Bài viết của một học viên ở Illinois, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 14-9-2017] Pekin, trung tâm hành chính của hạt Tazewell ở trung tâm Illinois có cái tên rất gần với Thủ đô của Trung Quốc, Bắc Kinh. Nhưng thái độ của họ đối với tự do tín ngưỡng lại hoàn toàn khác hẳn so với đất nước Trung Hoa.

Tại Trung Quốc, môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp nghiêm trọng, nhưng ở Pekin thì phương pháp thiền định này rất được chào đón. Điều này đã được minh chứng trong Lễ hội Cúc vạn thọ gần đây diễn ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2017.

Lễ hội Cúc Vạn thọ bắt đầu từ năm 1973, diễn ra vào kỳ nghỉ cuối tuần của tuần đầu tiên sau ngày Lễ Lao động và thu hút một số lượng lớn cư dân trong khu vực.

6784540080de762f7221ccdf264c3838.jpg

1ad45902020e759dd7e3296b57a65541.jpg

5c3e668122fbd6ca665ccfb59961a65e.jpg

Các học viên chuyện trò với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc

Bên cạnh quầy thông tin của các học viên Đại Pháp là quầy thông tin của một tổ chức Cơ-đốc giáo. Một người đàn ông ở quầy thông tin đó nói rằng anh đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cũng đọc trên các phương tiện truyền thông xã hội những thông tin về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, được chính phủ hậu thuẫn. Không chút do dự, anh đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự đàn áp tàn bạo này ở Trung Quốc.

Một phụ nữ trung niên đã nói chuyện với các học viên về một đài phát thanh tôn giáo mà cô có mối liên kết. Khi nghe nói đến những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã hỏi thêm thông tin và hết sức ngạc nhiên về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nhận xét: “Tự do tín ngưỡng nên được tôn trọng ở mọi quốc gia.”

Cô Cindy cùng chồng, những người đi xem lễ hội, đã đọc hết các thông tin mà họ lấy được từ quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã bị sốc khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện trước khi rời đi. Vào buổi chiều cặp vợ chồng này quay trở lại quầy thông tin với một đơn thỉnh nguyện có các chữ ký. Cô Cindy vừa khóc vừa cầm bản thỉnh nguyện bằng cả hai tay rồi trao cho các học viên. Cô nói “Chúng tôi ủng hộ các bạn.”

Cô Sahlin, là người Cơ-đốc giáo, đây là lần đầu tiên cô được nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Ấn tượng trước sự kiên định của các học viên vào đức tin của họ, cô nói rằng nhiều người cũng biết Đảng Cộng sản đã bức hại các nhóm tôn giáo khác ở Trung Quốc.

Khi rời đi, cô Sahlin đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ: “Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn, bởi vì các bạn đã chỉ cho tôi một cánh cửa, qua đó tôi có thể nhìn thấy mối liên hệ với Trung Quốc và Thần.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/14/353730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/15/165426.html

Đăng ngày: 20-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share