Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 5-9-2017] Ngày 2 tháng 9, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản năm 2017 đã được tổ chức tại Saitama, gần Tokyo.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công đã có thư chúc mừng gửi tới Pháp hội. Sư phụ đã viết:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của tương lai. Đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm lịch sử cứu chúng sinh.”

Sư phụ cũng nhắc nhở các học viên:

“Để hoàn thành sứ mệnh trọng đại ấy, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp cho tốt; chỉ [những ai] tu tốt chính mình thì mới đồng thời thực hiện được tốt, hoàn thành mọi thứ đều tốt.” (“Gửi Pháp hội tại Nhật Bản”)

105f0d29357f3a1125824d54cb23b5b6.jpg

Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản ngày 2 tháng 9 năm 2017

f1ea4a32d75f64328ab54f4d16bbdb1e.jpg

54f4c156215fd6b21e3ea274e3d0b730.jpg

44c3cfcab31f2b429b6dc1d0903e51fa.jpg

56ab9c71b603ab28acb57b1c325b1cb2.jpg

09683d38098df9b58eacde0d20abf0ed.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ trên sân khấu

Hai mươi mốt học viên đã đọc bài chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của bản thân theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và kinh nghiệm trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Quảng bá Shen Yun

Cô Inagaki đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm. Cô thường tham gia các sự kiện khác nhau nhằm giới thiệu chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tới nhiều người hữu duyên. Cô Inagaki nói rằng những người có vị trí quan trọng mà cô đã gặp bao gồm phu nhân Thủ tướng, chỉ huy dàn nhạc danh tiếng, các giáo sư đại học, các giám đốc doanh nghiệp và cựu chủ tịch Câu lạc bộ Rotary. Nhiều người trong số họ đã tới xem Shen Yun.

Ngoài ra, cô Inagaki cũng là một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo. Kể từ năm 2008, cô đã tham gia tất cả hơn 90 buổi biểu diễn trên toàn thế giới bao gồm Ấn Độ, Hồng Kông, Hoa Kỳ và những quốc gia khác. Cô Inagaki nhận thấy mình đã học hỏi được rất nhiều khi tham gia những sự kiện đó ở nước ngoài và việc này giúp cô bảo trì được trạng thái tu luyện tốt và trở nên tinh tấn hơn.

Hỗ trợ mọi người và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại khu vực bị động đất ở Kumamoto

Cô Ogawa sống ở Kumamoto đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi tham gia các hoạt động cứu trợ thảm họa và giới thiệu Pháp Luân Công sau trận động đất xảy ra ở Kumamoto năm ngoái. Trong bảy tháng qua, cô đã tham gia các hoạt động cứu trợ vào ban ngày và tham dự các hội thảo cứu trợ thảm họa do Văn phòng Nội các Nhật Bản tổ chức.

Cô nói: “Chúng tôi đã sử dụng thời gian nghỉ trưa để luyện công cùng những người quan tâm và giới thiệu với họ về môn tu luyện. Chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đã để lại một ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Khi tới các nơi trú ẩn để giới thiệu Pháp Luân Công, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ chính quyền thành phố. Chúng tôi đã trưng bày các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại 19 trung tâm cộng đồng trong thành phố và các sở ban ngành quản lý cũng ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi trong việc tổ chức các hoạt động liên quan tới Pháp Luân Công.”

Cô Ogawa nói rằng nhìn lại bảy tháng qua kể từ khi bắt đầu trận động đất, là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi đã bình tĩnh đối mặt với mọi việc mà chúng tôi gặp phải, chiểu theo những Pháp lý mà Sư phụ đã dạy.

Một học viên khác, cô Ashiro cũng sống ở Kumamoto và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm. Cô đã dành những ngày nghỉ cuối tuần để thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm ủng hộ việc đưa cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô nói rằng ban đầu cô thấy hài lòng khi có nhiều người trẻ tuổi ký tên thỉnh nguyện. Cô đã sớm nhận thức được mình có chấp trước vào số lượng chữ ký thu thập được mà không hướng nội tìm khi vấp phải vấn đề. Sau khi nhận được một số phản ứng tiêu cực trong quá trình xin chữ ký thỉnh nguyện, cô đã bắt đầu hướng nội. Cô đã hiểu được rằng: “chỉ bằng cách hướng nội khi gặp phải vấn đề thì tôi mới có thể buông bỏ chấp trước và đề cao tâm tính của mình.” Cô cũng nhận ra rằng những người này đã được an bài gặp cô để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Gọi điện thoại giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Cô Ayana bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ 18 năm trước sau khi cô chứng kiến hơn chục căn bệnh của mẹ cô đều được chữa khỏi nhờ vào tu luyện Pháp Luân Công. Cô cũng đã trải qua cuộc bức hại mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã áp đặt lên các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mẹ cô đã bị bắt, bị giam giữ nhiều lần, buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại và đã từng bị kết án tù.

