Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-9-2017] Một công dân thành phố Đại Khánh bị cầm tù vì đức tin của mình đã bị suy sụp thể chất, nhưng chính quyền vẫn không chấp thuận yêu cầu được thả để điều trị y tế của ông.

Ngày 13 tháng 7 năm 2009, ông Lưu Phúc Bân đã bị bắt giữ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Tháng 5 năm 2010, ông đã bị kết án 10 năm tù giam tại nhà tù Thái Lai.

Những người lính canh tù thường xuyên ngược đãi ông Lưu. Gần đây nhất, vào tháng 5 năm 2017, ông đã bị biệt giam 15 ngày. Để phản đối, ông đã tiến hành tuyệt thực trong suốt thời gian đó.

Ông được đưa ra khỏi nơi biệt giam vào ngày 2 tháng 6. Mặc dù sau đó đã ăn uống trở lại, nhưng cơ thể ông gặp phải vấn đề về tiếp nhận thức ăn. Ông bị nôn ra tất cả những gì đã ăn vào.

Gia đình ông không hề biết về vấn đề ăn uống khó khăn của ông cho đến tận đầu tháng 7, nhưng yêu cầu của họ xin thả ông để điều trị y tế liên tục bị quản lý nhà tù bác bỏ với lý do bệnh của ông không đủ nặng.

Ngày 18 tháng 8, ông Lưu đã trải qua 78 ngày mất khả năng ăn uống. Chỉ tới khi đó lính canh nhà tù mới đưa ông đi kiểm tra y tế. Ông được chẩn đoán là mắc chứng nhồi máu ổ khuyết, u hạt trong phổi, tràn dịch màng tim, và thiếu máu cục bộ tim. Tuy nhiên, các bác sỹ không thể xác định được nguyên nhân khiến ông thường xuyên bị nôn. Sau khi kiểm tra, ông Lưu đã bị đưa trở lại nhà tù. Ông thường xuyên bị khó thở và đau ngực.

Quản lý nhà tù vẫn tiếp tục bác đơn xin thả để điều trị y tế của ông. Tình trạng của ông ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ngày 31 tháng 8, gia đình ông nhận được một cuộc gọi thông báo rằng ông đã được đưa vào bệnh viện.

Những người thân thích của ông Lưu phát hiện rằng ông đã bị suy sụp thể chất. Họ tiếp tục yêu cầu để ông được thả trước thời hạn. Quản lý nhà tù vẫn nói rằng bệnh của ông không đủ nghiêm trọng, nhưng họ đã đồng ý chuyển yêu cầu xin của ông lên cho cơ quan giám sát, nhưng cơ quan này vẫn chưa phản hồi.

Những báo cáo liên quan:

Một người đàn ông đang tuyệt thực không được điều trị y tế

Tòa án huyện Đỗ Nhĩ Bá Đặc chèn ép ông Lưu Phúc Bân, gây khó khăn cho các luật sư biện hộ của ông

Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Khánh sử dụng nhiều phương thức tàn ác để tra tấn ông Lưu Phúc Bân và các học viên khác


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/9/353532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/11/165371.html

Đăng ngày 18-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share