Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-9-2017] Một kỹ sư người Thiên Tân đã bị xét xử vì những nỗ lực phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi vì không có luật nào ở Trung Quốc quy tội Pháp Luân Công, nên luật sư đã yêu cầu xử trắng án cho ông.

Ông Chu Cương bị bắt giữ tại nhà vào ngày 7 tháng 12 năm 2016, sau khi bị tố cáo đã phân phát các tài liệu Pháp Luân Công trước đó trong cùng ngày.

Ngày 1 tháng 9 năm 2017, ông bị đưa ra tòa. Hai luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông, và ông cũng tự bào chữa cho mình. Ông vẫn đang bị giam giữ tại trại giam Nam Khai.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Chu bị nhắm vào vì đức tin của mình. Ông đã bị mất công việc là kỹ sư ở Công ty Cổ phần Ống thép Thiên Tân. Ông cũng bị giam cầm trong trại lao động cưỡng bức Song Khẩu, nơi ông bị tra tấn thường xuyên. Lính canh Đông từng ra lệnh cho các tù nhân tát liên tiếp vào mặt ông khiến hai mắt và khuôn mặt ông sưng phù lên đến nỗi không thể nhận ra. Ông cũng bị sốc bằng hai dùi cui điện cùng một lúc.

Một lần khác, những người lính gác đã nhồi sáu điếu thuốc lá đang cháy vào mũi ông. Họ đã gửi ông đến bệnh viện tâm thần khi không thể xoay chuyển niềm tin của ông vào Pháp Luân Công. Họ tuyên bố rằng Pháp Luân Công đã biến ông thành một người bệnh tâm thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/5/353387.html

bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/12/165383.html

Đăng ngày 17-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share