉ còn nặng 27kg.”

Các nhân viên nói họ sẽ tiếp tục điều tra bà Hồ và nói rằng vụ việc của mẹ cô sẽ sẽ ánh hướng tới việc học tập của con gái cô(cháu bé vẫn đang học mẫu giáo). Dưới áp lực căng thẳng, con gái bà Hồ đã sợ hãi và nói rằng mẹ cô có vấn đề về thần kinh.

Người khỏe mạnh bị đưa tới bệnh viện tâm thần

Dưới sự ép buộc và đe dọa liên tục, con gái và con rể của bà Hồ đã đi cùng cảnh sát tới nhà của bà Hồ vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Cảnh sát phá khóa cửa và xông vào nhà bà. Sau đó bà Hồ bị kéo vào một xe cứu thương và đưa tới một bệnh viện tâm thần. Ghi chú của biên tập viên: Ngược đãi tinh thần là một phương thức bức hại được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng.

Nhiều lần bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Hồ đã kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công bất chấp sự bức hại tàn bạo của chính quyền đối với môn tu luyện từ năm 1999. Vì lý do đó, bà Hồ đã nằm trong danh sách đen của Phòng 610 địa phương và đã bị chính quyền sách nhiễu và giám sát trong nhiều năm.

Bà Hồ bị bắt lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 8 năm 2013 và bị giam giữ 2 tuần. Ngày 24 tháng 4 năm 2013, bà bị giam giữ trong Trung tâm Tẩy não Đại Thạch Kiều hơn một tháng.

Gia đình của bà Hồ bị Trưởng Phòng 610 Vương Mậu Lâm và Phó giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật La Vưu Cương đe dọa rằng mọi người trong gia đình bà Hồ sẽ bị mất việc và nhà của họ sẽ bị lục soát nếu họ không ngăn bà Hồ tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/2/353261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/15/165423.html

Đăng ngày 20-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share