Sau khi cô cùng mẹ đến Nhật Bản, họ vẫn nỗ lực hết sức mình để giúp những người đồng bào Trung Quốc hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Ayana đã tham gia một nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng cho người Trung Quốc năm 2010 và giữ vai trò người điều phối. Cô hiểu rằng: “người điều phối không phải là một quan chức nào đó mà là người làm việc vì tất cả mọi người. Tôi cần trở thành một người vô tư vô ngã.”

Khi thực hiện các cuộc điện gọi tới Trung Quốc, cô thường gặp những người bị lừa gạt bởi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ và đó cũng là một khảo nghiệm đối với cô xem liệu cô có thể bảo trì được tâm thái từ bi hay không.

Cô Hứa, một học viên khác, là người Hàn Quốc, cũng tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Ban đầu cô nói tiếng Trung không tốt lắm nhưng cô đã nỗ lực quyết tâm tiếp tục. Một lần một vị Cục trưởng Cục an ninh đã nghỉ hưu nhận được cuộc điện thoại của cô, ông đã lắng nghe cô nói và đồng ý thoái Đảng. Vị Cục trưởng đó cuối cùng đã nói: “Cô là người học viên thứ bảy gọi điện thoại cho tôi và cô là người nói tiếng Trung tệ nhất nhưng tôi thấy cô thực sự chân thành, bởi vậy tôi tin cô.”

Giảng chân tướng bằng thiện tâm và trí huệ tại các điểm du lịch

Cô Phó bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng với mẹ cách đây 20 năm khi cô mới lên sáu tuổi. Hàng ngày, cô đi tới Asakusa, Tokyo, một điểm du lịch mà khách du lịch Trung Quốc thường tới tham quan, để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Cô nói rằng các học viên vẫn kiên trì đến các điểm du lịch bất kể thời tiết như thế nào, bởi vì họ muốn giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa hiểu được chân tướng và nhận rõ được những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ.

Một học viên khác, cô Fujino cũng giảng chân tướng tại một điểm du lịch đã chia sẻ thể ngộ của mình: “đừng tranh luận mà hãy dùng trí huệ để giảng chân tướng”. Cô sẽ không bị tác động hoặc buồn phiền ngay cả khi cô gặp những du khách bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối và không cho cô cơ hội để nói chuyện.

Cô nói: “Một lần, một du khách liên tục nói với tôi bằng một khẩu khí như thể để giáo huấn cho tôi một bài học, thậm chí còn không cho phép tôi ngắt lời, nhưng tôi đã không tức giận. Cuối cùng, tôi đã có một cơ hội khi anh ấy nói rằng không có điều nào các học viên chúng tôi đã nói là đúng cả. Tôi đã đáp lại: “Tôi thực sự không biết nhiều như anh, bởi vậy xin hãy xem qua cuốn đặc san này và nếu anh thấy có bất cứ điều gì không đúng, xin hãy chỉ ra cho chúng tôi tại điểm du lịch tiếp theo.” Người du khách khi đó đã cầm lấy tài liệu và nói: “Được rồi, tôi sẽ xem nó sau.”

Cô Phó nói: “Tôi thường gửi tặng một câu chúc phúc cho các du khách cho dù họ có thái độ thô lỗ đến đâu. Điều đó là xuất tự nội tâm tôi, bởi vì chỉ khi được bình an vô sự, họ mới có thể muốn nghe chân tướng vào lần tiếp theo và có cơ hội được đắc cứu. Tôi cũng hy vọng rằng họ có thể cảm nhận được sự từ bi của đệ tử Đại Pháp, có thể buông bỏ tâm lý phòng bị và không bỏ lỡ cơ hội tại điểm du lịch tiếp theo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/5/353405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/6/165316.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share