Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-6-2017] Vợ chồng tôi có một hiệu thuốc Trung y. Trong thành phố cũng có rất nhiều cửa hàng bán dược liệu Trung y khác nữa nên sự cạnh tranh khá là gay gắt. Vài chủ hiệu thuốc còn sử dụng những phương pháp khác nhau để tăng tối đa lợi nhuận, chẳng hạn như trộn cát vào dược liệu, hoặc xông lưu huỳnh để có thể bảo quản được lâu hơn mà không bị hỏng. Những phương pháp này là việc rất bình thường trong ngành kinh doanh dược liệu Trung y.

Đạo đức kinh doanh

Là học viên Pháp Luân Công, chúng tôi biết rõ rằng gian lận là việc làm không đúng đắn. Do đó chúng tôi luôn làm sạch dược liệu kỹ lưỡng, lọc bỏ cát và không xông chúng bằng bất cứ thứ gì vì điều đó sẽ làm giảm chất lượng dược liệu. Và chúng tôi không tính tiền tư vấn, thông thường phí này vào khoảng 20 tới 30 nhân dân tệ. Mặc dù điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi kiếm được ít hơn khoảng vài chục nghìn nhân dân tệ mỗi năm, nhưng chúng tôi biết mình đã làm đúng. Thỉnh thoảng có người đến nhưng không mang theo tiền, tuy vậy chúng tôi vẫn bốc thuốc cho họ và bảo họ có thể trở lại thanh toán tiền sau cũng được. Các khách hàng đều đánh giá cao sự tử tế đó và trung thành với cửa hiệu của chúng tôi. Chúng tôi giải thích rằng các đạo lý của Pháp Luân Công dạy chúng tôi cần phải Thiện.

Một lần nọ, một nhà cung cấp đã gửi tới cho chúng tôi thừa một lượng thần sa đáng giá hàng trăm nhân dân tệ. Khi chúng tôi gửi trả hàng lại, ông ấy đã gọi điện cảm ơn. Tôi giải thích rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và ông ấy nói rằng ông mong được biết thêm về môn tu luyện này.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi nói với các khách hàng của mình về Pháp Luân Công. Thường thì chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc tư vấn về sức khoẻ và thuốc, rồi nói tiếp về những phương pháp để cải thiện sức khoẻ. Tôi thường giải thích về những lợi ích của Pháp Luân Công, làm thế nào nó được tiếp nhận trên khắp thế giới, cũng như nó đã bị đàn áp khủng khiếp ở Trung Quốc như thế nào. Hầu hết mọi người đều cảm ơn tôi và đồng ý thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản.

Một ngày nọ, có một bà lão đến mua dược liệu Trung y. Chúng tôi trò chuyện và tôi đề nghị bà hãy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Bà thường hay nhẩm hai câu này. Sau đó chỗ đau ở chân bà đã sớm khỏi hẳn và bà không còn phải chống gậy mỗi khi bước đi nữa. Bà đã in những tài liệu Pháp Luân Công mà tôi đưa cho bà thành nhiều bản và tặng cho những người bạn và hàng xóm khác của bà.

Một số khách hàng mắc những chứng bệnh nan y muốn cảm ơn chúng tôi khi bệnh tình của họ chuyển biến khá hơn. Họ cố gửi tặng chúng tôi những món quà như là thịt gà hay thậm chí cả tiền. Chúng tôi đều từ chối và nói rằng chúng tôi là người tu luyện, không thể nhận những tặng phẩm đó được. Chúng tôi luôn gìn giữ mối quan hệ chân thành với các khách hàng của mình, và họ đều rất vui vẻ khi được nghe về Pháp Luân Công.

Cuốn sách bị thất lạc

Một người hàng xóm hỏi chúng tôi liệu cậu con trai 17 tuổi của họ có thể đến làm việc ở hiệu thuốc của chúng tôi và học nghề làm dược liệu Trung y không. Chúng tôi đã đồng ý và cậu bé đến làm việc vào ngày hôm sau. Cậu bé khá kiệm lời và có vẻ không mấy hứng thú khi chúng tôi trò chuyện với cậu về Pháp Luân Công. Không lâu sau khi cậu bé đến, cuốn sách tra cứu về thuốc Trung y, bản duy nhất trong tiệm, đột nhiên biến mất.

Thời gian trôi qua, sau khi quan sát cách chúng tôi cư xử ân cần như thế nào đối với khách hàng, cậu thanh niên đã đồng ý rằng nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn là tốt. Chúng tôi giải thích cho cậu nghe vì sao Đảng Cộng sản lại vu khống và bức hại Pháp Luân Công. Sau khi xem video Cửu Bình, cậu đã nhờ chúng tôi giúp cậu thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một hôm, cậu thanh niên đến tìm vợ chồng tôi và nói: “Cháu đã lấy cuốn sách tra cứu và cháu cũng đã ăn cắp 600 nhân dân tệ.” Cậu thành khẩn xin lỗi về việc đó. Cậu nói rằng môn tu luyện Pháp Luân Công dạy mọi người phải trung thực và cậu cảm thấy xấu hổ về việc đã làm. Chúng tôi cảm ơn cậu và khích lệ để cậu cố gắng làm tốt hơn nữa.

Cậu thanh niên đã thay đổi rất nhiều. Cậu làm việc chăm chỉ, cư xử nhã nhặn và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Mọi người đều rất quý mến cậu. Cậu cũng bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và hiện tại cậu đã có thể nói với người khác về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/26/350221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/11/164994.html

Đăng ngày 15-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share