Bài viết của Tiết Lễ, phóng viên Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 27-8-2017] Cô Natalie, một cô gái trẻ ở Cologne cho biết: “Nếu không nhờ Pháp Luân Đại Pháp thì giờ có lẽ tôi đang ngồi tù. Khoảng 16 tuổi tôi đã bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Tôi chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.“

4cf9e7fe2d9e5d1bec54de76a48b3fda.jpg

Natalie, một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới

Thời cứng đầu

Natalie và hai cậu em trai của mình lớn lên cùng người mẹ đơn thân ở miền trung nước Đức. Gia đình của cô đã di chuyển vài lần để cải thiện điều kiện sống. Việc học hành của cô ở trường cũng bị ảnh hưởng. Cô không thể theo kịp và cuối cùng cũng bắt đầu bỏ học. Vì vậy, mẹ cô đã gửi cô đến một nhà giáo dưỡng. Nalalie rời khỏi nhà khi còn rất trẻ và bắt đầu đi làm. Cô là một thiếu niên dễ bị tổn thương, không có bất kỳ mục tiêu hay sở thích gì.

Vì thời thơ ấu không có cha, nên Natalie muốn tỏ ra mạnh mẽ. Cô mặc quần áo của con trai, nhuộm và cắt tóc ngắn. Cô cũng đeo khuyên ở mũi, tai và môi.

Cô cho biết: “Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và muốn thể hiện ra. Nhưng thực ra tôi không cảm thấy an toàn và lo lắng rằng mình sẽ bị tổn thương. Tôi đã chứng kiến bạo hành trong gia đình và lo rằng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra với mình. Tôi đặc biệt lo lắng về chuyện bị đàn ông làm tổn thương. Tôi không nghĩ rằng trên thế giới này có nơi nào là an toàn.”

Thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn

Natalie chia sẻ: “Tôi thường tự hỏi tại sao cuộc sống lại thế này và ý nghĩa của cuộc sống là gì vậy? Khó khăn và thất vọng không thể là tất cả trong cuộc sống này. Hẳn phải có lý do. Tôi dám chắc như vậy.” Tuy nhiên, cũng phải mất một khoảng thời gian dài để cô có thể tìm được câu trả lời.

Cô bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống trong những lúc nhàn rỗi. Một ngày tháng 4 năm 2010, cô vô tình vào một trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã bị chấn động vì thông tin mà mình đã tìm được.

Cô tự hỏi: “Nhóm người này đã lấy can đảm ở đâu để đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo đến vậy? Mình không thể nào tưởng tượng được có người có thể giữ vững tín ngưỡng, thể hiện sự dũng cảm và mạnh mẽ đến vậy!”

Bất cứ khi nào mẹ cô không sử dụng máy tính, Natalie sẽ dùng nó để đọc cuốn Pháp Luân Công trên mạng, cuốn sách giới thiệu về Đại Pháp, và Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc xong, cô đã rất vui mừng khi tìm thấy điều mà mình đang tìm kiếm.

Cô nói: “Bí ẩn đã được làm sáng tỏ. Mọi thứ đều có ý nghĩa. Tôi lập tức nhận ra điều mình đã tìm. Không gì có thể diễn tả được niềm vui của tôi. Tôi tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống là chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, làm một người tốt. Giống như nhiều người ở tuổi tôi, tôi không bao giờ nghĩ rằng trở thành một người tốt là mục tiêu của mình, vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng đừng làm người xấu, thế là đủ.”

Giống như nhiều người khác, Natalie nghĩ cuộc sống là kiếm tiền và tiêu tiền, còn làm việc chăm chỉ và giúp người khác là không đáng.

Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cô thay đổi hoàn toàn. Cô nói: “Tôi học được từ Đại Pháp rằng mọi người nên làm người tốt và khổ nạn xảy ra là có nguyên do.”

