Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 9-9-2017] Liên hoan Quốc tế WorldFest hàng năm được tổ chức tại Louisville, Kentucky đã diễn ra trong khoảng thời gian của kỳ nghỉ lễ cuối tuần và nghỉ Ngày Lao động, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 năm 2017. Các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện này nhằm giới thiệu với công chúng môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa của Trung Quốc đồng thời phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Lễ kỷ niệm WorldFest thường niên là một trong những liên hoan quốc tế lớn nhất khu vực, diễn ra trong vòng bốn ngày. Lễ hội có nhiều hoạt động bao gồm biểu diễn âm nhạc, múa, triển lãm văn hóa giáo dục và giới thiệu ẩm thực thế giới.

Thời tiết của lễ hội năm nay rất đẹp và có rất nhiều người đã tới thăm hơn 100 gian hàng trưng bày đa dạng các loại mặt hàng như quần áo, các tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và thực phẩm, đến từ các nền văn hóa khác nhau.

999485a5acc768fa17ca909db63c648f.jpg

e34043a3335a202781d81d015c042ed5.jpg

24d64679426ca008fd27c4c7d192dc77.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ hội Quốc tế ở Louisville, KY trong đợt nghỉ cuối tuần và Ngày Lao động

Gian hàng của Pháp Luân Công được trang trí bởi hai biểu ngữ lớn là “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”. Các áp phích thể hiện các bài công pháp của Pháp Luân Công và thông tin về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, bao gồm tội ác thu hoạch tạng sống từ các tù nhân lương tâm, được chính phủ hậu thuẫn. Phần lớn các nạn nhân của nạn thu hoạch tạng sống là học viên Pháp Luân Công.

Một số học viên biểu diễn các bài công pháp phía trước gian hàng. Khung cảnh thiền định tĩnh tại, tương phản rõ rệt với sân khấu âm nhạc Rock and Roll náo nhiệt gần đó. Nhiều du khách đã dừng chân và chụp ảnh, một số người học các bài công pháp ngay tại gian hàng.

Nhiều người dân đã sốc trước sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và họ muốn tìm hiểu nhiều hơn. Các học viên đã nói với công chúng rằng cuộc bức hại đã kéo dài suốt 18 năm và rằng ít nhất 4.000 người được xác nhận là đã chết do bị bức hại, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giết lấy tạng để bán cho các ca phẫu thuật cấy ghép. Sau khi biết được những tội ác man rợ này, nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ trung niên đã ký tên vào bản thỉnh nguyện, sau khi nói chuyện với một học viên. Sau đó, bà ôm người học viên đó và nói: “Tôi thực sự cảm kích vì đã được biết đến những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.”

Một phụ nữ khác chuyện trò với một học viên và đã khóc sau khi biết rằng những người vô tội đang bị bức hại chỉ vì họ đã làm theo đức tin của mình và thậm chí còn bị giết để lấy tạng. Cô ký tên vào bản thỉnh nguyện và xúc động khi nhìn thấy các bức thư pháp viết “Chân-Thiện-Nhẫn” trên bàn, cô đã nhắm mắt trong khi chạm vào những chữ đó. Khi một học viên nói rằng cô có thể lấy một bức thư pháp trong đó, cô đã rất vui mừng và nói: “Tôi thực sự đánh giá cao sự hiện diện của các bạn ở đây. Tôi là một giáo viên hướng dẫn yoga. Tôi có thể cảm nhận được những gì các bạn đang làm.”

Một phụ nữ đã ngạc nhiên khi nghe nói rằng Pháp Luân Công luôn được dạy miễn phí. Cô đã rất ấn tượng khi biết rằng các học viên tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và cố gắng trở thành người tốt. Cô nói: “Xã hội chúng ta cần những người như các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/9/353537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/11/165376.html

Đăng ngày: 17-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share