Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2017] Một đồng nghiệp cùng trường tôi dạy gần đây đã nói: “Tại sao phải mất quá nhiều thời gian để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sống động như vậy chứ?”, khi đề cập đến một bức tranh sơn dầu của một nghệ sỹ Trung Quốc nổi tiếng. “Nếu anh ấy tạo ra một tác phẩm chi tiết như vậy, tại sao lại không chụp một bức ảnh nhỉ?”

Sự thiếu hiểu biết của cô ấy về nghệ thuật đã làm tôi động tâm, và tôi vặn lại, “Đó là vì chị không hiểu gì về hội họa.”

“Để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, người ta cần phải tĩnh tâm và hòa ái. Ví như con của chị quá hiếu động và không thể tĩnh tâm ở trường, làm sao cháu có thể sáng tạo ra một bức tranh sơn dầu đây?”

Ngày hôm sau khi tôi nhìn thấy cô ấy ở cơ quan, cô ấy không vui và cười gượng chào tôi.

Tôi nghĩ: “Chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ? Hôm qua tôi đã lên lớp thay cô ấy, thay vì biết ơn, cô ấy lại giận tôi!” Tôi tĩnh tâm và hướng nội, nhưng tôi không thể xác định mình đã làm gì sai.

Một vài phút sau, con gái cô ấy bước vào phòng, nhìn cháu rất buồn. Tôi chợt nhận ra điều gì đã xảy ra. Tôi đã nói với mẹ cháu rằng con chị không thể vẽ tranh sơn dầu vì cháu quá hiếu động. Về cơ bản, tôi đã xúc phạm đến hai mẹ con cô ấy, vì tâm tranh đấu của mình.

Sau đó tôi đã ngộ ra một thực tế là Sư phụ đã an bài cho họ gặp tôi để tôi có thể cứu họ.

Vì thế, có thể phần biết của họ ở không gian khác đã thất vọng trước cách tôi hành xử với mối nhân duyên tiền định này. Không ngạc nhiên khi nhìn họ rất chán nản! Thay vì sử dụng trí tuệ mà Sư phụ đã cấp cho tôi để cứu họ, tôi đã dùng nó để xúc phạm họ.

Nếu những quan niệm của người thường làm cho chỉ một chúng sinh mất cơ hội được cứu, đó không phải là chuyện tầm thường!

Tôi cũng nhận ra rằng mình đã xem thường và tranh đấu với họ vì chấp vào danh và lợi. Thậm chí tôi còn tật đố với sự chăm sóc mà họ nhận được từ những người xung quanh.

Có những lúc tôi cố tình tránh họ, bởi vì tôi không nghĩ rằng Sư phụ đã an bài để tôi cứu họ. Nhưng tâm không thích, tật đố và tranh đấu với họ đã nhanh chóng biến mất sau khi hướng nội.

Giờ đây tâm tôi ngập tràn từ bi bất cứ khi nào nhìn thấy hoặc nói chuyện với họ!


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/11/身边的人是师父交给我们去救的-349841.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/19/165088.html

Đăng ngày 12-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share