Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2017] Ngày 24 tháng 8 năm 2017, bà Chu Ngọc Diễm, một học viên Pháp Luân Công 75 tuổi đã bị tòa án huyện Bản Khê đưa ra xét xử vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Pháp Luân Công. Luật sư đã thay mặt bào chữa vô tội cho bà.

Bà Chu cũng tự bào chữa cho bản thân mình. Khi bà không thừa nhận những bằng chứng mà công tố viên liệt kê ra, bà nói nó “không đúng sự thật”, thẩm phán đã hoãn lại phiên tòa.

Luật sư của bà Chu nhận thấy bà đang run, tay của bà chạm lên ngực và nước mắt bà rơi trên khuôn mặt.

Trước khi luật sư có cơ hội nói chuyện với bà Chu thì chấp hành viên tòa án đã đưa bà đi nơi khác.

Tuy nhiên con trai của bà Chu đã đột nhiên bãi nhiệm luật sư sau phiên xét xử, có thể anh ấy đã bị áp lực từ chính quyền.

Ngày 2 tháng 11 năm 2016, bà Chu bị bắt khi đang dán thông tin và giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã khám người bà Chu, lục soát nhà cửa và lấy đi tất cả tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Viện Kiểm sát đã trả lại vụ việc ba lần cho cảnh sát với lý do thiếu bằng chứng. Một phiên tòa ban đầu lên kế hoạch vào ngày 19 tháng 7 năm 2017, nhưng sau đó bị trì hoãn tới ngày 24 tháng 8 năm 2017.

Bài viết liên quan:

Một phụ nữ lớn tuổi ở Bản Khê lại đối mặt với việc bị xét xử sau khi bị sáu năm tù giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/28/353069.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/3/165273.html

Đăng ngày 16-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share