Bài viết của Tâm Vũ, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-4-2017] Cuối năm 2009 một đồng nghiệp đã cho tôi mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã dành một ngày rưỡi đọc hết một lượt cuốn sách. Lúc đó tâm tôi rất xúc động, thán phục vì thế gian này lại có một cuốn thiên thư như vậy. Sau khi tu luyện, không những thân thể được tịnh hoá, mà nhân sinh quan đã có sự cải biến hoàn toàn, minh bạch được chân lý của nhân sinh, tâm thái sáng tỏ thông suốt.

Học thuộc Pháp

Hai năm đầu tu luyện tinh tấn qua đi rất nhanh. Sau đó, tôi dần dần kém tinh tấn do những cám dỗ của xã hội người thường. Tâm tính của tôi rớt xuống và những dục vọng cũng như chấp trước truy cầu vào danh và sự an nhàn lại nổi lên.

Khi tôi không vượt qua được những khảo nghiệm, tôi cảm thấy vô vọng, nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và vẫn cho tôi thêm cơ hội để cải biến hành vi của mình.

Khi tôi đọc các bài viết trên trang Minh Huệ về vấn đề tu tâm đoạn dục, tôi cảm thấy hối hận và hổ thẹn. Tôi quyết định thay đổi và chia sẻ với vài học viên về tâm sắc dục của mình. Tôi hạ quyết tâm từ nay sẽ học Pháp nhiều hơn nữa.

Mặc dù tôi dành ba đến bốn giờ một ngày để đọc Pháp, nhưng tôi không thể tập trung. Tôi thấy buồn ngủ, và có nhiều quan niệm người thường cũng như nghiệp tư tưởng. Vì học Pháp không nhập tâm nên một cách tự nhiên không thể học được gì, chưa nói gì đến làm ba việc.

Tôi cảm thấy khổ não vì không thể học Pháp tốt, do đó tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ tu luyện, điều đó đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi được biết rất nhiều học viên đã học thuộc Pháp, và trạng thái tu luyện của họ rất tốt. Tháng 7 năm 2015 tôi quyết định học thuộc Pháp để đề cao trong tu luyện.

Giai đoạn đầu thật khó khăn bởi mỗi khi tôi bắt đầu nhẩm đọc đoạn Pháp cần học thuộc, tôi lại cảm thấy buồn ngủ và thậm chí ngủ gật. Tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi và phát chính niệm để thanh trừ ma ngủ.

Lúc đầu tôi chỉ có thể học thuộc một đến hai đoạn một ngày. Dần dần, tôi có thể học thuộc hai trang mỗi ngày. Tôi mất một tháng để học thuộc bài giảng thứ nhất và năm tháng để học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Thường thường cứ học thuộc đến một đoạn thì trong cuộc sống lại xuất hiện khảo nghiệm có liên quan. Nhưng chỉ cần tôi có thể kết hợp việc học thuộc Pháp cùng với tu luyện tâm tính và hướng nội, tôi liền có thể vượt qua.

Khi tôi đang học thuộc phần “Luyện công chiêu ma” trong Bài giảng thứ sáu, khảo nghiệm về dục vọng xuất hiện trong một giấc mơ. Trong mơ, tôi đã nhẩm Pháp mà tôi học thuộc ngày hôm đó và vượt qua khảo nghiệm:

“Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, nghiệp tư tưởng đã giảm đi và tôi có thể đạt tới trạng thái tĩnh khi ngồi đả toạ và khi phát chính niệm. Đồng thời, những Pháp lý cũng xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi tĩnh tâm ghi nhớ Pháp.

Khi tôi đã có thể đọc thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi liền ngừng học thuộc và chỉ đọc sách trong sáu tháng sau đó. Kết quả là tôi làm ba việc không tốt.

Vào tháng 7 năm ngoái, tôi lại bắt đầu học thuộc Pháp và trạng thái tu luyện của tôi được đề cao. Tôi nhận ra rằng mình cần nhẩm Pháp mỗi ngày.

Dùng trí huệ để truyền rộng Pháp

Trong nhiều năm tôi đã không làm tốt việc truyền bá Đại Pháp. Tôi chỉ nói với các thành viên gia đình, những người bạn thân, họ hàng, và chỉ có thể giúp vài chục người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi cố gắng lên Internet để nói với mọi người về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại, nhưng tài khoản của tôi thường bị xoá trước khi tôi kịp giảng rõ chân tướng. Sau khi có hai học viên bị bắt vì giảng chân tướng trên mạng Internet vào đầu năm 2015, tôi cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với những người không quen biết.

