Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2017] Ở một thời điểm trong hành trình tu luyện của mình tôi đã buông lơi việc học Pháp và không còn chủ động hướng nội. Kết quả là trạng thái tu luyện của tôi trở nên buông lơi. Tôi đã bị bắt giữ và kết án ba năm tù giam vào năm 2014.

Lúc mới đầu vào trại giam, lính canh đã sai các tù nhân khác đánh tôi và chửi bới tôi. Đội trưởng đã “nói chuyện” với tôi hàng ngày để ép tôi viết bức “hối quá thư”, hứa rằng sẽ từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Những niệm đầu của tôi không chính, và tôi chỉ cảm thấy tràn ngập tâm sợ hãi. Cảm giác nó như một quả núi vô cùng lớn. Không kể tôi đã cố gắng bài trừ tâm sợ hãi thế nào nhưng nó vẫn luôn luôn ở đó.

Một hôm, vài tù nhân đã đẩy tôi ngã trên sàn và đánh tôi. Một người đã đổ nước sôi lên cổ và ngực của tôi. Tôi vô cùng đau đớn và ngồi dậy tức thì. Ngay lập tức tôi tự nhủ: “Diệt trừ niệm đầu cho rằng nước sôi gây đau đớn.”

Ngay khi xuất được niệm đầu này thì tôi không còn cảm thấy đau nữa. Da thịt trên ngực tôi nhanh chóng sậm màu lại và các vết bỏng đã xẹp xuống. Da ở gáy của tôi cũng bị phồng dộp.

Một tù nhân đã tra tấn tôi bằng cách chà vào cổ tôi và xé chỗ da đó ra. Cổ áo tôi thấm đầy nước mủ vàng đang trào ra, rồi sau đó cứng lại. Tôi không cảm thấy đau chút gì. Tôi bắt đầu hướng nội sau vụ bị tra tấn bằng nước sôi. Tôi nhận ra rằng nếu các niệm đầu và hành xử của tôi chính thì tôi có thể ngăn các tù nhân tạo nghiệp bằng cách bức hại tôi. Vì thế tôi quyết định thay đổi niệm đầu của mình.

Tôi nhận ra rằng tôi đã vô minh mà thừa nhận rằng “nhà tù là nơi để chuyển hóa các học viên, bất cứ ai từ chối không từ bỏ đức tin thì sẽ đều bị bức hại.” Tôi tập trung vào thanh trừ niệm đầu này. Ngay khi tôi thay đổi quan niệm này thì môi trường của tôi cũng sớm cải biến. Đội trưởng không còn ép tôi viết “hối quá thư” nữa và các tù nhân không còn đánh chửi tôi nữa.

Sau khi tôi giải thể niệm đầu rằng “nếu không tham gia những buổi gặp mặt và các hoạt động thì sẽ bị tra tấn”, tôi không còn bị yêu cầu đến các buổi gặp mặt và các hoạt động khác.

Sau khi tôi giải thể niệm đầu rằng “nếu từ chối không chụp ảnh hoặc ký vào các đơn thì sẽ bị tra tấn”, đội trưởng đã không bắt tôi ký vào bất cứ đơn từ nào hoặc chụp ảnh tôi nữa. Tôi bắt đầu phát chính niệm thường xuyên để bất cứ điều gì tôi trải qua đều phải chứng thực Pháp, giải thể tà ác, cứu độ chúng sinh, và phá trừ an bài của cựu thế lực.

Một ví dụ cho việc này là việc tắm rửa. Tôi bị giam giữ vào mùa hè. Trời rất nóng và để trừng phạt tôi, đội trưởng đã không cho tôi tắm. Sau gần một tháng toát mồ hôi, cơ thể tôi ngày càng trở nên nặng mùi. Các tù nhân cảm thấy khó chịu vì cái mùi nặng nề của tôi và họ chửi mắng tôi.

Tôi phát chính niệm để thanh trừ an bài của cựu thế lực, và biến việc này thành một điều tốt đẹp để chứng thực Đại Pháp và cứu chúng sinh. Sau khi tôi phát chính niệm, đội trưởng đã cho phép tôi được đi tắm.

Khi mùa đông đến và nhiệt độ bắt đầu hạ, cựu thế lực thấy rằng tôi vẫn còn những quan niệm người thường và bắt đầu lại bức hại tôi. Đội trưởng liên tục yêu cầu tôi viết “hối quá thư”. Khi tôi từ chối, ông ấy đã không cho tôi mặc áo khoác. Tôi đã rất lạnh.

Một tù nhân mới đã hỏi tại sao tôi không có áo khoác, và nói rằng tôi nên xin đội trưởng một cái. Tù nhân đó đã được sai theo dõi tôi và báo cáo lại cuộc hội thoại giữa chúng tôi cho đội trưởng. Tôi phát chính niệm để có thể nhân việc này mà chứng thực Đại Pháp, và bài trừ can nhiễu. Sau đó đội trưởng đã cho phép tôi mặc một chiếc áo ấm.

Sau khi tôi tu bỏ được những quan niệm người thường thì những điều bất hảo đã chuyển thành hảo sự, và những hảo sự lại có thể trở nên tốt hơn nữa. Trong những hoạt động giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, chúng ta nên chú ý các niệm đầu của mình và đảm bảo rằng chúng ta không hữu ý thừa nhận can nhiễu và bức hại.

Trên đây là thể ngộ của tôi dựa trên những trải nghiệm của mình. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/10/352327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/19/165090.html

Đăng ngày 12-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share