Sống khỏe mạnh và hạnh phúc

Cô tiếp tục chia sẻ: “Đại Pháp là điều gì đó khiến tôi cảm thấy may mắn hơn là trúng xổ số! Tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời! Sự căng thẳng trong tâm không còn nữa! Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái! Quả đúng là cuộc sống có một mục đích! Nhiều người đã hỏi câu hỏi này, nhưng lại từ bỏ việc tìm kiếm nó. Chúng ta đã chấp nhận điều xã hội bảo chúng ta: ‘Sống một cuộc sống tốt hơn. Tận hưởng mọi thứ. Thỏa mãn mọi nhu cầu của cơ thể.’ Sau khi đọc các sách của Đại Pháp, tôi lập tức biết rằng Chân–Thiện–Nhẫn là câu trả lời chính xác cho những câu hỏi của mình. Đây là mẫu người mà tôi muốn trở thành.“

Dưới chỉ đạo của các Pháp lý, Natalie cảm thấy một sự thôi thúc trong nội tâm cần phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô thừa nhận: “Dần dần, tôi đã tìm thấy chính mình, không còn giận dữ khi người khác đối xử không công bằng với tôi. Có lần, có người đã phao tin đồn cho rằng tôi đã lăng mạ ai đó rồi xúi giục bạn mình chống lại người đó. Tôi nhận ra đó là khảo nghiệm tâm tính, vì thế tôi đã không cảm thấy khó chịu. Tôi đã thông cảm vì nghĩ rằng anh ấy đã bị cơn tức giận thao túng. Nếu chuyện này xảy ra trước đây khi tôi chưa tu luyện thì đảm bảo là tôi sẽ cãi nhau với anh ấy. Tôi vui mừng vì mình đã có thể xử lý nó một cách lý trí.”

Việc thay đổi thái độ đã khiến Natalie trở thành người lạc quan và yêu đời hơn. Cô nói: “Tôi từng cười khi nhìn thấy người khác gặp vấn đề; chẳng hạn như khi họ vấp ngã hay cãi lộn với nhau. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã có thể loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực này. Tôi ngưng không lựa chọn công việc ở nhà hay ở chỗ làm nữa. Tôi tiếp tục làm người tốt ngay cả với những người đối xử không tốt với tôi. Tôi cũng có suy nghĩ lạc quan khi gặp phải khó khăn. Điều mà trước đây chưa từng xảy ra!”

Nhận trách nhiệm và cảm thấy an toàn

Natalie từng ít quan tâm đến ai hay chuyện gì. Gia đình và bạn bè của cô chú ý đến những thay đổi ở cô sau khi cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cô vui vẻ dành thời gian bên cạnh gia đình và chia sẻ những suy nghĩ của mình với mẹ. “Mẹ tôi rất vui trước sự thay đổi của tôi. Bà thường bảo bạn bè và người thân rằng con gái của bà đã trở thành người có trách nhiệm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Natalie từng luôn nói về bản thân mình và uống rượu cùng bạn bè. Giờ cô đã lắng nghe người khác và quan tâm đến họ. Sự thay đổi của cô đã giành được tình cảm từ các học viên Pháp Luân Công cũng như những người không tu luyện. Natalie không còn cảm thấy thiếu an toàn khi ở quanh mọi người nữa.

Cô nói: “Tôi không ôm giữ bất kỳ tâm sợ hãi nào trước đây nữa và cảm thấy được bảo vệ khi mình chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Biết ơn Sư phụ sâu sắc

Natalie có vẻ tích cực và tự tin khi nói về bản thân, thậm chí cả khi cô nhắc lại tuổi thơ bất hạnh của mình. Cô vô cùng biết ơn lòng từ bi của Sư phụ [Sư phụ Lý Hồng Chí – là nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp]. “Tôi biết rằng Ngài sẽ chấp nhận tôi từ lúc tôi học Pháp Luân Đại Pháp, cho dù tôi đã thế nào đi nữa. Sự từ bi của Đại Pháp là điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây cho đến khi tôi trở thành một học viên. Tôi cảm thấy mình được chấp nhận và bảo vệ, như thể có một người cha cầm tay tôi và nói: ‘Nào, con hãy trưởng thành lên.’ Tôi luôn cảm thấy an toàn. Tôi vô cùng may mắn khi tìm thấy con đường đúng. Nếu không nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi không biết liệu mình có còn sống không. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/27/352793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/2/165269.html

Đăng ngày 19-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share