Khi đọc bài chia sẻ của học viên trên trang Minh Huệ về việc giúp mọi người thoái đảng, tôi thấy hổ thẹn vì mình đã không làm được tốt như những người khác. Tôi xin Sư phụ cấp cho tôi thêm trí huệ.

Sau đó tôi ghi nhớ một vài đoạn trong bài viết từ trang Minh Huệ, và dùng chúng như các kịch bản. Tôi bắt đầu bằng cách nói chuyện về một sự kiện thời sự đang diễn ra, rồi sau đó chuyển sang nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Khi một người đã biết được chân tướng, họ dùng tên thật để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Có một lái xe taxi trẻ tuổi đã tăng âm lượng nhạc ngay khi anh ta nghe tôi nói về Pháp Luân Công. Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ cho tôi sức mạnh. Sau một lúc anh ấy đã tắt nhạc và nghe tôi nói.

Trước khi tôi bước ra khỏi xe, anh ấy nói “Có vài hành khách cũng nói với cháu rằng Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Cháu lại nghĩ rằng mọi người đang làm chính trị. Qua những điều cô nói, cháu biết cô là một học viên Pháp Luân Công, nên cháu cố tình bật to nhạc vì cháu không muốn nghe. Nhưng những gì cô nói như một trang sách lịch sử. Thật tốt vì cô đã lên xe của cháu. Cháu sẽ dùng tên thật để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Tôi như biến thành con người khác mỗi khi giảng chân tướng. Tôi có thể nói rất logic với trí huệ vô hạn. Càng nói tôi càng thấy tự tin. Mỗi ngày tôi nói chuyện không chỉ với lái xe taxi, mà cả các đồng nghiệp, bạn bè, và khách hàng.

Trừ bỏ các chấp trước

Lúc đầu khi nói với mọi người về Pháp Luân Công, tôi không có tài liệu giảng chân tướng. Điều này khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc sản xuất và phát hành tài liệu Pháp Luân Công, nên tôi đã mua thiết bị để sản xuất tài liệu.

Những chiếc máy in mà tôi mua gặp trục trặc. Vì tôi cần tài liệu cho các học viên trong nhóm học Pháp, tôi nhận thấy cần phải hướng nội tìm chấp trước của bản thân.

Tôi nhớ ra sự việc xảy ra với một tài xế taxi. Tôi đã coi thường ông ấy và tỏ ra khó chịu khi nói chuyện với ông ấy về Pháp Luân Công. Đó chẳng phải là văn hoá đảng sao? Từ bi của tôi ở đâu? Tôi đã hạ thấp bản thân xuống mức của người thường khi tỏ ra tức giận.

Bên cạnh đó, tôi cũng có những mâu thuẫn với bạn đồng tu và cảm thấy khó chịu với chị ấy. Tôi cho rằng chị ấy không chấp nhận ý tốt của tôi, nên tôi mặc kệ chị ấy. Tôi phớt lờ ngay cả khi chj ấy chào tôi và cuối cùng chúng tôi không còn nói chuyện với nhau.

Tôi nhận thấy tôi đang thiếu tâm từ bi. Tôi chỉ nhìn thấy khuyết điểm của các học viên khác mà bỏ qua những điểm tốt của họ. Tôi xử lý mâu thuẫn bằng quan niệm người thường, điều đó chỉ ra rằng tôi không phù hợp với Pháp và không thể đề cao tâm tính.

Những chấp trước của tôi bao gồm tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm giận dữ, tật đố, sợ đối mặt với khó khăn, truy cầu danh, và coi thường các học viên khác.

Các học viên tạo thành một chỉnh thể, do đó chúng ta cần phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Quan niệm người thường và tâm ích kỷ của tôi thật mạnh mẽ. Tôi phải trừ bỏ những chấp trước đó và xin lỗi các bạn đồng tu.

Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ những chấp trước ấy và tâm tôi đã trở nên bình tĩnh hơn.

Trong quá trình 8 năm tu luyện, Sư tôn đã cấp cho tôi hết thảy mọi thứ, và thời thời khắc khắc bảo hộ cho tôi. Trong thâm tâm tôi rất biết ơn hồng ân hạo đãng và từ bi vô lượng của Sư tôn. Chính Pháp đã tiến đến giai đoạn cuối cùng, trước đây tôi làm chưa được tốt, hiện tại phải nỗ lực bù đắp, trân quý thời gian mà Sư tôn đã phải chịu đựng để kéo dài cho chúng sinh, tôi phải làm tốt ba việc, đoái hiện lời thề tiền sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/23//背法改变了我的修炼状态-345966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/12/164615.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share