Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-9-2017] Học viên Pháp Luân Công, anh Lương Kiếm Quân, một giáo viên Trường dạy nghề thành phố Nhạc Xương, đã bị bắt giữ vào trại tạm giam hơn 100 ngày. Vợ anh là cô Tào đã nhiều lần đến một số cơ quan chính quyền cùng cô con gái 10 tuổi để yêu cầu thả chồng mình, nhưng các cơ quan đều từ chối hợp tác. Cô còn bị hăm doạ bằng nhiều hình thức.

Cô Tào đã thuê một luật sư để bào chữa cho chồng mình. Một quan chức của Phòng Giáo dục Nhạc Xương sau đó đã yêu cầu cô bãi nhiệm luật sư và nói rằng nếu cô làm theo [yêu cầu đó] thì sẽ được chính quyền hỗ trợ tài chính.

Cảnh sát đe dọa sẽ lục soát nhà và bắt giữ cô nếu từ chối “hợp tác” với họ.

Nhà cô bị ủy ban khu phố địa phương giám sát, bất cứ ai đến thăm cô đều bị cảnh sát thẩm vấn.

Ngay sau khi ông Lương bị bắt giữ, hai người đàn ông do Cục An ninh Quốc gia chỉ định, đã nhảy tường và đột nhập bất hợp pháp vào sân [nhà anh Lương] lúc 1 giờ sáng. Họ dùng đèn pin rà soát khắp sân và đồng thời chiếu thẳng đèn về phía cửa sổ phòng ngủ của cô Tào.

Cô Tào đã thuê một luật sư từ thành phố Quảng Châu và hẹn gặp ông ấy tại khách sạn của ông. Sau cuộc gặp, cô Tào đi thang máy xuống tầng, nhưng khi thang máy đến tầng 18 thì đột nhiên bị mất điện và ngừng chạy. Sau đó nó di chuyển xuống một vài tầng rồi lại ngừng chạy một lần nữa. Cuối cùng khi thang máy xuống đến tầng 1, cô Tào thấy một nhân viên an ninh đang điều khiển thang máy. Khi thấy cô Tào nhìn mình, anh ta đã nhanh chóng bỏ đi.

[Có hôm] cô con gái 10 tuổi của cô Tào ở nhà một mình trong khi một nhóm người từ ủy ban khu phố đến quấy rối. Họ đập cửa và la hét ầm ĩ khiến con gái cô Tào đã rất sợ hãi.

Cô Tào thường thấy những chiếc xe lạ đỗ gần nhà mình sau khi chồng cô bị bắt giữ. Những người đó thường được trông thấy là ngủ ở trong xe.

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, cô đã gửi đơn khiếu nại lên Sở Thư tín và Khiếu nại tỉnh Quảng Đông để tố cáo cảnh sát Lý Vĩ Trung thuộc Phòng An ninh Nội địa vì đã lạm dụng chức quyền để xâm hại quyền công dân đối với cô. Quản lý bưu điện đã mở thư và từ chối gửi nó.

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, cô Tào đã gửi đơn kiện tới Phòng Kháng cáo thuộc Viện Kiểm sát. Một nữ thư ký họ Lưu đã gọi cho cấp trên của cô ta. Sau cuộc điện thoạị, cô thư ký đó tuyên bố rằng đơn khiếu nại liên quan đến Pháp Luân Công không được chấp nhận.

Bài viết liên quan:Tỉnh Quảng Đông: Một giáo viên bị bắt phải lao động nặng trong trại tạm giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/4/-353333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/13/165401.html

Đăng ngày 18-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share