Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Khu Tự trị Trữ Hạ

[MINH HUỆ 26-8-2017] Luật sư trong một vụ việc kháng cáo của học viên Pháp Luân Công đã bị đưa ra khỏi phòng xét xử trước khi ông kết thúc phần bào chữa của mình. Ông đã nộp nhiều đơn kiện chủ tọa phiên tòa và tuyên bố sẽ tìm kiếm tất cả các biện pháp pháp lý cho vụ việc của thân chủ ông.

Ngày 4 tháng 9 năm 2016, ông Tạ Nghị Cường, 53 tuổi bị bắt vì giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quần Cộng sản Trung Quốc, một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngày 21 tháng 4 năm 2017, ông Tạ bị kết án 2 năm 4 tháng tù giam.

Ông Tạ đã nộp đơn kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Ngân Xuyên, ngày 27 tháng 7, tòa án đã tiến hành phiên xét xử. Luật sư mới của ông Tạ trong vụ việc kháng cáo đã lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công và thân chủ của ông không thể bị bắt vì đức tin của mình.

Thẩm phán Hà Văn Ba tuyên bố rằng không ai được đề cập đến từ “Pháp Luân Công” trong phòng xét xử. Ông ta đã liên tục ngắt lời luật sư và ra lệnh cho luật sư ra khỏi phòng xét xử giữa chừng.

Ngay lập tức, luật sư đã đến các cơ quan liên quan trong tòa án cấp cao để khiếu nại bằng lới nói và viết đơn kiện chủ tọa phiên tòa. Ông cũng yêu cầu có một video thủ tục tố tụng của tòa án, nhưng giám đốc tòa án đã không tiếp.

Ngày hôm sau, luật sư và vợ ông Cường đã tới tòa án. Giám đốc vẫn không gặp mặt và thư ký đã kết nối điện thoại với một thẩm phán làm nhiệm vụ, tình cờ người đó là thẩm phán Hà. Chủ tọa phiên tòa đã đe dọa luật sư vì đã đệ đơn kiện ông ta.

Tếp theo, vợ ông Tạ và luật sư đến Viện kiểm sát thành phố Ngân Xuyên để nộp đơn kiện thẩm phán Hà. Họ vẫn đang đợi phản hồi từ thời điểm viết đơn.

Vợ ông Tạ đã tường thật chi tiết những gì đã xảy ra trong phiên phúc thẩm trong đơn kiện của mính và cũng bày tỏ sự thất vọng với sai lầm của thẩm phán Hà vì đã không công bằng với chồng bà, chồng bà đã không vi phạm phát luật vì ông thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định.

Luật sư của ông Tạ cũng bày tỏ cảm xúc tương tự trong đơn khiếu nại của mình và luật sư tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để thẩm phán Hà và những người khác phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của họ.

Luật sư cũng lên án phán quyết thiếu căn cứ đối với thân chủ của mình và thể hiện sự tôn trọng của ông đối với việc phản bức hại Pháp Luân Công ôn hòa của ông Tạ.

Luật sư lên án phán quyết thiếu căn cứ

Cảnh sát đột nhập vào nhà ông Tạ mà không đưa ra bất kỳ lệnh khám xét nào. Họ trói ông vào một chiếc nghế trong suốt quá trình thẩm vấn kéo dài 12 giờ.

Chỉ có bốn thành viên trong gia đình ông Tạ được phép tham dự phiên tòa xét xử ngày 17 tháng 2 năm 2017. Các nhân chứng tố cáo không có mặt để đối chất.

Công tố viên cáo buộc ông Tạ phạm tôi nhiều lần và đề nghị mức án bốn đến năm năm tù giam. Trước lần bắt gần nhất, ông Tạ đã thụ án ba năm trong trại lao động cưỡng bức và 4 năm trong tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Tạ gần như mất mạng sống vì sự tra tấn tàn bạo ông phải chịu đựng trong quá trình giam giữ. Ông Tạ cũng bị sa thải chức vụ kỹ sư cao cấp tại một cơ sở thiết bị đặc biệt địa phương.

Tại thời điểm đó, hai luật sư của ông Tạ cũng lập luận rằng các vụ việc bắt giữ ông Tạ trước kia không nên xảy ra vì ông Tạ có quyền chính đáng tu luyện Pháp Luân Công. Họ biện luận rằng cảnh sát địa phương, Viện Kiểm sát và tòa án đã vi phạm pháp luật trong việc truy tố một công dân tuân thủ pháp luật.

Bằng chứng truy tố gồm có sách và tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ nhà ông Tạ. Luật sư lập luận rằng những tài liệu đó là tài sản hợp pháp và nó không gây hại gì cho ai và không gây hại gì cho xã hội.

Hai tháng sau, thẩm phán tòa án đã kết tội ông Tạ.

Luật sư mới của ông Tạ trong vụ việc kháng cáo giải thích trong đơn khiếu nại của mình tại sao ông đấu tranh để lật lại bản án của thân chủ mình. Ông đồng ý với những người tiền nhiệm của mình đã bào chữa vô tội cho ông Tạ từ phiên tòa đầu tiên. Luật sư viết rằng ông cũng biết vụ việc bắt giữ và kết án thân chủ của ông là thiếu cơ sở pháp lý ngay từ thời điểm ban đầu.

Luật sư khen ngợi sự kháng nghị ôn hòa

Luật sư mới của ông Tạ viết trong đơn khiếu nại của mình rằng, khi có rất nhiều trường hợp, người ta đã sử dụng bạo lực để tác động nên vụ kiện hay tìm kiếm công bằng cho bản thân họ. Tuy nhiên, ông Tạ chưa từng làm bất bất cứ điều gì không phù hợp hoặc sủ dụng vũ lực trong nỗ lực phản bức hại Pháp Luân Công.

Luật sư tuyên bố rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, bị tra tấn và thậm trí bị giết và nội tạng của họ bị đánh cắp để cấy ghép, nhưng họ không bao giờ mất niềm tin vào sức mạnh của sự từ bi. Thay vì sử dụng bạo lực, họ chỉ đơn giản nói với người dân Pháp Luân Công không giống như những gì chính quyền Cộng sản Trung Quốc mô tả.

Luật sư kêu gọi tòa án cấp cao đứng lên để bảo vệ quyền chính đáng cho ông Tạ và các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ khác.

Các bài viết liên quan:

Kỹ sư thâm niên bị xét xử bằng bằng chứng phi pháp

Engineer from Ningxia Files Charges Against Former Chinese Dictator

Mr. Xie Yiqiang Imprisoned for Seven Years, Elderly Mother Denied Right to See Him before She Passed Away

Mr. Xie Yiqiang of Yinchuan City, Ningxia Hui Autonomous Region Sentenced to Four Years in Prison


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/26/352983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/4/165286.html

Đăng ngày 16-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share