Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2017 ] Một nhân viên cảnh sát trật tự đã chụp lấy ví của một phụ nữ ở thành phố Lạc Sơn bởi có các tài liệu về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc và sau đó đã bắt giữ bà. Cảnh sát đã đánh đập bà trong trại giam, lục soát nhà cửa, và tịch thu nhiều tài sản cá nhân. Họ đã từ chối trả lại đồ đạc có giá trị và tiền mặt.

caceb049c45a5cc8063f56519ac9ae07.jpg

Bà Hoàng Quỳnh và con gái

Ngày 17 tháng 8, Bà Hoàng Quỳnh là một bác sĩ đã nộp đơn kiện những nhân viên chính quyền có liên quan đến việc bắt giữ bà vào tháng 3 và những người đã gây cho bà những thiệt hại về tài chính. Bà yêu cầu họ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của bà, một quyền vốn đã được hiến pháp Trung Quốc đảm bảo.

Bà Hoàng cáo buộc nhân viên cảnh sát trật tự kia về tội bắt cóc và cướp của, và một nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa địa phương về tội đột nhập vào nhà bà, lục soát phi pháp, và cướp của.

Các cơ quan chức năng báo nhận đã nhận được đơn kiện của bà. Sau đây là một đoạn trích trong đơn kiện.

“Ngày 9 tháng 3 năm 2017 khi đang đi xe taxi, tôi đã kể với người lái xe một câu chuyện. Là một bác sĩ, tôi đã giúp rất nhiều bệnh nhân, nhưng vào năm 2010 tôi đã bị một căn bệnh nan y. Bạn trai tôi vào thời điểm đó cũng bị bệnh tim mạch và bệnh gút đã nói với tôi về tác dụng chữa bệnh của Pháp Luân Công. Sau đó, cả hai chúng tôi đã trở thành các học viên và mọi bệnh tật của chúng tôi đã hoàn toàn được chữa khỏi. Không lâu sau, chúng tôi đã kết hôn.

Tháng 10 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ chúng tôi vì đức tin của chúng tôi vào Pháp Luân Công. Tôi bị kết án hai năm trong một trại lao động cưỡng bức. Trại lao động đã từ chối tiếp nhận tôi vì gan và phổi tôi bị suy kiệt, hậu quả của việc không được phép luyện công sau khi bị bắt giữ. Tôi đã được về nhà và đã nhanh chóng khỏe lại sau khi được học Pháp và luyện công thường xuyên. Tôi có thai. Vì chính sách một con của chính phủ và tôi thì đã có môt con trai, nên tôi đành phải sinh con ở nhà.

Khi 20 tuổi, tôi đã bị chuyển dạ tắt nghẽn và phải đẻ mổ (C-section). Bây giờ ở tuổi 40, tôi đã sinh cháu gái ở nhà một mình mà không gặp phải vấn để gì cả. Đó thực sự là một kỳ tích trong y học, xin đa tạ Pháp Luân Công.

Chồng tôi vì sợ bị bức hại nên đã từ bỏ tu luyện. Anh ấy đã bị chảy máu não và qua đời vào năm 2016.

Sau khi nói chuyện với người lái xe taxi, tôi đưa cho anh ấy một ổ USB có chứa nhiều thông tin về Pháp Luân Công. Khi ra khỏi xe, tôi phát hiện thấy người lái xe đi theo mình. Tôi cố chạy trốn, nhưng anh ta đã tóm lấy tôi và chìa cho tôi xem thẻ lực lượng cảnh sát trật tự. Không lâu sau, một nhóm cảnh sát đã tới và đưa tôi về Đồn cảnh sát Bành Sơn.

Một nhân viên cảnh sát đã đấm và đá tôi. Họ không cho tôi uống nước từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thêm hai nhân viên cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa đã tới và lấy đi 13.000 tệ trong ví của tôi cùng với thẻ ATM và chứng minh thư. Sau đó, họ lấy chìa khóa và tới nhà tôi và lục soát nhà cửa trong khi không có ai ở nhà.

Đêm hôm đó, tôi được về nhà và thấy máy tính cùng nhiều tài sản cá nhân giá trị khác đã bị lấy đi. Người bảo mẫu của tôi nhìn thấy cảnh sát lục soát nhà cửa đã nói với tôi rằng họ không có lệnh khám xét.

Cho tới tận bây giờ, sau rất nhiều yêu cầu của tôi, cảnh sát vẫn từ chối không trả lại tôi tiền, chứng minh thư và các tài sản có giá trị khác. Họ cũng không cho phép tôi tới thăm cha mẹ già của tôi trong một dịp nghỉ quan trọng và nói rằng tôi phải ở nhà để họ có thể giám sát mọi hoạt động của tôi.”

Bà Hoàng đã bị bắt giữ bởi đã đưa cho người lái xe taxi ổ USB có các thông tin về Pháp Luân Công. Ý định của bà và nội dung thông tin trong ổ USB không thể diễn giải đó là hành vị phạm tôi, bởi nó không gây hại gì cho ai cả.

“Tôi đưa cho người lái xe ổ USB thì làm sao? Nó có làm cho anh ta bị tổn thương hay bị tâm thần không?” Bà Hoàng đặt câu hỏi trong đơn kiện. Hơn nữa, theo luật pháp Trung Quốc, bất cứ thứ gì mà bị lấy ra từ trong ví hay trong nhà bà thông qua cách bắt giữ và khám xét phi pháp thì không thể được sử dụng làm bằng chứng để chống lại bà.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/20/352744.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/29/165217.html

Đăng ngày 15-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share