Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2017]

Lý do khiến cựu thế lực can nhiễu đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp chính là để họ trượt ngã trong tu luyện. Một số học viên không hiểu khi tu luyện họ cần ý chí kiên cường. Nếu chúng ta không học Pháp và tu luyện một cách vững chắc, cựu thế lực sẽ nhân cơ hội đó dùi vào sơ hở của chúng ta cho tới khi ý chí chúng ta suy yếu và chúng ta đi chệch khỏi Pháp.

Các sinh mệnh của cựu vũ trụ ôm giữ những nguyên lý của chúng, chúng thậm chí làm ngơ trước những cảnh báo của Sư phụ về việc không được can nhiễu đến tu luyện của các học viên.

Sư phụ có thể giúp chúng ta khi chúng ta hướng nội

Là học viên, hướng nội khi gặp vấn đề hay mâu thuẫn là một phần cốt yếu của tu luyện. Đó nên là niệm đầu đầu tiên của chúng ta cho dù có khó khăn đến đâu. Chúng ta cần tìm ra những quan niệm con người đã gây ra vấn đề đó. Những quan niệm con người có thể làm cho chúng ta chệch khỏi tu luyện, và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác.

Khi chúng ta hướng nội, đó là trận chiến giữa những quan niệm con người với ý chí của người tu luyện. Nếu chúng ta có thể nhảy ra khỏi an bài của cựu thế lực, và có ý chí kiên cường để thực hiện điều đó, Sư phụ có thể giúp chúng ta.

Một học viên cần có ý chí kiên cường từ đầu cho tới cuối quá trình tu luyện của mình. Nếu chúng ta thực thi không tốt, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều hối tiếc.

Ham muốn sắc dục

Khi các học viên cố gắng chiến thắng các ham muốn sắc dục, họ cần có ý chí kiên cường để vượt qua. Nếu người đó bị ham muốn sắc dục cám dỗ họ còn cần có ý chí kiên cường hơn nữa.

Sư phụ giảng:

“Nếu như vượt quan [lần] thứ nhất không được, quan [lần] thứ hai sẽ rất khó giữ được vững. Tuy nhiên có như thế này, lần thứ nhất không qua được, tỉnh ra rồi hối tiếc ghê gớm khôn thấu; thì có thể tâm lý ấy, trạng thái ấy của chư vị, cũng sẽ nhấn sâu thêm ấn tượng trong tư tưởng chư vị; khi gặp lại vấn đề, chư vị sẽ giữ [mình] được vững, có thể vượt qua được. Còn nếu có người không vượt qua được, cũng không để ý, thì sau này sẽ càng khó giữ vững hơn; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ sáu – Chuyển Pháp Luân)

Ngay cả khi một người đã từng vượt được quan sắc dục, do ham muốn của con người được ép nhập vào hết tầng này đến tầng khác của sinh mệnh, cựu thế lực sẽ tiếp tục sử dụng chúng lặp đi lặp lại để khảo nghiệm chúng ta.

cựu thế lực sẽ nắm lấy từng cơ hội khiến các học viên từ bỏ tu luyện, chúng sử dụng mọi phương thức để khảo nghiệm và hủy hoại ý chí người tu. Khi một người bị trượt ngã, người đó cần nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục tu luyện đề cao lên.

Vượt qua sự cô đơn

Một tiêu chuẩn để đo lường ý chí của người tu luyện là xem người đó có thể vượt qua sự cô đơn hay không. Một học viên tinh tấn không bao giờ phiền muộn vì cô đơn.

Cô đơn có nhiều hình thái khác nhau, bao gồm việc chán nản với cuộc sống, mất đi tình bạn, v.v…

Thường xuyên cảm thấy cô đơn chứng tỏ người đó thiếu ý chí tu luyện. Cảm giác cô đơn bắt nguồn từ chấp trước vào tự ngã, vào thời gian và tâm truy cầu sự thoải mái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/3/350523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/19/165089.html

Đăng ngày: 11-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share