Bài viết của Đức Tường và Chu Văn Anh, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-9-2017] Gần đây, các học viên Pháp Luân công tại Đức và Pháp đã tổ chức các sự kiện nhằm giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện này.

Người dân Munich: Chúng ta cần phơi bày cuộc bức hại này

Ngày 2 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện trước Tòa thị chính Munich nằm trên quảng trường Marienplatz ở Munich, Đức nhằm phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã dừng chân đọc các tấm áp phích, xem biểu diễn các bài công pháp và trò chuyện với các học viên. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

4d9de520200a1264596f836aab25cff1.jpg

428d241a937142141cb263b6cce9c224.jpg

c400be7f0d1f9a3556bd6f68f36059ed.jpg

298f44584e0d9b053f6a0f3a49a20e76.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một sự kiện tại Marienplatz ở Munich, Đức vào ngày 2 tháng 9 năm 2017

017bcf15d86935fc94d1c378951838be.jpg

Ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Một du khách người Pháp sau khi ký tên thỉnh nguyện đã nói: “Tôi cho rằng thật là tốt khi các bạn tổ chức sự kiện này tại đây. Nó rất quan trọng. Chúc các bạn thành công.”

Một phụ nữ đã đưa một số người bạn đến ký thỉnh nguyện. Cô nói rằng cô đã ký tên thỉnh nguyện khi ở Sydney. Một người bạn của cô xúc động nói: “Thật khủng khiếp. Tôi cần phải ký tên ngay bây giờ.”

f59c5261a4885d7cfac055d92f92755d.jpg

Bà Petra Angerl ủng hộ việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại

Petra Angerl, một thương nhân sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang đã nghỉ hưu nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ quá đỗi kinh hoàng và việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện là một hành động phản bức hại hiệu quả.

Anh Adolf Ledl, một quản lý bán hàng đến từ Áo nói rằng anh đã đi qua quầy thông tin của Pháp Luân Công hai lần. Lần đầu tiên đi qua đó, anh đang bận rộn với một cuộc hẹn nhưng anh đã quay trở lại quầy thông tin sau cuộc họp với khách hàng. Anh đã xem các biểu ngữ và không ngần ngại ký tên thỉnh nguyện. Anh nói: “Chúng ta cần phải lên tiếng và phơi bày những tội ác này.”

Khách qua đường gần khu vực Tháp Eiffel: Các bạn hãy tiếp tục nỗ lực của mình

Tại Paris, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện gần khu vực Tháp Eiffel vào Chủ Nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017. Họ cũng tổ chức các sự kiện như vậy vào các Chủ nhật trước đó. Khu vực quanh tháp Effiel là nơi có rất nhiều du khách tới tham quan. Âm nhạc luyện công, trang phục màu vàng và các biểu ngữ của các học viên đều rất cuốn hút.

b3d812b9d58349874d1998883dbea959.jpg

Biểu diễn các bài công pháp bên cạnh Tháp Eiffel

85583f7180c2068a9e629c4dc3a9b8c6.jpg

011e06af4ddf0239465e2b02d3705cc7.jpg

47eed99de8f2f6bc89897e6b7ebebbc2.jpg

Người qua đường đọc tấm áp phích thông tin về Pháp Luân Công và lắng nghe các học viên giải thích

Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp, một số người qua đường đã bày tỏ muốn học ngay tại chỗ. Một số người đã hỏi xin các tờ rơi thông tin và các tài liệu thông tin khác. Mọi người đều sốc khi nghe nói đến tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Anh Reymond George, một gia sư, nói rằng anh đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công diễu hành trước đó. Anh cảm thấy kinh hoàng khi thấy các biểu ngữ phơi bày tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Anh đã đọc kỹ tấm áp phích và rớt nước mắt.

“Điều đó thật khủng khiếp và vô nhân đạo”, anh George nói về tội ác thu hoạch tạng. “Ban đầu tôi nghĩ rằng việc này là không thể xảy ra. Nhưng bây giờ thì tôi biết đó là sự thực. Khiến cho người khác phải chịu đựng thống khổ như vậy thật quá man rợ. Quả là khó khăn khi đối diện với thực tế này. Nó quá khủng khiếp. Tôi không thể nào diễn tả nổi.”

b23d63230c9aaca13be271bdcfd7b403.jpg

2f8ceb7f0588afee6ba0c8542822f05c.jpg

Ký tên thỉnh nguyên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Kantemir, một sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ chuyên ngành kinh tế xã hội đã nói: “Có nhiều cuộc bức hại và tội ác phản nhân loại trên thế giới này. Tôi phản đối bất kỳ một cuộc bức hại nào. Tôi ủng hộ các bạn và những nạn nhân của cuộc bức hại.”

Cô Cathie Paralle, một giáo viên thể dục đã nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị chân chính trong cuộc sống. Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện để trở thành những con người tốt hơn. Cuộc bức hại ở Trung Quốc là hoàn toàn sai lầm và bất công bằng. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ được chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng phổ truyền khắp Trung Quốc nhờ vào những lợi ích to lớn trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức con người. Năm 1999 có gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Với lòng đố kỵ và nỗi hoang tưởng sợ mất khả năng kiểm soát người dân, Giang Trạch Dân khi đó là Tổng bí thư của ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 18 năm qua. Nhiều người hơn nữa đã bị tra tấn vì đức tin của mình và thậm chí còn bị giết hại để lấy tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

ĐCSTQ thậm chí còn đứng ra hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng sống để kiếm lời. Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, con số chính xác các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại này vẫn chưa được thống kê đầy đủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/5/353381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/7/165328.html

Đăng ngày 13-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share